Có một bạn nhắn tin hỏi mình rằng: "Em mệt mỏi quá anh ơi ! Tại sao chúng ta lại phải nỗ lực nhiều đến thế?"
1. Nỗ lực của em để sau này bố mẹ gặp khó khăn gì sẽ có thể giãi bài với em, họ sẽ không vì ngại em không có tiền mà im lặng.
2. Người chị đồng nghiệp hướng dẫn em học việc, em không hiểu, chị ấy liền cười chế giễu "Sao việc dễ thế mà em lại không hiểu?", chính vì câu nói này mà em đã khóc suốt buổi tối. Không phải là do em yếu đuối, mà bỗng nhiên em nhận ra rằng nếu bản thân không cố gắng nỗ lực hơn nữa thì cho dù mối quan hệ của em với người đó có tốt đến thế nào thì người ta cũng sẽ bất giác vô tình xem thường em mà thôi.
3. Không ngừng nỗ lực vì em mong muốn có một ngày, mình không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
4. Bố mẹ em có lẽ đã chưa thể cho em một cuộc sống tốt nên em cần phải nỗ lực để con cái của em sẽ có cuộc sống tốt hơn chính em.
5. Sự nỗ lực hiện giờ có thể giúp em có thể tùy ý mua ngay lập tức món đồ mà mình yêu thích.
6. Vào mười năm trước, mọi người đã từng nhìn vào thu nhập của bố mẹ em để đối xử với chính bản thân em. Mười năm sau, mọi người sẽ nhìn vào chính thu nhập của bản thân em để đối xử với bố mẹ của em đấy.
7. Sự nỗ lực mang đến tài năng và khả năng cho chính bản thân em. Trong cuộc sống, nếu em càng có tài thì em càng phải ít nói những lời cầu xin. Nếu không nỗ lực, liệu rằng em có khám phá ra chính bản thân em ưu tú và tài năng đến mức nào?
8. Hằng ngày, em nỗ lực để kiếm tiền nhưng không phải vì em yêu tiền, không phải vì em mê tiền. Mà vì trong cuộc sống này, em không muốn vì đồng tiền mà mình lại phải bắt buộc ở cạnh một ai đó, cũng không muốn vì đồng tiền mà rời xa bất kỳ ai. Nếu ai đó hỏi anh rằng, anh sẽ chọn gì giữa tình yêu và cơm áo, anh sẽ trả lời: "Em cho anh tình yêu là được rồi, còn bánh mì anh tự mua được."
9. Điều quan trọng mà nỗ lực mang đến cho em chính là sự bảo bọc và an toàn. Hãy cố gắng nỗ lực để sau này, nếu không may sóng gió có vô tình ập đến gia đình em, khi đó em có đủ năng lực để có thể hô to với mọi người rằng: "Mọi người cứ yên tâm, có con ở đây rồi !"
Nhưng quan trọng là nếu chính em gặp phải chuyện gì không may, chính em cũng có thể nói với mọi người rằng: "Mọi người đừng lo, con tự lo được."