Sách "Đường đời muôn ngả, gặp gỡ đã là nhân duyên" - Mỗi nhân duyên là một món quà kỉ niệm
Chúng ta vẫn thường nghe nhắc nhiều về hai chữ “nhân duyên”. Bạn gặp người này vì cùng sở thích, gặp người kia vì có những mối quan hệ chung. Dù lý do là gì, mỗi cuộc hội ngộ, đều là một mảnh ghép quý giá trên đường đời của bất kỳ ai.
Chúng ta vẫn thường nghe nhắc nhiều về hai chữ “nhân duyên”. Bạn gặp người này vì cùng sở thích, gặp người kia vì có những mối quan hệ chung. Dù lý do là gì, mỗi cuộc hội ngộ, đều là một mảnh ghép quý giá trên đường đời của bất kỳ ai.
Và có lẽ, bạn sẽ tìm thấy những mảnh ghép bình dị mà sâu sắc ấy trong cuốn sách “Đường đời muôn ngả, gặp gỡ đã là nhân duyên” của tác giả Lư Tư Hạo.
Cuốn sách gồm 10 câu chuyện xoay quanh những cuộc gặp gỡ rất đời thường mà chúng ta dễ dàng bắt gặp đâu đó trong cuộc sống. Không sử dụng câu từ hoa mỹ, Lư Tư Hạo vẫn mang đến sự lôi cuốn bằng chất giọng mộc mạc, gần gũi đậm chất riêng. Mỗi câu chuyện là một góc nhìn khác nhau về cuộc sống, tuy đơn giản nhưng vẫn đọng lại dư âm đầy sâu sắc.

Sách "Đường đời muôn ngả, gặp gỡ đã là nhân duyên"
SÁCH LÀ NHỊP CẦU KẾT NỐI, LÀ MỘT CÁCH ĐỂ CHỮA LÀNH
Mình ấn tượng với câu chuyện về tiệm sách cũ trong một con ngõ nhỏ ở khu phố cổ của ông Dư, về tình yêu ông dành cho sách. Đối với ông, sách chứa đựng linh hồn, là tiếng lòng của tác giả, là tiếng nói của người xưa cách đây hàng nghìn năm vọng tới.
Tiệm sách của ông không chỉ bán tri thức, mà còn là chốn an yên, nơi có thể xoa dịu những trái tim tổn thương, lấp đầy khoảng trống của những người xa quê.
Một điều đặc biệt ở tiệm sách của ông Dư, là ông luôn ghi lời giới thiệu sách để có thể gợi ý phù hợp với từng người, vào từng thời điểm. Có lần, ông mời một thanh niên trẻ vừa chuyển đến khu phố ghé nhà ăn cơm, tặng vài cuốn sách để khích lệ tinh thần. Nơi đây, sách trở thành một nhịp cầu kết nối và chữa lành.
Có một đoạn ở câu chuyện này mình rất thích, đại ý nói rằng, việc đọc sách là cảm nhận của từng cá nhân. Hiện tại nếu bạn ta chưa đọc nổi những tác phẩm kinh điển không phải vì kém cỏi, chỉ là cả hai vẫn chưa tới lúc gặp gỡ nhau. Khi trải nghiệm sống đủ đầy, bạn sẽ biết cách lắng nghe tiếng nói từ những trang sách ấy.
ANH HÙNG CŨNG CÓ THỂ BỊ LÃNG QUÊN
Một câu chuyện khác khiến mình vô cùng xót xa, về chàng lính cứu hỏa trẻ Lý Hưởng, người hy sinh cứu một em nhỏ khỏi đám cháy.
Cuộc đời cậu vốn không hề êm ả. Năm xưa, vì hoàn cảnh, bố cậu bị mang tiếng trộm cắp. Câu chuyện lan ra, mọi người bỏ qua nguyên nhân và sự thật, để lại cho cậu vết nhơ đến khi trưởng thành.
Sau này, Lý Hưởng đã phải rời bỏ đơn vị để tránh ảnh hưởng vì những lá thư tố cáo nặc danh. Cậu sống âm thầm, cho đến ngày dấn thân vào ngọn lửa. Ngay cả khi tin tức về sự hy sinh của cậu được đăng tải, bạn bè cũ cũng chỉ xôn xao trong chốc lát rồi mọi chuyện trôi vào quên lãng.
Trong mắt mọi người, cậu vẫn chỉ là “con trai của kẻ trộm”. Chỉ có người bạn trong câu chuyện mới thực sự biết trọn vẹn về cuộc đời cậu, nhưng chỉ có thể giữ trong lòng.
MỖI NHÂN DUYÊN LÀ MỘT MÓN QUÀ KỈ NIỆM
Ngòi bút chuyên nghiệp của Lư Tư Hạo còn được thể hiện qua những chi tiết nhỏ nhưng vô cùng đắt giá.
Như hình ảnh Úc Úc che ô cho chú mèo nhỏ bị lạc trong mưa, để nửa người mình ướt sũng. Hay hình ảnh chú chó già gầy trơ xương xuất hiện bên cạnh quan tài của bố Lý Hưởng, tiễn đưa người chủ cũ đoạn đường cuối cùng.
Nhân duyên ở đây không chỉ là mối liên kết giữa con người với nhau, mà còn là tình cảm với những con vật gắn bó trong đời.
Những nhân vật trong sách vừa xa lạ vừa gần gũi, đôi khi là người qua đường, đôi khi lại giống hệt chúng ta hoặc những người thân yêu.
Cuốn “Đường đời muôn ngả, gặp gỡ đã là nhân duyên” không dạy bạn những bài học hàn lâm, mà giống một buổi chiều thu nắng nhạt, khi ta ngồi cạnh nhau, nhâm nhi tách trà và nghe ai đó kể chuyện đời bằng tất cả sự chân thành.
Mình đọc cuốn sách này ở rạp chiếu phim khi đang chờ đến suất chiếu của Conan. Thật tình cờ, mình gặp lại một người chị từng thân thiết khi ở Đà Nẵng nhưng mất liên lạc gần 5 năm nay. Sau khi xem phim, cả hai hẹn nhau đi cà phê, tụi mình vẫn có thể nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, vẫn cảm giác thân thuộc như chưa từng xa cách.
Nếu bạn đang tìm một chút động lực để bước tiếp trên hành trình đầy chông gai thì cuốn sách này là “nhân duyên” bạn không nên bỏ lỡ. Bạn sẽ tìm thấy sự kết nối cảm xúc, sự đồng điệu tâm hồn thông qua lời văn nhẹ nhàng và ấm áp từ tác giả.
Hành trình dài đằng đẵng của cuộc đời vốn đã có vô vàn giao lộ. Mỗi người đi qua cuộc đời chúng ta, từng chuyện xảy ra trong quá khứ đều sẽ trở thành món quà lưu niệm trên chuyến điTrích “Đường đời muôn ngả, gặp gỡ đã là nhân duyên” - Lư Tư Hạo

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

