[S] ố n g t h ậ t hay tôi chỉ đang tồn tại
Tôi đã sợ gặp cậu ấy tới nhường nào, cái con người luôn trả lời tin nhắn của tôi lạnh lùng như 1 tảng băng vậy.... Nhưng tôi không...

Tôi đã sợ gặp cậu ấy tới nhường nào, cái con người luôn trả lời tin nhắn của tôi lạnh lùng như 1 tảng băng vậy....
Nhưng tôi không dừng lại việc muốn gặp cậu ấy tới mức não tôi ngừng nghĩ được bất kì điều gì...
Tôi đã hẹn cậu ấy ăn tối vào tối thứ 4 7/7/2021 1 ngày mát mẻ có mưa vào chiều tối,...
Tôi đến quán đúng hẹn vào lúc 7h tối tìm 1 vị trí bàn ăn ở ngoài trời khá đẹp thích hợp cho nói chuyện và ăn tối :). Tôi đã gọi cậu ấy và cậu ấy nói sẽ đi về luôn từ cơ quan (cái cơ quan gì mà ngày nào cũng bắt bạn tôi làm tới 8h tối ~~)
Hôm nay tôi mặc đồ full of white với áo phông uniqlo trắng phối với quần ngố bò trắng và 1 đôi dép lê adidas, tôi thích basic như vậy.
Bạn tôi cuối cùng cũng xuất hiện lúc 19h30'', nở nụ cười trên môi trong bộ đồ như bạn đã thấy quần tây áo sơ mi trắng vest đen và giầy da, tôi đã đứng hình mất 2s vì lần này bạn còn mặc vest làm mình k thể nào rời mắt. So nice!
Tôi đã chọn đồ ăn vì vậy mà Huzen chọn đồ uống. Huzen hỏi:
- Cậu đi xe ô tô ak? thế không uống bia được nhỉ?
- Dạo này công an k làm buổi tối nên t uống được mà- Tôi hơi hào hứng khi thấy bạn mình đề nghị uống bia
- Cho 2 trà sữa- bạn chọn
- no, no, cứ chọn bia đi t thích uống bia trong thời tiết này :)
- Thế quán có những bia gì e nhỉ? bạn ấy quay ra hỏi em bồi bàn
- Thế cho 2 heniken nhé- Bạn đã chọn xong
Chúng mình ăn tối cùng nhau dưới ánh đèn vàng, gió thổi lành lạnh và mưa rơi rả rích 1 không gian tuyệt vời để chia sẻ thật nhiều thứ cùng nhau, tớ đã lo là không biết nói chuyện gì với cậu vậy mà chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau thật thoải mái như thế....
21h, c nói di vệ sinh 1 lát, lúc cậu quay về t cũng bảo chúng mình đi về thôi vì cậu đi thẳng từ cơ quan về chắc cũng mệt nghỉ ngơi xong đêm cậu còn xem bóng đá Anh - Đan Mạch nữa,
- Tớ gọi bồi gói pizza về cho em cậu nhé- Cậu nói xong thì đi gọi e bồi ra gói đồ cho tớ đem về * 1 hành động ga lăng
Lúc tớ ra quầy tính tiền, bạn nhẹ nhàng nói là bạn đã thanh toán rồi * 1 hành động ga lăng nữa
Tớ gần như tan chảy trước những điều tinh tế nhỏ nhặt từ cậu, thật buồn cho ai đã bỏ rơi cậu và làm cho trái tim cậu đóng băng không thể tiếp nhận được tớ, hxhx
Tớ biết là tớ chỉ đang cố gắng trong vô vọng nhưng cậu cứ kệ tớ nhé, tới lúc nào tớ tuyệt vọng quá thì chắc là tớ sẽ tự động buông bỏ thôi. còn tớ của hiện tại vẫn dành cho cậu quá nhiều tình cảm, tớ không thể ngừng yêu cậu được :). Tớ biết là tình bạn 10 năm của chúng mình lại càng làm cho mọi thứ khó khăn hơn biêt bao và tớ cũng k chắc mình có đủ can đảm nói ra tình cảm của tớ không ????
Tớ đang phải viết ra cho tâm tư trong lòng không chất đống lên và làm hỏng mọi thứ mà tớ động vào đây,. mỗi ngày đều muốn gặp cậu thì phải làm sao?
--------------
Tớ thích bức ảnh này lắm vì thế tớ sẽ giữ nó cho riêng tớ người mà bạn của tớ khi thấy ảnh cứ hỏi tớ là "Thắt lưng trắng là ai?"" biệt danh bí mật tớ dành cho cậu nhé.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

