Chào mọi người, em hiện tại là sinh viên đại học của một trường đại học có tiếng về đào tạo sư phạm ở TPHCM, em hiện nay là sinh viên mới kết thúc năm 2 vào năm 3, em đã từng rớt đại học một lần và thi đậu vào đại học vào năm tiếp theo. Lúc đậu khi thi lại em cảm thấy rất phấn khích vì đậu vào ngành và trường mình yêu thích, nhưng khi lên đại học em đã chểnh mảng trong việc học, chỉ ham mê đi dạy kiếm tiền, dù nhà em đủ điều kiện lo cho em, nhưng vì sự ganh tị với các bạn cùng tuổi kiếm được tiền, em cũng lao đầu vào kiếm tiền. Rồi từ đó ngày càng em càng rời xa ngôi trường đại học của chính mình. Hiện tại em vừa thi cuối kì xong và kết quả cũng không ổn. Em muốn đi học lại, mà cả 1 quá trình em bỏ qua xa nên giờ em cảm thấy hơi ngộp. Bên cạnh đó, em đã có nhiều vấn đề về tâm lí trong thời gian đó nên em bị strees không tập trung vào việc học. Và hiện tại em đang bơi trong đống nợ môn. Em viết bài này để xin mọi người 1 lời khuyên cho em với tình hình hiện tại của em ạ. Em cảm ơn mọi người