Tại AEW Full Gear 2021, CM Punk đã đánh bại được Eddie Kingston. Đây là một trận đấu không quá dài, không quá nhiều spotlight nhưng nó vừa đủ để thỏa mãn khán giả. Dù diễn ra chỉ tầm 10 phút nhưng ngay từ đầu cả hai đã lao vào nhau quyết liệt, tạo ra một nảy lửa, thỏa mắt người xem.
Ngay từ đầu Eddie Kingston đã dồn nén hết những hận thù, hiềm khích từ 15 năm trước khi cả hai còn thi đấu ở indies. Nào là ra đòn trước khi trận đấu bắt đầu, nào là làm Punk đổ máu, rồi cố gắng nhại lại đòn taunt "Go To Sleep", nhạo báng đối thủ của mình. Eddie Kingston thể hiện những cảm xúc rất thật, những hận thù khi bị người khác đánh giá, cản trở con đường thăng tiến, cản trở đam mê, và dựa trên những cảm xúc đơn giản dễ liên tưởng đó, khán giả đã đổ về góc đài anh.
Còn về CM Punk thì sao? Anh vẫn chứng minh mình vẫn còn là một thế lực trong đô vật. CM Punk chịu bị đánh bất ngờ, bị đánh tét đầu, chảy máu, nhưng bằng kinh nghiệm và kỹ năng được rèn giũa đã tận dụng được những sơ hở của Vua Điên Eddie Kingston. Punk tấn công vào tay thuận của Kingston, Punk phản được đòn backdrop dưới sàn, rồi Punk tận dụng sơ hở về thể lực và cảm xúc dâng trào của Kingston, để cho anh "hưởng" GTS. Sau đó lại là một loạt những đòn đánh nhắm vào đầu, rồi thêm một GTS nữa, CM Punk giành trọn chiến thắng.
Trận đấu ngắn gọn này hay, nhưng nó hay hơn khi xem xét cả ở những thứ diễn ra ngoài sàn đấu. Lịch sử đụng độ của cả hai đô vật là một câu chuyện rất thật, khi những người tiền nhiệm như Punk có khả năng cản đường, hủy hoại bước tiến thân của những đô vật mới nổi như Eddie Kingston với chỉ những nhận xét tiêu cực, truyền tai những ông bầu. Eddie thừa nhận rằng mình dã có một quá khứ khốn khổ, và những cảm xúc đó chắc chắn là thật, không thể nào dàn xếp được.
Cái hay ở đấu vật là sự hi sinh gần như mọi thứ cho vở kịch trên sàn đấu. Bên trong 4 góc đài này, dù đánh nhau là "giả", được biên kịch, được quyết định kết quả, nhưng những đô vật vẫn có thể đánh lừa được cảm xúc của người xem, luôn khiến cho khán giả phải tự hỏi rằng "liệu có phần nào trong những pha choảng nhau đó là thật hay không? Họ có ghét nhau thật không?" Đây chính là nét độc đáo độc nhất của đô vật, và trận đấu này là một dẫn chứng hoàn hảo cho nó.
-Sid Nguyễn-