Có nhiều lần mình cũng nghe rằng Sài Gòn (tức là thành phố Hồ Chí Minh) là một điểm đến đầu tàu nơi kinh tế, là nơi đặt chân cho các vùng lãnh thổ khó khăn đến nơi đây để có được việc làm, mức thu nhập ổn định, thậm chí có thể nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ trở nên giàu có.
Điều đó thì không hề sai chút nào, thế nhưng mà Sài Gòn hiện tại nơi đây mà sau khi đã lật đổ được dịch Covid-19 thì mọi thứ đã khác đi hoàn toàn. Đường đi qua lại, có vẻ thoáng hơn nhiều, nhưng đằng sau cái thoáng đó, là quán xá, tiệm cắt tóc, salon, cũng ngày càng "nhạt nhẽo", nào là biển cho thuê dán với số điện thoại một đống, một đống. Kể cả các khu chợ, các khu công nghiệp, và dịch vụ nơi đây đều ế ẩm.
Điều đó cũng thực sự ngạc nhiên hơn, tại sao nó lại đến nhanh đến mức gần như là "ngày tận thế". Trong khi Landmark 81 và những các khu mới nổi thì cũng có nhiều điều mới mẻ, xa lạ và đẹp mắt, là nơi mà nhiều người đến, nhưng đó chỉ thuộc về du lịch và kinh doanh chỉ có con ông cháu cha.
Đa phần những doanh nghiệp lớn thì đều chiếm đại đa số, như Highlands Coffee, hoặc Vincom, Vinmart, Trung Nguyên, và hơn hết, đều nắm vị thế trong tay. Còn những doanh nghiệp có uy tín khác hoặc cỡ nhỏ, những quán xá, cứ như là bị lấn át sang một bên, cho đến khi không bán được nữa, thậm chí chỉ vỏn vẹn chưa được cả mười hoặc chỉ được hơn cả chục, cả trăm ngàn thì chỉ nghĩ tới việc chấm dứt là xong.
Ngoài ra, các ngành công nghiệp theo một hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau, đã từng đóng góp rất nhiều về thành tựu to lớn, cũng có thể ra đi trong nước mắt. Cắt giảm nhân sự, với nhiều lý do khác nhau, thì ai cũng biết rằng đưa một cái thông báo qua tin nhắn hoặc đến từ cuộc gọi, thì họ chắc chắn đã trắng tay và đi về với một ngoại hình cả trong lẫn ngoài đều thể hiện sự mệt mỏi và vảm giác như là tan biến.
May mắn là các cửa hàng có uy tín vẫn còn bắn được những món hàng, hoặc thực phẩm, thì cũng có người qua lại, nhưng vì giá cả đắt đỏ, nên họ cũng đôi khi có cảm giác "ngán ngẫm" với cuộc sống này hơn cả các khu vực miền khác. Kể cả các khu nhà ở mới nổi ở bên TP. Thủ Đức, thì căn nhà kể cả những người giàu thì cũng không mặn mà với giá cả cho lắm, nên họ cũng hong thích, vẫn chỉ trong số ít.
Cuộc sống ngày hôm nay cũng không thiếu thốn đi trong sự lo âu. Nhà trọ, nhà cho thuê, giá cả cũng tăng, mà trong khi đó những người thuộc tầng lớp trung lưu và công nhân thì cũng không có tiền để mà chi trả, tiền ăn, tiền uống, nhà cửa, toàn là con số không. Thì chắc chắn rằng, đây là điểm khởi đầu và liên tiếp trong những ngày tháng năm đối mặt với hoàn cảnh như dảy.
Các kinh nghiệm, công nghệ, kỹ thuật thực tiễn, đều nằm trong số đó, và với các tường đại học mới nổi ở nơi này, những trường công và trường tư cũng tạo điều kiện một cách rộng mở cho các bạn sinh viên để đáp ứng được yêu cầu, để có được những trải nghiệm, nhưng sự liên kết và ăn ý với các công ty nhỏ hoặc lớn vẫn còn nhiều điều mà các bạn sinh viên nên bắt gặp, vì đại học chỉ là một "môi trường nhỏ". Và ngày nay, sinh viên ra trường cho dù có kiến thức đi chăng nữa, có tấm bằng đi chăng nữa, vẫn bị "rớt mồng tơi". Các bạn trẻ ngày nay đang tiếp xúc với một môi trường mới, một sự lan tỏa mới, mà khi ra trường cũng chỉ là "giun đất", nào là trái ngành, như shipper, bưng bê quán cà phê, bún, phở, và các vật dụng khác, nhưng cũng "theo chân" sinh viên với sự "tuột dốc", nhưng mà hên lắm mới có được việc làm từ bằng đại học nhưng chỉ số ít. Từ đó, giấc mơ này khi đi ra vẫn còn trăn trở nhiều hơn là cả nguyện vọng, đang trở thành nơi "xa vời" trong mắt các bạn trẻ.
Mình muốn nói cho bản thân mình rằng mình chưa bao giờ đi Sài Gòn, kể cả chưa có một lần nào hết. Nhưng hầu hết mình nói ra, là mình đã nắm bắt được ứng dụng Youtube với kênh Sài Gòn Hôm Nay, Nhà Đất Hôm Nay, và 9 Phút Kinh Doanh Đột Phá,.... Nhiều người dân nơi đây đã nghĩ như dảy, cũng như mình, tuy mình là dân miền trung Tây Nguyên, là nhiều người có được một bài học lớn, kể cả bản thân mình đã biết sự thật, rất thật, và rất đời. Nhưng họ cũng muốn phấn đấu để giành lại vị thế ở thành phố này, họ cũng tìm mọi cách, dù có muộn hay hong thì cũng ráng để mà ở. Họ vẫn ủng hộ hết mình, hô hào để cho dân được quay trở lại sớm hơn có thể.
Chúc các anh chị, các cô chú, ông già và các bạn bè có được cơ hội bằng sự nỗ lực nhiều hơn, để có được một khu vực được trở lại vỏn vẹn như ban đầu.