Xin chào mọi người, mình là Nhật Hạ, hiện đang là sinh viên năm 3. Có vẻ khá già rồi, không còn bé đầu nữa nên mình xin phép xưng chị cho gần gũi, tình thương mến thương nha. Nói về kinh nghiệm gia sư thì chị bắt đầu làm từ năm nhất, ngay vừa nhập học cái là chị lao đi bán mình cho tư bản rồi, tính đến nay thì chắc được tổng cộng khoảng hơn 2 năm. Trong cái hơn 2 năm đó, chị cũng đúc kết được kha khá kinh nghiệm, có cái hữu ích, có cái không :))) muốn chia sẻ cho các em. (yên tâm, đối với các em thì chỉ có chia sẻ hữu ích thôi). Và tại sao chị lại chọn gia sư mà không phải công việc nào khác để giới thiệu các em?
Thứ nhất, chắc chắn là do mức lương khá hấp dẫn mà công việc này mang lại. Nếu xét với người chưa có kinh nghiệm hoặc kinh nghiệm ít, mức lương thường dao động từ 120-180k/buổi/2h. Còn chị thì lúc mới đầu đi dạy, lương của chị là 160k/buổi/2h, sau 2 năm thì bây giờ mức lương chị nâng lên 300k - 500k/buổi/2h. Chị biết đó không phải mức lương quá cao, rất nhiều bạn xuất sắc còn có thể kiếm được lên đến 1 triệu - 1.5 triệu /buổi, nếu cái này bạn nào hay theo dõi mấy trung tâm gia sư sẽ biết mức giá họ rate, có nhiều pha tá hỏa. Chị đưa ra chỉ muốn để các em biết, công việc này hoàn toàn có thể mang lại cho các em nguồn thu nhập khá tốt, và các em nếu có năng lực, hoàn toàn có thể nâng cao mức thu nhập của mình hơn nữa. Thứ hai, bên cạnh thu nhập thì làm gia sư cũng đem lại cho các em rất nhiều kĩ năng mềm khác như là kĩ năng giảng dạy, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng thuyết phục, kĩ năng giao tiếp, khả năng quản lí, sắp xếp thời gian… Không những thế, bọn em còn có cơ hội mở rộng mối quan hệ nữa, với học sinh và với cả phụ huynh. Chị đi dạy, rất hay gặp phụ huynh xịn, các cô chú/ anh chị ấy đã giúp đỡ chị rất nhiều. Kể ra thì chắc phải lên bài mới hết được, nên là để khi khác viết bài nội dung đó sau, giờ “lướt trên mặt nước ta như con sóng” đã. Thứ ba, một cái quan trọng, có thể giờ các em chưa nhìn thấy, nhưng chị hiện giờ, đã và đang rất biết ơn bản thân chị năm nhất đã lựa chọn đi làm thêm ngay, và làm gia sư. Không kể trọng tâm vào việc mình đã được trưởng thành hơn nhiều khi đẩy bản thân vào đời sớm, ở bài này, chị muốn nhấn mạnh lời ích của việc đi dạy, và dạy từ sớm. Như ngày trước, chị chẳng thích việc dạy chút nào đâu. Chị nhìn chính thầy cô mình trên lớp, ngày ngày đến trường, giảng dạy ở một nơi, nói những điều giống nhau, thật là nhàm chán. Chị đã hứa với bản thân mình là không bao giờ làm giáo viên, vì thấy nó chán quá :)))) Nhưng mà đó chỉ là những đánh giá của mình, với ánh nhìn ở ngoài, chưa trải nghiệm nó, chưa cảm nhận và chưa cố gắng vì nó. Cho đến khi đi dạy rồi, chị nhận ra là chị yêu việc dạy, yêu việc nhìn học sinh của mình tiến bộ, yêu cách mình giảng làm cho học sinh ồ lên hiểu bài, yêu nụ cười của các em mỗi khi làm tốt. Và cứ thế, chị gắn bó. Việc dạy mang lại cho chị niềm vui và năng lượng làm được nhiều việc. Và khi trải qua 2 năm dạy, chị dần định hình cho mình được hướng đi. Chị vẫn sẽ không muốn trở thành giáo viên đứng dạy trên các trường lớp. Nhưng giờ đây chị muốn gắn bó với việc dạy, và chị đã vẽ cho mình lộ trình để phát triển trong lĩnh vực giảng dạy này. Có thể sau này, chị đi làm trên công ty, tối về, chị sẽ có các lớp của riêng chị, một công việc part-time, vừa giúp chị đa dạng nguồn thu, vừa giúp chị có thêm niềm vui, niềm hạnh phúc. Và qua câu chuyện chị kể, chị muốn nói điều gì? Đó là các em nếu càng làm từ sớm, càng thử nhiều thì các em sẽ càng sớm và càng dễ nhận ra cái gì có ý nghĩa với các em, sự nghiệp của các em sau này sẽ phát triển theo hướng nào. Mà lại còn có thêm kinh nghiệm, như chị bây giờ, có thể tự hào nói rằng con có 2 năm kinh nghiệm gia sư rồi, nên con tự tin có thể đồng hành cùng các em. Đó, như thế chẳng phải quá tốt hay sao. Nghĩ lại hồi năm nhất, lúc mới lên Đại học và muốn đi làm gia sư, chị loay hoay, chơi vơi lắm, toàn tự mày mò tìm hiểu hết, vì chẳng có ai hướng dẫn, chỉ đường. Rất mệt, khó và tốn thời gian, lại còn rủi ro cao nữa. Thế nên, giờ có chút kinh nghiệm rồi, chị muốn chia sẻ lại cho các em, để giúp các em có thể dễ dàng hơn trong việc chinh phục công việc gia sư này nhé.Thật sự để chia sẻ chân thành và chi tiết thì vào 1 bài nó dài quá, bài này chị chỉ lên để các em hiểu qua lí do tại sao các em nên đi làm thêm và gia sư là một lựa chọn hay và tốt, làm qua bước tư tưởng thôi, còn nếu có bạn nào quan tâm thì chị sẽ lên bài dần dần chi tiết từng phần nhé. Bây giờ, chị sẽ nói qua quá trình, cũng như là nội dung các bài đăng về sau của chị về các bước để có được công việc gia sư nhé: 1. Xác định môn, lớp chính sẽ dạy 2. Chuẩn bị kiến thức nền tảng 3. Chuẩn bị CV 4. Tìm lớp gia sư 5. Nhận lớp gia sư 6. Xây dựng tài liệu 7. Dạy thử buổi đầu 8. Phương pháp dạy quá trình lâu dài khi đã nhận lớp Đó, bài chia sẻ tạm khép lại tại đây đã. Nếu bạn nào có hứng thú với chủ đề này thì có thể kết bạn Facebook chém gió hoặc theo dõi bài đăng trên nhóm, mình sẽ đăng với hashtag cho mọi người dễ tìm nhé. #gia_sư_Nhật_Hạ Facebook: