SAO VÀ BẦU TRỜI!
Đã nhiều lần muốn đưa tay với lấy ngôi sao đẹp nhất, lung linh nhất nhưng rồi lại rụt rè rút lại, muốn nhưng lại từ bỏ, cuồng nhưng...
Đã nhiều lần muốn đưa tay với lấy ngôi sao đẹp nhất, lung linh nhất nhưng rồi lại rụt rè rút lại, muốn nhưng lại từ bỏ, cuồng nhưng lại nhát gan, rồi lại đưa ra lí do ngập ngừng của bàn tay k đưa với lấy:
-"Vì nó thuộc về bầu trời!".
Cái này mượn của phim thôi chứ đó giờ mình éo bao giờ lãng mạn zậy đâu, cái lần duy nhất ngắm sao dưới bầu trời đêm năm cuối cùng của Đại học khi 2 đứa chuẩn bị rời xa nhau để 1 đứa về Quận 1 1 đứa ở lại Thủ Đức, em khẽ cười dựa vào vai nói:
-"Trời sao đẹp quá, dường như không có gì đẹp hơn những vì sao!".
-"Sao là mấy cục thiên thạch trên vũ trụ thôi, Ngôi sao là một quả cầu plasma sáng, khối lượng lớn được giữ bởi lực hấp dẫn, một sao chiếu sáng được là do các phản ứng tổng hợp hạt nhân tại lõi của nó, giải phóng năng lượng truyền qua phần bên trong sao và sau đó bức xạ ra không gian bên ngoài, thực ra ở ngoài nó xù xì, thấy gớm à!"- mình nhẹ nhàng nói.
Đến giờ vẫn chưa 1 lần gặp lại để hỏi:
-"Chừng ấy năm trôi qua, em có còn là sao của bầu trời??".

Truyện ngắn
/truyen-ngan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất