Trong Trảm long, có một nhân vật cận phụ mà mềnh rất thích. Kẻ mà về sau sẵn sàng từ bỏ bát tự của bản thân để sống một cuộc đời tự do tự tại, tiêu sái, ko chịu sự chi phối của bất kỳ ai kể cả thiên địa đất trời. Kẻ mang một cái tên đầy ý nghĩa: Tôn Tồn Chân

Tôn ~ Tôn trọng
Tồn ~ Tồn tại
Chân ~ Bản chất, sự thật

Bản chất, sự thật luôn luôn tồn tại khách quan ở đâu đó, và cần phải có sự tôn trọng mới có thể nắm bắt đc nó!

Ban đầu, Tôn Tồn Chân sử dụng thuật Diêm vương điếu hồn chú theo dõi đại phong thuỷ sư Lục Kiều Kiều suốt hai năm trời mới bị phát hiện. Theo miêu tả, thuật này gồm có 3 thành phần:
- Kim điếu hồn: Như cái la bàn vậy, bùa ở hướng nào kim chỉ hướng đấy cứ thế mà theo chạy đằng zời
- Bùa điếu hồn: Lá bùa có viết bát tự của người cần theo dõi. Thông qua lá bùa này mở ‘thiên nhãn’ để nhìn thấy những gì đối tượng bị theo dõi nhìn thấy. Kiểu như gắn con chip GPS vào người ấy, tưởng tượng vậy cho dễ hiểu
- Điếu hồn chú: Chú ngữ thi triển thuật điếu hồn hay thường gọi là khẩu quyết

Về cơ bản thì nghe khá là logic hợp lý. Cái cốt lõi trong thuật này là bát tự. Vậy bát tự là gì?

Là năm sinh, tháng sinh, ngày sinh và giờ sinh. Tất nhiên là tính theo thập can Giáp-Ất-Bính-Đinh-Mậu-Kỷ-Canh-Tân-Nhâm-Quý và thập nhị chi Tý-Sỉu-Dần-Mão-Thìn-Tỵ-Ngọ-Mùi-Thân-Dậu-Tuất-Hợi mà ghép thành tám chữ

Thế thì, để theo dõi một ông người bằng thuật Diêm vương điếu hồn chú ấy, cái bát tự phải là duy nhất cho mỗi người, mới chính xác. Bát tự có duy nhất ko? Đa số đều cho rằng như thế nếu ko suy xét kĩ càng một chút. Xét theo Đông phương hiểu biết (not Tây phương) thì năm, tháng, ngày sinh của mỗi người là duy nhất bất di bất dịch. Nhưng giờ sinh thì lại chẳng phải của riêng ai kaka

Bởi, một ngày chia thành 12 giờ dựa theo thập nhị chi. Mỗi giờ ấy tương ứng với khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ theo cách tính thời gian như hiện tại

Theo gút gồ, mỗi giây trên thế giới có 4,2 human đc sinh ra=252 human/ph=15120 human/h=30240 human/2h => Hơn ba mươi ngàn người có chung giờ sinh, nghĩa là có chung một bát tự trên trái đất!

Giờ, thí dụ, theo dõi Donald Trump aka Cả Chăm chơi. Bát tự của Chăm là: Bính Tuất-Giáp Ngọ-Kỷ Mùi-Kỷ Tỵ (14/06/1946, lúc 10h40). Viết lên búa điều aka điếu bùa, ngâm khẩu quyết rồi xoai thân theo kim điếu nhẽ hoa mắt chóng mặt lăn đùng sùi bọt mép như lão Hạc sặc bả chó ấy chớ chả chơi ^_^

Mà thôi kệ! Dù sao thì thay vì ngồi cả ngày lướt mạng cào phím chém gió, tự kỷ tập thể, show hàng, bóc phốt, chưởi nhao,... Chúng ta hãy để dành tâm lực, thời gian mà zaocau, thẩm zâm thư hay đọc tiểu thuyết cho dù nó có hư cấu lộng trào đến độ nào hehe