Ru#1 giấc mộng
Hôm nay tôi làm thơ Ru người hay ru ta Ta ru niềm khắc khoải Nương theo gió chiều thu Ru áng chiều yên ả Ru tháng năm miệt mài...
Hôm nay tôi làm thơ
Ru người hay ru ta
Ta ru niềm khắc khoải
Nương theo gió chiều thu
Ru áng chiều yên ả
Ru tháng năm miệt mài
Đường xa nhiều lối rẽ
Ru hao mòn tóc xuân
Ru bạc phai phông áo
Ru lữ khách tha phương
Với giấc mộng thế kỉ
Ru ta đời rong chơi
Giữa hồng trần mịt mờ...
Ps: Năm tháng cứ thế xoay ta loay hoay mãi trong vòng vây cuộc sống, đứng đâu cũng thấy chênh vênh.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất