
Ngoại cảnh chỉ cản bước những kẻ thiếu ý chí. Nó sẽ là cách tốt nhất để ta rèn rũa bản thân, dù hoàn cảnh tồi tệ đến đâu đi chăng nữa. Nếu có ý chí thì sẽ có cách để ta đi. Ta không sinh ra đã được mọi thứ trên thế gian, nên vì vậy nếu ta thành công dù bất cứ ngành nghề gì thì cũng đáng để tự hào.Không phải cố so sánh mình với ai khác cả, dù bằng tuổi, dù sinh ra tại một nơi nhưng cũng sẽ có khác biệt vì chúng ta không ai hoàn toàn giống nhau. Có thể bản thân hiện tại kém cỏi không có nghĩa thời gian sắp tới sẽ như vậy.Vì mỗi việc ta làm đều sẽ dẫn ta đến một cảnh cửa phù hợp.Nếu như để thời gian trôi qua một cách vô ích thì cũng có nghĩa cái cánh cửa đó sẽ không mở ra. Vì ngay chính bản thân cũng không có niềm tin rằng mình có thể thay đổi.Người khác muốn kéo bạn đến CHÂN TRỜI MỚI cũng sẽ bất lực khi nhìn thấy bạn không tiến bộ, dù trao cho rất nhiều cơ hội.Bạn sẽ chỉ là bạn nếu như không hành động, hoặc có rất nhiều ý tưởng trong mớ suy nghĩ hỗn độn nhưng sợ thất bại nên thôi gác lại giấc mơ tìm kiếm cách an toàn để thực hiện.Nhưng làm gì có cái ổn định đó chứ, chẳng qua ngay lúc đó nó ổn với bản thân lúc ấy mà thôi.Nhưng lựa chọn đó rồi cũng sẽ không an toàn tại những thời điểm khác.Tôi không muốn lặp lại công việc lặp lại hàng vạn lần hay chỉ là đang lặp lại tất cả các thói quen lối sống cũ mà chưa thể vứt bỏ.Thay đổi thì mới có kết quả khác (đây là hiển nhiên)Không ai ép bạn cả, nhưng dù vậy đi chăng nữa cũng hãy dám làm vài chuyện thích để trở thành con người mà mình muốn. Đừng sống chỉ để nuối tiếc, tiếp diễn do không thể thay đổi lối sống ăn mòn. Hãy lựa chọn sống không hối tiếc ngay lúc này vì dù kết quả có tồi tệ hay chăng đi nữa bạn cũng đã dám bước ra khỏi vòng tròn an toàn để đi lên con đường mình muốn đi, và tôi tin rằng khi đó bạn sẽ gặp những người tuyệt vời, và sẽ làm cuộc sống của bạn thực sự sang một trang sử mới.Để khi nhờ về cái kẻ từng bao biện đủ điều của trước kia, thì bạn cũng không oán trách mà thầm biết ơn, vì có kẻ đó nên tôi của bây giờ đã thay đổi và tốt đẹp hơn.Câu nói sau đây dù tôi không biết của ai nhưng cũng sẽ trích dẫn: "Hiện tại là món quà" (https://docsachcungcon.com/hien-tai-la-mon-qua/) trân trọng từng khoảng khắc của thời gian và chọn làm những điều quan trọng nhất để làm.<!-- NGÀY MAI SẼ KHÁC, VÀ CUỘC SỐNG TA SẼ THAY ĐỔI BẰNG CÁCH NÀY HAY CÁCH KHÁC -->

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

