SỐNG THEO CẢM XÚC LÀ NHƯ THẾ NÀO?
*Bài viết dựa hoàn toàn vào quan điểm bản thân....
*Bài viết dựa hoàn toàn vào quan điểm bản thân.
Là một người khá đa cảm , luôn để cảm xúc dẫn đi trong cuộc sống , tôi nhận thấy sống theo cảm xúc cũng có mặt lợi và hại. Trong những hoàn cảnh " chọn con tim hay là nghe lí trí " thì dường như phần "tim" của tôi lại lấn át phần " trí ". Để rõ ràng tôi sẽ chia bài viết làm hai phần Lợi và Hại.
Lợi :
- Thăng hoa trong khoảnh khắc.
Đúng vậy, người theo cảm xúc sẽ có một năng lực đặc biệt hơn đa số người khác : Họ sẽ cháy hết mình. Họ là những người luôn nổi trội trong một cuộc " marathon 100m " . Trong những đoạn đường ngắn, hay những giây phút quyết định cảm xúc đôi khi chính là chìa khoá để giúp ta hoàn thành thử thách hay chiến thắng một cuộc thi. Mỗi khi cảm xúc của họ thăng hoa hay được gọi là trạng thái " good mood ", họ như trở thành một con người khác, họ toả ra ánh hào quang rực rỡ.
- Cảm nhận được cuộc sống.
Mỗi người sẽ cảm nhận cuộc sống khác nhau , không thể nói những người sống cảm xúc sẽ luôn thấy cuộc sống tốt hơn được. Tuy nhiên, người " đong đầy cảm xúc " sẽ có một con mắt nhìn đời rất khác, tinh tế hơn. Vẻ đẹp cuộc sống đối với họ đơn giản hơn rất nhiều. Một tách cà phê ngon vào buổi sáng, tiếng piano của hàng xóm khi họ thức dậy hay hình ảnh nắng xuyên qua kẽ lá vào một chiều thu với họ thế là đủ cho một ngày tuyệt vời. Điểm mấu chốt là họ có thể nhìn ra những điều đó và " cảm " được nó. Cũng chính vì thế, cảm xúc tiêu cực không ở trong họ được lâu, bởi có thể chỉ cần một tiếng cười của bác công nhân đang đẫm mồ hôi cũng có thể giúp họ thấy cuộc sống đẹp đến nhường nào.
- Lắng nghe được bản thân.
Họ sống theo cảm xúc nên họ hiểu bên trong họ đang cảm thấy gì. Nghe có vẻ đơn giản nhưng trong cuộc sống xô bồ như hiện nay, mở mắt nhắm mắt là đã hết một ngày, quay cuồng trong vòng tròn xã hội, ngạt thở bởi những deadline và áp lực công việc đôi khi ta cũng quên mất bản thân mình đang muốn gì. Lần gần nhất bạn xem hết một bộ phim là khi nào ? À không, lần gần nhất bạn " cảm " hết một bộ phim là khi nào ?. Nghe được bản thân đồng nghĩa với việc họ biết bản thân muốn gì tránh việc mất định hướng trong tương lai.
- Lắng nghe được người khác
Điều này tôi cũng không chắc nhưng rút ra từ bản thân thì những người sống theo cảm xúc thường sẽ dễ đồng cảm với người khác hơn. Họ hiểu được cảm xúc của bản thân nên cũng nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Từ đó, tinh tế cũng như biết quan tâm sẽ là điểm mạnh của họ trong các mối quan hệ.
Hại :
- "Ngọn nến le lói " :
Thật vậy, chính vì họ luôn cháy hết mình trong khoảnh khắc nên cũng sẽ vụt tắt trong phút chốc. Thậm chí cái giây phút cháy hết mình đó còn có thể để lại " vết bỏng " , cụ thể là những hậu quả về sức khoẻ kéo dài hàng tháng, hàng năm hay cả đời... Dù biết là vậy nhưng đa số họ vẫn sẵn sàng đánh đổi bởi với họ cuộc đời chỉ gói gọn trong những khoảnh khắc.
- Sa đoạ vào cảm xúc tiêu cực :
Cái gì quá thì cũng không tốt và nhất là cảm xúc. Việc để cảm xúc dẫn lối cũng cực kì nguy hiểm, bởi đơn giản nếu người lái tàu của bạn là một người tốt và kinh nghiệm thì bạn sẽ về nhà an toàn. Ngược lại, nếu đó là một tay mơ và thiếu kiến thức điều khiển thì sau đó sẽ chẳng còn cái sau đó nào nữa. Rất nhiều lần điều này đã dẫn họ đến trầm cảm và những cái kết đau thương.
- Để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc :
Vì họ cần cảm xúc để thăng hoa và thông thường yêu thích những công việc sáng tạo nên sẽ không ít lần họ cụt hứng trong làm việc. Điều này sẽ dẫn đến việc thiếu chuyên nghiệp và hiệu quả công việc không ổn định. Nếu cá nhân đó không rèn luyện được kỉ luật cho bản thân thì sẽ dễ rơi vào tình trạng làm việc tuỳ hứng. Và đương nhiên, trừ khi bạn là vĩ nhân với tài năng vĩ đại thì các sếp của bạn mới chấp nhận kiểu làm việc đó.
+ Các " emo nửa vời "
Nếu ta còn nhớ thì vào khoảng những năm 2013 trào lưu Emo (Emotion) du nhập vào Việt Nam và tạo nên một cơn sốt với các bạn trẻ 9x thời đó. Họ tự xưng là các " emo " ăn mặc một cách quái dị, khóc lóc gào thét ở nơi công cộng và gọi đó " sống thật với cảm xúc ". Từ đó, hình thành các " emo nửa vời ". Tôi không phán xét về đầu tóc hay việc các " emo nửa vời " đánh son, xỏ khuyên đó là quyền của bạn. Tuy nhiên, có thật là các bạn đang sống đúng với cảm xúc của mình hay là đi bắt chước người khác vì thấy như vậy là ngầu, là phá cách ?. Nhiều bạn trẻ còn chọn cách cố tình sống deep, chụp ảnh đọc sách, phì phèo điếu thuốc để thể hiện ta đây suy tư, đang áp lực bla bla bla... Thậm chí các emo còn hành xác bản thân bằng cách rạch chân, rạch tay chỉ vì một chuyện buồn cỏn con nào đó. Các bạn đó nghĩ là họ đang sống thật nhưng thực chất họ chỉ đang đánh lừa chính mình vì yêu thích một hình tượng nào đó mà bản thân muốn trở thành. Bản chất của trào lưu Emo là để mọi người được sống là chính mình, được thể hiện bản thân, để hiểu rõ những giá trị vốn có của chính mình. Nếu bạn là một người năng động thích ăn mặc phá cách thì cứ việc. Nhưng nếu bạn là một người nội tâm yêu thích cách sống tối giản thì cứ việc ăn mặc bình thường, chẳng sao cả. Sống theo cảm xúc không phải cứ là cắt tóc ngắn, không phải mít ướt khóc lóc tập thể ở quán cafe mà là quá trình ta tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Emo thực sự là biết bản thân muốn làm gì và không ngại thể hiện điều đó với người khác.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này