Nên nhớ cuộc sống này vận hành theo cách đan xen ngẫu nhiên giữa những điều may rủi. Bạn may mắn trúng số, bạn cho đó là điều may nhưng đó biết đâu lại là họa tan cửa nát nhà, nếu không thì cũng sống một đời vì tiền bạc mà không yên ổn. Bạn nghĩ thất tình thì thật đau đớn, như ở đáy xã hội vậy. Ấy vậy mà bạn biết đâu rằng chia tay mối duyên này, biết đâu bạn sẽ gặp được người đi cùng bạn đến trăm năm. Vạn sự ở đời, được chưa hẳn là hay, mất chưa hẳn đã dở. Con người ta khi gặp quá nhiều điều xui rủi cùng một lúc sẽ mất đi động lực và ý chí sống. Đâu biết rằng, vũ trụ đã sắp xếp hết cả rồi, lần tới chắc chắn may mắn sẽ đến. Quan trọng là bạn có đợi được lần tới hay không.
Tôi từng là kẻ như thế nào? À, một người mà đến chính tôi còn ghét nữa. Tôi thất nghiệp 2 năm, nhận đủ mọi lời gièm pha của thiên hạ. Đi phỏng vấn bao nhiêu công ty mà nếu đếm thì tôi nghĩ mình sẽ không đủ kiên nhẫn mất. Sao tạo hóa lại sinh ra một kẻ bất tài như tôi vậy nhỉ. Tôi cảm thấy mình không có giá trị gì để mà tiếp tục sống. Một người không có việc, không có bạn bè, không có người yêu, không có mục đích. Ngày nào cũng như ngày nào, làm những việc quen thuộc đến phát chán và tự thấy chán ghét bản thân trong nước mắt. Đến bây giờ tôi cảm thấy mình thật khó để khóc, mỗi lần xúc động mặt tôi nhăn lại để tạo nước mắt, vì tôi đã từng khóc quá nhiều, đến độ tôi đã nghĩ mình hết nước mắt để mà buồn mất rồi. Có những ngày chỉ cần làm vỡ một cái ly thôi, tôi đã òa lên mà không thể kiểm soát được. Không phải tôi không biết cố gắng, tôi học mỗi khi tôi rảnh, nhưng may mắn vẫn không mỉm cười. Tôi luôn đinh ninh, lần tới mày sẽ làm được thôi, cố lên. Nhưng lần tới đó là lần nào thì tôi không biết. Và tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ, tôi đi lên tầng lầu và ngắm nhìn thành phố. Ở dưới xa kia là những cảm xúc hỗn độn của vô vàn kiếp người: đau khổ, tuyệt vọng, sướng vui, hạnh phúc. Nhưng không biết có ai như tôi không. Hôm nay tôi đã không thể làm bạn được với bản thân mình.
Một người bạn phương xa đã từng nói với tôi rằng: Không phải mình kém may mắn hơn người khác mà là mình không biết nắm giữ điều may mắn mà mình sở hữu. Con người với nhau không ai kém may mắn hơn ai điều gì cả. Con người ai cũng có nỗi sướng khổ riêng, cũng phải ngụp lặn trong thế giới người lớn và chao đảo trước những thử thách ở đời. Chẳng có một ai hoàn toàn gặp may mà cũng chẳng có ai xui rủi cả đời. Thượng đế không ban cho một ai tất cả và cũng không cướp đi tất cả của ai. Người luôn luôn gặp may mắn chính là người luôn biết thế giới này đủ cho mình. Dù cho bạn có gặp điều biến cố lớn lao như thế nào, chỉ cần bạn vẫn còn có thể sống, đó là điều may mắn lớn nhất để bạn có thể tìm kiếm những điều may mắn khác. Nếu trời mưa to, hãy giương ô lên che, nếu không có ô thì hãy cảm thán “ Ồ, thế này mưa cũng to đấy nhỉ” rồi bước đến nơi cần đến, ướt mưa là trải nghiệm thú vị hơn bạn tưởng…
Và có thể bạn không biết, sau những điều xui rủi là những bài học mà chúng ta bắt buộc phải học để tiếp tục cuộc sống này.