Những đoản văn xưa lên khói bếp
Đã tạnh đường mây tự hôm nào.
Tro hồng như mắt ai chưa ngủ
Vít gió đông về với dặm sao.
                           
Qua trảng phù vân, cỏ nhân loại,
Có điệu hát nào suối chiêm bao?
Những cây góc nhìn vay bóng đổ
Hắt lên đêm lặng những điểm sao.

Ta thả dao rừng bên suối hát,
Lấy tiếng tru trăng đệm bước vào,
Rũ áo văn minh, mảnh da khát,
Sao tàn rơi nạm tuyết sơn mao.

Đường cung ánh nhìn vọng đêm vắng,
Lưng trời sa một cánh chim chao.
Mảnh huyết không gian vương khóe miệng
Nhỏ qua con suối đến trời cao.

21-12-2020