10/2/2022
Tôi luôn băn khoăn trong việc giải đáp những câu hỏi về tâm thức: "Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là gì?" Rồi còn "tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến" nữa. Dường như mọi định nghĩa hiện tại chẳng thể nào làm tôi hài lòng.
Hôm nay, tôi muốn trải lòng một chút về "SẮC".
Tôi thấy mình rất hay để ý tới người khác, đặc biệt là ngoại hình và thần thái của họ. Tôi so sánh điều đó với chính và trải qua sự đau khổ, dằn vặt rất nhiều. Có một khoảng thời gian cũng ngồi suy nghĩ về "sắc" như này tôi nhận ra rằng: Mọi hình tướng đều là vô thường, xinh đẹp hay không đều do tâm và nghiệp báo tích tụ. Tôi thấy ai cũng xinh đẹp theo cách riêng và luôn đẹp nhất khi họ có một tâm lương thiện. Con người ai cũng có từng đấy ngũ quan để phục vụ cho cuộc đời chứ có gì đâu mà phân biệt. Tôi nhìn hành vi và tính cách để đánh giá một người và không còn chú tâm đến ngoại hình nữa.
Tôi yêu đời, vui vẻ và quên đi mặc cảm tự ti của mình.
Nhưng bài học mà "đạo" đem đến cho ta luôn phát triển theo hình xoắn ốc, cái sau sâu sắc hơn cái trước nên giờ đây tôi lại băn khoăn, trăn trở rất nhiều.
Cảm giác tự ti yếu đuối lại ngập tràn trong tôi. Chỉ vì tôi không xinh đẹp động lòng người mà trong suy nghĩ đã xuất hiện bao nỗi thống khổ xoay quanh, hàng tá tình huống, hàng tá suy nghĩ tiêu cực bủa vây quanh tôi. Tôi chán nản và chẳng làm gì. Và thế là, quả thật "sắc" đã giết chúng ta, và chính chúng ta đã giết chúng ta, chúng ta để thời gian trôi và để những suy nghĩ của bản thân đâm sâu từng ngày. Tôi bế tắc, trống rỗng và dường như chẳng thể bước ra. Những suy nghĩ rất xấu, những ác ý cứ chạy loạn xạ trong đầu tôi dù họ - người tôi đang sân si ấy chẳng làm gì tôi cả. Tôi cứ vô duyên vô cớ mà đố kị với người ta như vậy thôi. Tôi bị "sắc" chi phối và hành hạ mỗi ngày. Tôi đã cố cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ nhưng vẫn không thể xóa đi những phiền muộn và mặc cảm trong lòng.
Tôi biết rằng đây là một bài học mà chính mình cần phải vượt qua. Vì vậy tôi ơi, hãy cố gắng lên nhé!
Vậy là đã khép lại nhật ký ngày hôm nay rồi, hẹn gặp lại mọi người trên những hành trình sắp tới nhé!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

duongAQ

Đại khái có 1 câu thế này: "Không ai làm bạn tổn thương trừ khi chính bạn cho phép".
Ban đầu bạn đã nghĩ rằng gạt bỏ "sắc" bề ngoài để theo đuổi triết lý "sắc" khi thiện lương. Thế nhưng bạn không giữ vững được đạo tâm. Bạn bị lung lay và chính điều đó làm bạn tổn thương.
--
Nghĩ về "sắc" thì mình thấy thế này:
Có 2 hình thái biểu thị của sắc, đó là "nhìn thấy" và "cảm thấy" (nghe hoặc cảm nhận bằng tâm hồn). Ngay cả nhìn thấy và cảm thấy thì cũng có 2 góc nhìn: từ bản thân ta và từ người ngoài nhìn vào.
Nếu thực sự coi trọng sắc, bạn không thể bỏ qua thị giác. Việc gạt bỏ nó khiến hình thái sắc của bạn trở nên thiếu hụt, méo mó, có khuyết điểm nên khi bị xoáy sâu vào khuyết điểm đó, bạn không giữ vững được tâm ý ban đầu.
Kể cả nhìn thấy và cảm thấy đều dễ bị đánh lừa. Chỉ cần nói tốt về ai đó khiến ta có cảm nhận ban đầu tốt về họ, ta sẽ thấy họ đẹp hơn (hoặc ngược lại), hoặc trang điểm giúp bề ngoài nhìn bắt mắt hơn.
Nhưng "đánh lừa" khác với "giả dối". Mục đích của đánh lừa không phải luôn luôn là giả dối. Nếu bạn chỉ cho rằng những việc đánh lừa kia là giả dối và không làm theo nó, thì chính bạn cũng đang lừa dối bản thân mình rồi.
Làm mọi thứ xung quanh trở nên tốt hơn, đẹp hơn bằng cách này hay cách khác thì nó đều là điều tốt. Những khuyết điểm mình thiếu hụt thì mình phải đối diện và thay đổi nó cho tốt lên, không thể gạt bỏ nó bằng cách huyễn hoặc bản thân theo hướng khác được.
Ngay như cái "đạo" mà ta nhận ra ấy, nó cũng chưa hoàn chỉnh ngay được. Nếu nó đang là hoàn chỉnh trong phạm vi nhận thức của ta, sẽ không gì lay chuyển được cái đạo ấy. Còn khi ta hiểu được thứ tầng lớp sâu hơn, ta nhận thức được nhiều hơn, cảm thấy đạo mà trước kia ta theo đuổi không còn đúng nữa, ta cần phải thay đổi cả cái đạo đó. Tất nhiên là nó sẽ khó để làm được mà không khiến ta đớn đau.
Vẫn câu nói cũ trong triết học phương Tây: "Khi thay đổi đủ về lượng và thực hiện được bước nhảy, chất sẽ thay đổi"
- Báo cáo