Bắt chuyện qua story
Đây là cách đầu tiên mà tôi đề cập và nó cũng là cách tôi đánh giá thấp nhất. Mặc dù nó rất tiện và chủ đề bắt chuyện nằm ngay trong story, nhưng đây là cách bắt chuyện bị động, như cả trăm thằng con trai khác xung quanh cô gái. Nếu ngay từ đầu đã bị bắt bài thì việc chúng ta phải đi tìm 1 mục tiêu mới chỉ là sớm muộn. Và việc phải chờ đợi status thích hợp để bắt chuyện sẽ đem lại cảm xúc không mấy tích cực.
Nhiều ông lần đầu làm quen với một cô gái thường mắc phải lỗi vồ vập, khen lấy khen để khuôn mặt hay body đối phương, cho cô gái thấy được dòng nước dãi ròng ròng chảy ngay mõm. Một số khác thì nói những câu chuyện không đáng để quan tâm, số còn lại thì đưa những câu chuyện không vui vẻ. ________________________________________________________
Thôi, vào đề với 2 mức độ rep story từ dễ đến khó nào!
Level 1: Bỏ qua khuôn mặt và body cô gái trong bức ảnh, dùng những thứ xung quanh làm chủ đề bắt chuyện (Tóc tai, trang sức, quần áo, background,...)
"Èo, khuyên tai cute quá mức !!!" (ảnh selfie)
"Ngon thế, mạnh dạn order 1 đĩa ship ngay nhé" (ảnh đồ ăn)
"Góc view này trông quen quạ" (ảnh quang cảnh).....
Level 2: Đến đây các bạn có thể liều lĩnh hơn ném 1 câu nhận thẳng vào đối phương. Hãy nhận xét trêu đùa vui vẻ về nội dung cô gái chia sẻ, nhưng với mục đích gây hoài nghi về bản thân và tò mò về người gửi tin nhắn. Nhưng tuyệt đối , không bao giờ vô duyên mà đi phán xét khiến họ cảm thấy bị coi thường.
"Trông nụ cười em kìa..."
"Hi badgirl !"
"Em có biết mình vừa làm phụ lòng người xem không?"
"Khung cảnh yên bình này trái ngược với những gì em đang có phải không?"
__________________________________________________________________
Yêu cầu:
Hiểu được ý đồ của cô gái với story đấy để chọn lựa ý cần đưa ra, thay vì nói đại hoặc chép vĂn tÁN GáI MẠng như một cái máy photocopy.
Ví dụ cô gái up ảnh sống ảo để khoe sắc và thả thính, thì dùng Level 1 rất ổn. Nhưng cô gái chỉ đang thể hiện tâm trạng, không mong thu hút sự chú ý thì cách đấy fail lòi trĩ.
Nói thật éo đùa: Nếu không lười thì nên hạn chế dùng cách này. Vì nhiều khi chúng ta thích một cô gái nhưng lại không có nổi cái story mà rep :)))
Gudluck!