24 năm cuộc đời tôi chưa một lần đi nhậu – đó là sự thật. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một cuộc nhậu đầy thú vị và hài hước đến từ các “bà thím tầng 6” trong công ty mình. Công ty tôi toàn gái nhưng cách nhậu của chúng tôi vẫn chất chơi không kém hội đàn ông, đảm bảo chất, bao vui. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra văn hóa đi nhậu là như thế nào, tại sao mọi người có thể uống nhiều chất cồn ấy và say mèn sau mỗi đêm nhậu nhẹt. Tôi không biết và cũng chưa từng tìm hiểu nguồn gốc bắt nguồn của điều này, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao nhưng điều xung quanh mình vận hành như thế nào chưa? Trong 2 năm gần đây tôi đã hình thành thói quen đặt câu hỏi cho tất cả mọi sự việc xảy ra, nhiều lúc điều đó khiến mình trở nên ngu ngốc trong mắt người khác, nhưng để chắc chắn rằng sau này khi ai đó thắc mắc tôi sẽ có trả lời hoàn chỉnh cho họ, và mình đã trở nên là người hiểu biết trong mắt của người khác rồi, hoặc ít nhất đó là con cái của bạn, chẳng phải điều đó sẽ rất tuyệt vời sao?
Quay lại với bữa nhậu hôm đó, tôi nhận ra một điều được lặp lại rất nhiều trong bữa ăn đó là mọi người không ăn quá nhiều mà chỉ tập trung vào việc “tạo lý do để uống rượu”. Wow, tôi nghĩ đó thực sự là một bước đột phá với mình khi tôi có thể nhận ra điều đó, mặc dù không khó, nhưng nó đã tồn tại suốt bao lâu nay và tôi không hề để ý tới. Tất nhiên đó là lần đầu tôi được là một thành viên chính trong nhóm nhậu nhưng không phải lần đầu tôi thấy người Việt nhậu. Điều này hiện diện trên các mâm cơm đám hỷ, đám dỗ rất nhiều, chỉ là tôi không chịu quan sát và suy luận mà thôi.
Có thể là người trẻ nhất mời người lớn tuổi nhất, người mới gia nhập công ty như tôi mời sếp hoặc mời toàn thể mọi người. Có thể chỉ vì một lời nói bông đùa mà phải uống phạt. Mọi người đi đến từng mâm mời hết người này tới người khác để đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người ở đây. Chúng tôi chúc cho năm cũ đã thành công ra sao và chúc cho năm mới nhiều tiến bộ hơn nữa. Người ta chỉ dừng cuộc nhậu cho đến khi nghĩ đến tăng 2, tăng 3 và bí lý do để mời uống nữa mà thôi. Và cho tới khi đó thì mọi người cũng đã say mèn.
Vẫn có câu “ Mọi chuyện chỉ được xử lý trên bàn nhậu mà thôi”, hôm đó tôi đã được khai sáng ý nghĩa của câu nói đó. Trong cuộc vui quay cuồng với rượu và đồ nhắm, mọi người có thể dễ dàng thổ lộ những điều là tế nhị và cấm ky nhất, vì chỉ trong khoảng thời gian đó, khi con người đạt tới niềm vui cao trào thì tất cả những suy nghĩ tiêu cực và tính cách cục cằn của họ mới ở mức thấp nhất. Cho dù bạn yêu cầu và trò truyện thân mật với sếp hơn thường ngày thì điều đó cũng được xém nhẹ cho qua. Thật tuyệt vời đúng không nào? Không chỉ ở Việt Nam mà ở đâu trên thế giới này cũng vậy, rượu mang lại cho con người ta sự kích thích trong vị giác, và hệ thần kinh trung ương. Chả bởi vậy mà các cuộc ký kết luôn được hoàn thành trên bàn nhậu sao.