Cánh cửa phòng tắm đóng lại một tiếng "Sầm!" rõ kêu, như tiếng lòng Travis tan vỡ. Con ngươi nó đanh lại, xung quanh chợt hư mờ vì đôi đồng tử chẳng thể đứng vững yên. Bấu chặt lấy bộ đồ ngủ ôm sát vào ngực, Travis vẫn chưa thể hoàn hồn về điều vừa diễn ra.
 Chúa ơi, nó đã làm điều đó. "Thằng khốn" đã bị nó đấm đến rỉ máu lại chính là kẻ khiến nó bắn ra những dục vọng sâu thẳm nhất trong mình.
-----------
 Travis nằm trên giường, tiếng thở đã đều đặn dần khi nó lấy lại bình tĩnh, nhưng tự sâu trong thâm tâm nó biết rằng cơ thể này sẽ không bao giờ nỡ rửa trôi đi những xúc cảm khi ấy. Từng giọt trắng đục vẫn chưa được lau sạch, phía dưới lại mang một màu ẩm ướt lướt nhẹ trên bắp đùi của Travis, nhắc nhở nó về những tiếng rên rỉ thật thà vừa dứt chẳng bao lâu. Rồi nó đứng dậy, bước vào phòng tắm, khi cánh cửa đóng lại thì chân nó như thể có hơi khuỵu xuống và có thứ gì đó dường như lại chảy dài.
 Travis khóc.
 Vươn người đặt bộ đồ trong tay lên góc tủ nhỏ trong phòng, Travis với tay mở vòi sen. Nước phun ra chảy xuống thành dòng như một thứ động cơ lên máy quay đều thước phim về những hình ảnh đấy, hiện hữu thật rõ ràng trong đầu của Travis, chẳng hề dối trá hay thêm thắt, cắt xén mất bất kì chi tiết nào.
 Nhưng xung quanh chỉ tối đen như mực. Travis đã đưa hai tay lên che đi hai bầu mắt của chính mình. 
 Nước từ vòi sen hóa thành dòng lũ, kì lạ quá, sao nó không cuốn đi tất cả những vết nhơ mà đáng lẽ cần phải quét sạch khỏi tâm trí của Travis, để lại những thanh thản nhất cho một kẻ muốn lãng quên thực tại nhuốm màu tội lỗi mà ngược lại, nó hung ác nặng nề nhấn chìm cơ thể hao gầy cũng đang tự dằn vặt đè nặng chính mình.
 Không thể chịu nổi nữa, Travis ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt. Đôi vai có phần rộng mở lại thu hẹp thật chặt, như muốn ép vỡ lồng ngực đang tràn đầy căng thẳng, một đốt ngón tay nữa thôi, chúng có thể va đập vào nhau mà vỡ thành trăm mảnh vụn. Những cơn sốt rét rừng, những cơn sốt dịch hạch cũng không làm người ta run lẩy bẩy đến độ đôi mắt phải mờ hoặc chẳng thấy nổi bất cứ điều gì như Travis bây giờ, vì người ta đâu phải cảm thấy một nỗi tội lỗi bủa vây, một căn bệnh tinh thần di cư mòn rửa lấy khắp cả cơ thể.
 Các đốt ngón tay và lòng bàn tay của Travis không chỉ là sẫm màu, nó còn đầy nhăn nhúm và ướt sũng, như đáy hồ sần sùi chỉ toàn là bùn đất đen đúa, bẩn thỉu. Nhưng nước trong hồ lại quá đỗi trong vắt, để dù chung quanh chỉ là đen tối sâu hun hút, người ta vẫn soi thấy bóng mình, soi thấy những lời thú tội thật chân thành. Travis không chỉ là con chiên ngoan đạo, nó còn như một thiên thần vậy. Đôi mắt nó ngây thơ trong trẻo, từng giọt nước mắt chảy từ khóe mi đều là lời cầu cứu nhỏ nhoi của một tâm hồn trinh trắng vô tình nhúng chàm đến đấng thiêng liêng ở tít bề cao xa vời. Từng tiếng nấc ngắt quãng vang vọng như thổi hồn vào những câu chữ vô hình, đến cả một kẻ vô tình độc ác nhất cũng phải động lòng dang tay nâng đỡ kẻ đang vấp ngã ấy đứng dậy.
 Lồng ngực căng đầy những vết úa thăm thẳm dằn vặt, giằng xé Travis đến tột cùng, nhưng những câu từ chân thật không dối trá viết nên từ nước mắt lại như những tia nắng dịu dàng, từng đợt từng đợt soi vào tâm trí, đánh đuổi đi đêm đen đang đầu độc, rỉ rả giết chết một tâm hồn. Một tia vụt thật nhanh trong khối óc của Travis.
 Nó đang khóc vì điều gì vậy?
 Giật mình, dòng nước mắt như tắt đi một nhịp. Travis bối rối, tự trả lời với chính mình, là những dằn vặt này đều là dành cho cảm xúc nó dành cho Sal, còn điều gì khác sao? Nó tự ghê tởm chính mình, cố gột rửa cả thể xác lẫn tinh thần của bản thân khỏi những nhục dục hiện hữu mỗi khi nó nghĩ đến cậu chàng với màu tóc xanh thẫm kia. Tâm hồn nó phải thanh cao, sạch sẽ, phải tránh đi những dục vọng bẩn thỉu thì mới có thể với tay chạm đến Đức Chúa trời thiêng liêng, cao cả, trở thành đứa con ngoan của Ngài. 
 Nhưng mà, một tiếng nói vang vọng, liệu có phải chăng là từ bản năng của nó, cười khẩy, túm lấy bản ngã đang không ngừng trốn chạy kia. Thứ bản ngã ấy càng kêu lên những tiếng đau điếng, tiếng nói kia lại càng khúc khích mỉa mai, dán thật sát vào tai thủ thỉ:
-Càng cố "thanh tẩy" chính mình, đến một lúc nào đó mày cũng phải nhận ra rằng mày chỉ đang trốn chạy khỏi thực tại một cách đầy hèn nhát thôi.
 Giọng nói kia ôm chặt lấy bản ngã cho rằng mình thanh liêm của Travis, lướt những đầu ngón tay đầy hư hỏng lên khắp cơ thể ấy, dịu dàng một chút, gấp gáp một chút, sau cùng vẫn là ép buộc bản ngã kia nhớ về những giây phút nóng rực, thăng hoa thật sung sướng, thứ cảm giác chỉ dành riêng cho người con trai mang tên Sal Fisher. Ngón tay chạm đến đầu môi, khuấy đảo nhanh dần đến nhiễu loạn, chính là mệnh lệnh bắt bản ngã ấy nuốt trọn lấy và thừa nhận thứ nhục dục của tâm hồn thay vì không ngừng đau khổ cố gắng rửa sạch bản thân mình vì bởi lẽ điều đó thật sự quá đỗi vô dụng. Travis khát cầu những bản năng hoang dã ấy, nó khát cầu Sal và thứ tâm hồn trong sạch dành cho Chúa chỉ là thứ rào cản ngu ngốc ghì chân nó khỏi những gì thật nhất tự thâm tâm nó, khiến con người khổ tâm nhìn nhận lấy những gì mình thèm khát, những gì thật sự thuộc về mình. Hai bàn tay che đi đôi mắt của thứ bản ngã đó, nó không giãy giụa, cựa quậy nữa. Một giây rồi lại một phút, nó thả mình chìm vào cảm giác "đúng đắn" mà bản năng của Travis mang đến, đã đưa cho nó những lời giải thích ngọt ngào khiến nó chẳng thể cất bước đi nữa. Nó nhắm mắt.
 Travis ngước đầu dậy, dần mở to đôi mắt.
 Hai má vẫn ưng ửng đỏ sự thẹn thùng, tủi hổ về những điều chẳng thể quên, nhưng tất cả cũng chỉ vì tình cảm mãnh liệt nó dành cho Sal. Một chốc, một chốc thật nhanh thôi, nó cảm thấy những gì nó đã làm, là xứng đáng. Nó yêu Sal, cơ thể này dâm đãng cũng chỉ vì người nó yêu, có phải vì bất kì người nào khác. Những lý luận nó đưa ra khiến bản thân cảm thấy yên tâm liệu có phù hợp với đạo lý không, có đúng với với quy luật cuộc đời dành cho một con chiên như nó không, bản năng của Travis không quan tâm. Nó đạp đổ hết vạn câu hỏi rối tung rối mù chỉ đang chực chờ uy hiếp Travis, để lại một cảm giác thanh thản không hối tiếc dần bủa vây.
 Travis tắt vòi nước, lau khô người, mặc lại quần áo, tiến vào giường, đọc một vài dòng Kinh thánh, tắt đèn và nó ngủ thiếp đi.