Tại sao lại đặt một cái tựa review quá tầm thường cho một bộ phim khá lạ như vậy?
Tại vì, phim này rất, rất là gây tranh cãi.
Phim này mình cực kỳ ghét 20p đầu. Phim đã quá đà trong việc sử dụng ngôn từ và hình ảnh bạo lực.
BÀI VIẾT NÀY CÓ DÙNG NHỮNG TỪ NGỮ MIÊU TẢ BẠO LỰC, HOẶC CHÍ ÍT LÀ NHỮNG CẢNH MÁU ME TRONG PHIM, BẠN ĐỌC CÂN NHẮC.
Tuy vậy, sau khi xem hết bộ phim thì những chuyện đó cũng có phần giảm nhẹ, nhưng nhìn chung mình vẫn không thích những đoạn đầu.

Mình sẽ nói cực nhanh và cực ngắn gọn về phim này cho các bạn, tại vì mình nghĩ đọc xong bài này thì sẽ có ít và ít người xem phim này.
Mình không nói phim này dở, nhưng cũng không đủ sức khen nó hay.
Phim là movie của loạt phim South Park, có lẽ bạn từng thấy hình ảnh về các nhân vật trong phim nhưng không biết tên phim. Tóm lại, đây là một movie rất là "mất dạy" và "bạo lực". Hãy nói một chút về nội dung và các bạn sẽ hiểu tại sao.
Tất cả bắt nguồn từ bộ phim "Asses Of Fire" của Terrance và Phillip, hai diễn viên/ ca sĩ người Canada. Bộ phim này bị dán mác R do hình ảnh và ngôn từ dung tục, tuy vậy mấy đứa nhỏ trong phim đã coi nó, và luôn mồm chửi thề gần như cả bộ phim. Và nếu các bạn nghĩ các bạn biết khá nhiều từ chửi tục thì các bạn sai gồi đó :)
Sau khi thấy con em mình như vậy thì các bà mẹ đã lập ra hội Mothers Against Canada (MAC) vì theo các bà nghĩ thì cần đổ lỗi cho Canada vì đã làm hư hỏng con cái của họ. Và tùng xèo sau đó thì chiến tranh giữa Mỹ và Canada xảy ra. Terrance và Phillip bị bắt và chuẩn bị bị xử tử.
Trước lúc đó thì Kenny, một nhân vật chính trong phim, đã chết (một cách rất ngu) và bị đày xuống địa ngục. Ở đó nó phát hiện ra rằng Satan và Saddam Hussein đang âm mưu thao túng trần gian, chỉ chờ khi máu của Terrance và Phillip đổ xuống đất sẽ trồi lên từ địa ngục.
Bạn biết đấy, đây là phim hoạt hình, nhưng hoàn toàn, mình nói là HOÀN TOÀN không dành cho trẻ con. Các tình tiết rất xàm kiểu trẻ con, nhưng hoàn toàn không dành cho trẻ con vì những vấn đề nó nêu ra là dành cho người lớn, và ý mình là những người thật sự lớn và có kiến thức về văn hóa bản địa và chính trị đủ sâu để hiểu những cái móc mỉa của phim. Bởi vậy nên mình nhận ra mình không đủ sức bảo phim hay vì mình nghĩ mình không đủ tầm để hiểu hết những chuyện đó.
Nhưng dẹp những cái đó qua một bên thì vấn đề chính của phim chính là ngôn từ và hình ảnh bạo lực, dung tục. Phim sử dụng hình ảnh cực kỳ tối giản và chuyển động nhân vật khá cứng nhắc. Phim có cảnh cắt đứt ruột, chặt đầu, máu bắn khắp nơi. Có cả cảnh nude (bằng hình vẽ) trong phim nữa. Có cảnh những oan hồn ma quỷ cực kỳ đáng sợ và ám ảnh với tông màu đỏ và vàng. Có cảnh Saddam Hussein "thông" Satan. Có những từ ngữ chửi tục cực kỳ kinh khủng và "sáng tạo". Có những câu đùa và những vấn đề về nạn phân biệt chủng tộc, kỳ thị, nhiều lắm. 20p đầu phim thực sự đã lạm dụng những thứ này đến mức mình sợ không dám coi đoạn sau, nhưng may mắn là đoạn sau đã đỡ hơn rất nhiều.
Mình phải thú thật với các bạn là có đủ dũng khí và góc nhìn thẳng thắn mới đủ sức trụ lại voi phim này, còn hơn cả những bộ kinh dị hù ma người ta nữa.
Nếu như bạn dị ứng với những thứ này ngay từ đầu, đừng xem, hay đơn giản là đừng để bản thân mình tò mò mà xem nó. Nếu bạn ổn với những thứ đó và muốn xem thử bộ phim nói gì, giải thích ra sao, ý nghĩa của nó là gì và tại sao nó được imdb 7,8, thì bạn xem đi, nhưng mình đã cảnh báo rồi đấy.