TÁC GIẢ: Annie Oakes Huntington DỊCH GIẢ/NGƯỜI VIẾT DỊCH: Stephen South
Là một chủ đề chuyên sâu về cây cối và mùa trong năm để Stephen vừa viết dịch vừa học,cuốn sách này mình ban đầu tính sẽ đọc hết toàn bộ rồi bắt đầu lược giải thêm vào những cách nhìn cá nhân.Sau đó,Stephen lại chuyển kiểu dịch và chiêm nghiệm theo từng chương (na ná word by word) để có thể chi tiết hơn. Ở cuốn sách này mình chọn lược giải chứ không dịch từng từ một,mong muốn sẽ lược giải ngắn gọn nhưng đầy đủ để người đọc nắm rõ nội dụng.Link sách bản gốc: https://www.gutenberg.org/cache/epub/72953/pg72953-images.html
Stephen sẽ phác họa đôi nét tác giả và lý do cuốn sách này được viết: 1.Tác giả: Annie Oakes Huntington (1872-1957) là một người phụ nữ người Mỹ nổi tiếng trong lịch sử y học và giáo dục. Cô là một trong những nhà y học đầu tiên của Mỹ và là người sáng lập và quản lý trường nữ giáo dục cao cấp nổi tiếng - Hunter College School of Nursing tại New York City vào năm 1910. Annie Oakes Huntington cũng nổi tiếng với những công việc từ thiện và hoạt động xã hội của mình. 2.Lý do viết sách Studies of Trees in Winter: Huntington không chỉ viết về tình yêu thực vật,bà còn cung cấp kiến thức về mùa đông ở cây.Cây cối được mô tả là một cách đều đặn và thú vị trong tất cả các mùa, với vẻ đẹp độc đáo thường được đánh giá cao nhất mà Stephen nghĩ đó là vào mùa đông khi những cành cây trơ trụi.Như cảnh những cành mảnh mai của cây beech New England trước bầu trời đông trong rõ ràng khi những tán cây đã rụng như một cách có lập trình sẵn,khác với các loài cây khác vào tháng 11 12 mới xuất hiện cảnh "thay sừng nai". Tưởng chừng như đơn giản,cá nhân Stephen đánh giá đây là một nghiên cứu quan trọng không thua kém các nghiên cứu nào cùng chủ đề.Gắn liền với mùa đông lạnh mà mọi người luôn liên tưởng hình ảnh sự hàng cây lá xác xơ,nhưng trong hình ảnh đó cũng đang lặng thầm những mầm xanh chực chờ nảy nở.