Người Sài Gòn ai cũng nói rằng "Sài Gòn có 2 mùa, 1 mùa nóng và 1 mùa rất nóng", thế nhưng những tháng vào đông Sài Gòn cũng trở mình với những cơn gió lạnh đấy thôi!

Sài Gòn bình thường vốn đông chứ không vắng vẻ như những ngày hè 2021

Thành phố không ngủ, ngày nắng thì nóng nực đến cháy da, ngày mưa tắc đường, ngập nước đến chết máy, vậy mà bỗng chốc trở nên vắng vẻ. Những con xe nằm im trong nhà còn chẳng được gặp lại cái thằng bạn đèn đỏ nhìn thấy nó là phải dừng. Món đặc sản tắc đường ở Sài Gòn cũng chẳng còn được ăn vào mỗi sáng đi làm hay vào chiều tối những lúc tan ca.
Cái nơi gọi là tấc đất tấc vàng, vỉa hè lúc nào cũng có cơm tấm, bánh mì, bún thịt nướng mà nay cũng chẳng còn thấy! Sài Gòn không vào đông nhưng mình lại cảm thấy lạnh ngay cái sống mũi.

Ở Sài Gòn nhưng lại nhớ Sài Gòn đến da diết!

Nhớ mỗi dịp lễ tết được về nhà, mình thấy chân quý cái yên bình của quê hương, không ồn ào, không tấp nập cũng không vồn vã như Sài Gòn, nhưng cũng chỉ tầm hơn 1 tuần trở lại, thì trong tâm trí lại nhớ chính cái không khí mà chỉ đất Sài Thành mời có được. Chắc là do mình còn trẻ, còn ham vui!
Vậy mà những tháng gần đây, tự nhiên lại nhớ Sài Gòn, nhiều khi chạy ra trước nhà xem lại địa chỉ có đúng mình còn ở Sài Gòn không! Rồi bỗng chốc trong đầu nghĩ đến những cơn gió khẽ lạnh vào những tháng đầu đông của Sài Gòn!

Và tự hỏi "Không biết Sài Gòn đã đông khi vào Đông chưa nhỉ?"

Vì Sài Gòn không có Đông nên vào những buổi sáng tháng 11, 12 khi cảm nhận được chút hanh khô trong không khí, khi những cơn gió nhẹ se lạnh phảng phất thổi, bắt đầu lại hí hửng lục tủ, lấy cái áo dài tay, dậy sớm, làm 2-3 vòng gần nhà.
Chỉ vậy thôi đó mà cũng coi như là đã hưởng thụ được một chút Đông, chút lạnh ở Sài Gòn.
Quay đi quay lại cũng chỉ còn mấy tháng nữa là vào đông rồi, hy vọng những ngày đó, chiếc áo dài tay được lôi ra khỏi tủ, chiếc xe máy được thay nhớt để chạy vòng vòng Sài Gòn và rồi thành phố lại trở về với những vồn vã tấp nập nguyên sơ của nó.
Sài Gòn ơi! Đừng để mình nhớ quá lâu!!