Cá nhân tôi thì nghĩ như vậy. Nhưng không phải như cách các bạn đang nghĩ đâu, hãy kiên nhẫn đọc hết nhé!

Đúng, tôi hết sức đồng ý rằng "Người đặc biệt" đã không còn đặc biệt. 
Ông đã "hết phép" ở Tottenham, và có ở lại đến hết mùa cũng sẽ không giúp Gà trống vào được top 4 hay cải thiện gì về lối chơi. Spurs phải sa thải Mou, đó là điều chắc chắn.
Nhưng sa thải vào thời điểm nào, lại là câu chuyện khác. Chủ tịch Daniel Levy "trảm" Mou khi chỉ còn 1 tuần nữa là Spurs bước vào trận chung kết Carabao Cup với đối thủ Man City.
Mourinho đã tuyên bố sẽ giành danh hiệu với CLB - một điều mà "Lily trắng" khao khát vô cùng. Và ông đã đến rất gần với việc hiện thực hoá tuyên bố này ở Carabao Cup (hãy bỏ qua một bên câu chuyện về mức độ danh giá của chiếc cúp).
Mourinho đã không có cơ hội đấu với Pep...
Trên một chặng đường dài như Premier League, Mourinho đã tỏ rõ sự hụt hơi so với những đồng nghiệp hàng đầu như Pep Guardiola, Thomas Tuchel hay Ole Gunna Solskjaer, nhưng ở một cuộc đối đầu cụ thể, một trận đánh lớn, "Người Đặc biệt" vẫn có thể đặc biệt. Ông có thể bất ngờ tung ra một chiến lược khác biệt, làm việt vị mọi toan tính của đối thủ để rồi giành chiến thắng.
Kịch bản này đã xảy ra rất nhiều lần trong sự nghiệp của Mourinho, lẽ đâu Levy cùng bộ sậu Tottenham không biết điều này? 
Trong 1 tuần trước trận gặp Man City, Spurs chỉ có 1 trận ở EPL, gặp Southampton đang thi đấu phập phù và cũng chẳng còn động lực (đã có 36 điểm, gần như chắc suất trụ hạng). Tại sao không để Mourinho cầm quân nốt tuần lễ này, để ông sẽ giành được một chiếc cúp, sau đó 2 bên có thể nhẹ nhàng đạt một thoả thuận chia tay trong êm đẹp? 
Tôi biết, đây là một đánh giá hết sức chủ quan. Nhưng nếu điều này được thực hiện, tôi có niềm tin rằng Mourinho sẽ thắng Pep trong một trận cuối cùng ở giải đấu cúp.
Dù sao thì việc bổ nhiệm Ryan Mason cũng khá hứa hẹn. 
Lật ngược vấn đề, cũng có thể chính trận chung kết Carabao Cup lại là động lực để Daniel Levy đưa ra quyết định sa thải Mourinho đột ngột đến vậy. Vị chủ tịch hói đầu có thể tin rằng, khi được giải phóng khỏi "xiềng xích tinh thần" từ Mourinho, các cầu thủ sẽ thi đấu với tinh thần thoải mái hơn, từ đó có thể đả bại Man Xanh.
Một chi tiết nữa có thể chứng tỏ cho nhận định này. Người lên nắm tạm quyền tại Spurs là cựu tiền vệ của đội bóng, Ryan Mason. Sky Sports dẫn phát ngôn trên mạng xã hội từ đội trưởng Harry Kane: "Đã cùng nhau trải qua những năm tháng ở Học viện, tôi hiểu với Ryan Mason, việc được dẫn dắt đội bóng trong phần còn lại của mùa giải quan trọng đến thế nào. Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả những gì có thể vì anh ấy trong 7 trận đấu còn lại."
Tinh thần của tập thể Tottenham rõ ràng sẽ được nâng lên với một gương mặt mới mà cũ, "uy tín", thân quen trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng nếu chỉ dựa vào tinh thần mà mong muốn đánh bại Man City, trong một trận chung kết thì có hơi... ngây thơ.
Kinh nghiệm trận mạc của Ryan Mason chỉ gói gọn trong môi trường Học viện và vị trí trợ lý của Tottenham. Sẽ là rất khó tin nếu cựu tiền vệ này có thể đánh bại huyền thoại huấn luyện Pep Guardiola, ngay ở trận thứ 2 cầm quân ở cấp độ đội 1.
Cá nhân tôi, một người yêu bóng đá đẹp, chỉ mong được thấy Tottenham trở lại như cái thời được dẫn dắt bởi Harry Redknapp. Ai làm HLV cũng được, nhưng hãy mang bóng đá tấn công trở lại Tottenham.
Dẫu sao, muộn còn hơn không. Sa thải Mourinho và đặt niềm tin vào một cái tên ít tiếng tăm, nhưng hiểu đội bóng hơn như Ryan Mason cho thấy Tottenham (hay chính xác là chủ tịch Levy) đang manh nha thay đổi tư duy làm bóng đá.
Tương lai chưa thể nói trước, nhưng hy vọng "Hoa Lily trắng thành London" sẽ sớm nở rực trở lại, cả trong phong cách chơi bóng lẫn thành tích thứ bậc, như những gì họ từng làm được dưới kỷ nguyên Harry Redknapp (và sau này là Mauricio Pochettino, dù cá nhân tôi yêu Tottenham của Redknapp nhiều hơn).
Khi bài viết này được đăng tải trên Spiderum thì HLV Ryan Mason đã giúp Tottenham đánh bại Southampton 2-1. Một cuộc lội ngược dòng, điều mà Mourinho nếu ở lại chắc khó có thể làm được. Rất hứa hẹn, nhưng tất nhiên, chưa thể nói trước điều gì. Ta hãy cùng chờ xem.


_ Ảnh minh họa sưu tầm từ Internet _
Bên cạnh Spiderum, mình còn chia sẻ các bài viết về bóng đá trên fanpage Facebook. Nếu các bạn quan tâm, xin hãy ghé qua địa chỉ này nhé ^^: https://www.facebook.com/classof2000s
Hoặc nếu các bạn muốn trao đổi, kết bạn với tư cách cá nhân thì đây là địa chỉ FB của mình: https://www.facebook.com/bartholomewvu51628
Rất cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Hy vọng đã mang lại cho các bạn điều gì đó có giá trị.
À, cho mình quảng cáo nốt một page Facebook nữa thôi :pp https://www.facebook.com/20DGL18 là trang Facebook chính thức của cộng đồng bóng rổ do mình xây dựng và quản lý tại Mai Lâm, ngoại thành Hà Nội.
Mình luôn tự hào rằng đây là một dự án ý nghĩa, đã tạo nhiều điều kiện được vui chơi, học hỏi cho các bạn học sinh, nên nếu có thể thì mong mọi người có thể ủng hộ nó bằng cách theo dõi hoặc like page nhé, cảm ơn các bạn ^^~