LaLiga mùa mới đã khởi tranh được 9 vòng đấu và hãy nhìn vào thành tích bết bát của đội chủ sân Bernabeu, có lẽ Real chưa bao giờ lâm vào cơn khát bàn thắng đến thế - 481 phút thi đấu. Họ vẫn có Bale được tự do, Benzema vẫn còn cái duyên ghi bàn, Isco với đôi chân ma thuật, Modric quả bóng vàng, Casemiro siêu máy quét,... nhưng không một cá nhân nào đủ khả năng gồng gánh bộ máy đã cũ kỹ như thời còn Ronaldo. 
1..2..3..Hala Madrid!!!
Xem Real Madrid thi đấu, người ta không khỏi nguôi ngoai khi nhớ đến CR7, những bước chạy quen thuộc, những pha ngoặt bóng, đảo chân, sút xa, dứt điểm 1 chạm và cả tư thế đá phạt có một không hai. Bạn có biết rằng CĐV của Real chỉ có số ít là người bản địa, còn lại là những thành phần ngoại lai, cho nên họ là những CĐV khó tính nhất thế giới, thế nhưng Ronaldo vẫn là cầu thủ để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong mắt người hâm mộ nơi đây, bằng chứng là một bức tượng của anh được trưng bày ngay ở thủ đô Madrid như một biểu tượng cho thành phố đẹp này.
Chạy về góc cuối sân và màn ăn mừng quen thuộc
Như một quy luật, tình chỉ đẹp khi tình dang dở, ngày 11/7/2018, CR7 nói lời chia tay Real để đến Ý đầu quân cho Juventus, người hâm mộ đi từ bất ngờ, hụt hẫng và đến khi ai cũng hiểu ra một điều gì đó, họ thầm mừng cho anh. Có lẽ, sau bao năm chinh chiến tranh đoạt, CR7 cần đến một môi trường mới, ít tham vọng hơn, có thêm thời gian để tìm lại niềm vui cũng như sạc lại tinh thần cho một trang mới của cuộc đời. CR7 đã để lại thứ bóng đá nhiệt huyết, mạnh mẽ và đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân cho Real để đến Ý, nơi mà sân cỏ luôn ưu ái những cầu thủ lão làng, kinh nghiệm dày dạn. 
Ronaldo và chiếc áo số 7 cho Bà Đầm già
World Cup 2018 có lẽ là mùa WC đáng nhớ nhất, trong trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha đầy duyên nợ, khoảnh khắc CR7 chuẩn bị cú sút phạt trước hàng rào và trước mặt là thủ thành De Gea, ống kính quay gần lại, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, đôi mắt sắc lẹm đầy quyết tâm nhưng mang vẻ tiều tụy, người hâm mộ giật mình nhận ra CR7 đã 33 tuổi và rất có thể đây là lần cuối họ được chứng kiến anh thi đấu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh...có gì đó nghẹn lại ở lồng ngực... Và rồi, anh vẽ một đường cong tuyệt mĩ vào lưới Tây Ban Nha trước sự bất lực của De Gea. Một trận đấu khó quên khi mà CR7 ghi cả 3 bàn, cả khán đài thán phục và lặng người vì CR7, có lẽ anh ấy sinh ra để làm nên những điều diệu kỳ.
CR7 đã "già"
Real Madrid muốn anh viết lý do rời CLB thật rõ ràng, CR7 để lại những lời đẹp nhất để nói về 9 năm qua, anh cảm ơn tất cả, anh nói anh đã yêu mọi thứ ở đây, bóng đá ở đây đã thay đổi cuộc đời anh và mang đến cho anh những danh hiệu cao quý nhất nhưng đã đến lúc anh cần ra đi để bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình... CR7, từ một con người được gán cái biệt danh ích kỷ, nay trở thành một con người đầy trách nhiệm cùng sự chín chắn của một người Cha đúng nghĩa, anh biết rằng đây là lúc thích hợp để ra đi, anh biết nếu có ở lại thì Real cũng sẽ bán tháo mình như cái cách họ đã làm với Cassilas, anh không muốn như vậy, ít nhất là với một cầu thủ có một cái tôi, một cá tính đặc biệt. CR7 còn ở lại thì Real khó chiêu mộ thêm những cầu thủ đắt giá, trong khi ông trùm Perez lâu nay đã coi CR7 là ''đứa con hoang'' vì không phải do chính tay ông mua về, bạn cũng biết một người làm ở lĩnh vực xây dựng với một địa vị cao, không có chỗ cho thứ gọi là cảm xúc nhất thời, mà mọi thứ phải tuân theo lý trí, theo cái cách lợi nhất cho đội bóng. Perez biết CR7 đã trải qua đỉnh cao sự nghiệp, đã cống hiến hết những gì tinh túy nhất cho CLB, và hơn hết là anh đã ''già" và khi đó ông ta chẳng có lý do gì để từ chối khoản tiền 100 triệu euro cho một cầu thủ đã trên 30 tuổi. Đó là quy luật đào thải vô cùng khắc nghiệt ở Real và cầu thủ xuất sắc nào cũng phải trải qua.
Ronaldo ôm cúp tai voi - màn trình diễn cuối cùng ở Real
Sau tất cả, CR7 chọn Juve thay vì những CLB khác ở Ý, CĐV của Juve cũng như CĐV của MU, cả 2 CLB đều có người hâm hộ đa phần là dân bản địa, và họ rất yêu cầu thủ cũng như đội bóng của mình, vào khoảnh khắc CR7 ghi bàn xe đạp chổng ngược vào lưới Juve, CĐV CLB này đã trao cho anh những cái vỗ tay đầy thán phục, họ yêu cách anh chơi bóng, yêu cái sự mới mẻ khác xa với lối đá chậm rãi chiến thuật lâu nay ở Ý. CR7 hiểu điều đó, anh biết Juve là CLB đủ tầm để anh thi đấu ở tuổi đã không còn sung mãn mà vẫn có khả năng giành cúp C1. 
Bàn thắng hụt giải đẹp nhất năm
Rồi Los Blancos sẽ có thêm nhiều ngôi sao mới nhưng Ronaldo mãi là một huyền thoại, một tượng đài...