Ghét, thân, thương, yêu, cưới của nhà văn người Canada, chủ nhân Nobel văn chương năm 2013 và Man Booker năm 2009 - Alice Munro.

Tựa đề cuốn sách là những cảm xúc của một mối quan hệ không chỉ dàng riêng cho tình yêu nam nữ, mà còn dành riêng cho những người bạn, hay những người đã từng là tình nhân - vợ chồng, người cháu về người cô.....như những mối quan hệ trong tác phẩm.
Tác phẩm gồm 9 truyện ngắn, mỗi truyện ngắn đều phản ánh một mối quan hệ mà chúng ta đang trải qua, đã từng trong những cảm xúc đó hay đã nhìn thấy ở đâu ngoài xã hội.
Bìa quyển sách này được thiết kế giống như một trang giấy kẻ dòng loại cũ thời xưa hay dùng để viết thư ngày xưa. Từ tiêu đề sách cho đến tên tác giả đều được viết với font chữ giống viết tay ngay ngắn trên các dòng kẻ như kiểu viết thư tay.
Điều đó khiến quyển sách mang ấn tượng mộc mạc, gần gũi và có nét riêng tư – như viết dành cho những trái tim và tâm hồn muốn tìm hiểu cũng về những cảm xúc mộc mạc, gần gũi và riêng tư nhất của con người vậy.
"Mỗi khi nhắc một tập truyện ngắn mới của Alice Munro lên, người ta luôn biết điều gì đang chờ đợi mình. Vẫn những thị trấn nhỏ và những thành phố mới ở Ontario và Britis Columbia. Vẫn những người trẻ đầy gai góc và mâu thuẫn. Vẫn những người già đối mặt với cái ch_ế_t và mối tình muộn. Vẫn giọng kể thấu suốt sắc lạnh của một người quan sát tỉ mỉ tinh tường. Ấy thế nhưng, dường như mỗi trang lại mang đến một loạt những điều ta không hề lường trước : hành động bất ngờ, cảm xúc bất ngờ, ngôn từ bất ngờ, chi tiết bất ngờ. Và cốt truyện thì quá tinh vi, phức tạp để có thể tóm tắt lại."
Alice Munro đã sống cuộc đời trọn vẹn cho văn chương, bà mặc kệ cuộc sống có ra sao hay ai nói gì. Ngay cả khi đã 81, bà vẫn còn viết tác phẩm cuối cùng là "Cuộc đời yêu dấu" (Dear Life) và lập tức có nhà sản xuất mua lại bản quyền để sản xuất phim. Bà mất năm ngoái - 2024 khi đã 92 tuổi.
Bà vẫn là nhà văn đặc biệt của Nobel Văn chương vì hầu như các tác phẩm của bà đều là tuyển tập truyện ngắn. Ở Việt Nam đã xuất bản 3 tác phẩm của bà - tất cả đều là tuyển tập truyện ngắn :
1. Trốn chạy (NN)
2. Cuộc đời yêu dấu ( NXB Trẻ)
3. Ghét thân thương yêu cưới. (NN)

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này