Ảnh tự làm
Ảnh tự làm
(Trải nghiệm từ một cô gái sống 6 năm ở Hà Nội và 4 tháng ở Sài Gòn)
Mình cá là ai đọc tiêu đề cũng đã có sẵn câu trả lời cho riêng mình rồi, đúng không? Chắc chỉ là xem thử quan điểm trong bài có giống mình không thôi ha?
Mình là gái Bắc, từ quê quán đến gia đình, chỉ trừ tư duy và lối sống là… khá giống người Nam. Có lẽ vì vậy mà bao năm sống ở Hà Nội, mình vẫn luôn ao ước một ngày được chuyển vào Sài Gòn – vùng đất mơ ước của mình suốt nhiều năm.
Vậy thì, khi “vùng đất mơ ước” ấy trở thành hiện thực, mọi thứ ra sao?
Cảm giác của mình là: đúng nghĩa từ mơ mộng chuyển sang thực tế. Không tốt hơn, không xấu hơn, chỉ là... thực tế hơn. Và sau 4 tháng sống ở Sài Gòn, mình đã có vài cảm nhận sơ bộ để so sánh với Hà Nội như sau:
🏙️ 1. Không gian & Kiến trúc đô thị
Không thể phủ nhận là Sài Gòn phát triển hơn Hà Nội về mặt hiện đại: nhà cao tầng, khu đô thị xịn xò bậc nhất cả nước. Cảnh quan cũng đa dạng hơn với nhiều cầu và sông, trong khi Hà Nội chủ yếu chỉ có Hồ Tây là nổi bật.
Tuy nhiên, Sài Gòn lại thiếu cái chất cổ kính, hoài niệm kiểu phố cổ Hà Nội – thứ hút hồn du khách. Nếu bạn thích không gian cổ xưa, Hà Nội sẽ chiếm ưu thế. Còn nếu mê sự mới mẻ, rộng mở, thì Sài Gòn sẽ là lựa chọn.
🌤️ 2. Khí hậu & Thời tiết
Mặc dù là người Bắc, nhưng vào Sài Gòn mình... không thấy nóng. Nóng kiểu dịu nhẹ, đôi khi còn thấy mát. Còn ngoài Bắc thì mùa đông lạnh rét buốt, mùa hè thì oi bức dữ dội.
Về khí hậu, mình nghiêng hẳn về Sài Gòn. Không thích mặc áo phao, chỉ muốn mặc đồ 2 dây, xõa tóc tung tăng thì Sài Gòn đúng là chân ái ~
🍜 3. Ẩm thực
Sài Gòn có rất nhiều món mà ngoài Bắc không có: hủ tiếu, bánh canh, bánh căn, bánh tiêu,... nhiều vô kể. Và món nào cũng thú vị nên mình khá thích thú. Tuy nhiên, ẩm thực miền Tây thì... mình xin thua, vì quá ngọt với người ăn nhạt như mình.
Ngoài Bắc thì đôi khi món lại hơi mặn, nên nói chung mình... không dễ ăn ở cả hai miền.
Nhưng có 2 điều mình siêu thích ở Sài Gòn:
- Rau sống siêu nhiều, ăn bạt ngàn.
- Trà đá/đồ uống ở nhiều quán được free.
Thêm nữa, hoa quả thì đa dạng mà giá lại phải chăng.
Vì mình biết nấu ăn, nên nếu chọn sống lâu dài, mình vẫn sẽ chọn Sài Gòn. Món Bắc nào không có thì mình tự nấu cũng được 😊
🏃 4. Nhịp sống & Lối sống
Nghe đồn người Sài Gòn “nghiện việc”, nhưng với một người thích cân bằng như mình thì ở đâu cũng sống y chang thôi, không cảm thấy khác biệt quá nhiều.
Sự “vội vàng” ở Sài Gòn có lẽ đến từ giao thông: đường thoáng, tốc độ cao hơn nên cảm giác mọi thứ nhanh hơn.
Còn về chi tiêu, mình quan sát thấy người Sài Gòn tiêu tiền thoáng hơn. Có thể không đúng với tất cả, nhưng nhìn chung là vậy.
💬 5. Giao tiếp & Tính cách người dân
Người Bắc thì trọng lễ nghĩa, phân biệt vai vế rõ ràng, đôi khi nói chuyện hơi cọc. Nhưng mình quen rồi, vì đó là văn hóa.
Vào Sài Gòn, người ta nếu bực vẫn có thể chửi... nhưng vì giọng Nam dễ nghe nên nghe cũng không giận được 😂
Còn lại thì nói chuyện nhẹ nhàng, dễ thương cực kỳ. Ra đường toàn nghe “người đẹp”, “bé”, “cưng ơi”... nghe mà thấy đáng yêu hẳn lên 🥰
💼 6. Cơ hội nghề nghiệp & Kinh tế
Cái này thì ai cũng nói Sài Gòn hơn – và đúng thật. Cùng một vị trí, lương mình deal ở đây cao hơn 1.5 lần so với ở Hà Nội. Có thể do mình deal được, nhưng môi trường làm việc cũng hiện đại, chuyên nghiệp, dùng tiếng Anh như cơm bữa.
Về dài hạn thì chưa rõ, nhưng hiện tại, mình thấy cơ hội ở Sài Gòn nhiều và mở hơn.
🏠 7. Chi phí sinh hoạt
Ở Sài Gòn, giá thuê nhà cao hơn đáng kể. Nhưng bù lại, đồ ăn có đủ mọi mức giá, từ 15k-70k đều có, phù hợp với mọi túi tiền.
Hà Nội thì ngược lại: thuê nhà rẻ hơn, nhưng đồ ăn có phần đắt hơn. Bù lại, người Bắc truyền thống tiết kiệm hơn nên chi tiêu cũng chặt chẽ hơn chút.
Trên đây là vài cảm nhận thiên kiến cá nhân của mình – một người đã sống ở cả hai nơi.
Không biết bạn có thấy giống mình không? Hay bạn có trải nghiệm khác nữa thì comment chia sẻ nha!
Cảm ơn đã đọc tới hết ạ ❤️
————
Be confident. Think wiser. Live happier
Ellie Tran
Follow facebook mình nha:
Tham gia 100 ngày kỷ luật cùng mình ở đây: