Dạo này tui có đọc một số cuốn sách về não trái - não phải và về năng lực sáng tạo. Nhìn chung có 1 quan điểm rút ra từ các cuốn sách, đó là sự sáng tạo sinh ra khi não bộ đang ở trong trạng thái "messy". Và muốn sáng tạo, bạn cần phải thử cách tiếp cận khác với những lối mòn đã quen thuộc.

Thế nên tui rất băn khoăn một điều, là về bản chất và trong dài hạn, khả năng sáng tạo và tính kỷ luật có mâu thuẫn với nhau không?

Và khi đã đặt vào công việc, với những nghề đòi hỏi sức sáng tạo liên tục (nghệ sĩ, thiết kế...), làm sao để cân bằng những thứ bắt buộc phải có như tuân thủ deadline mà vẫn giữ được sức sáng tạo dồi dào?

Một câu hỏi nữa là, có bao giờ bạn cảm nhận được cái khoảnh khắc mà sự sáng tạo nó chạm tới não bạn chưa?? Sau đó thì ý tưởng bắt đầu trào dâng??

Nếu có bác nào đang làm nghề sáng tạo comment thì quý hoá quá ạ :)