Những ngày gần đây,thông tin về việc CR7 cập bến Man City đang là đề tài nóng hổi hơn bao giờ hết trong làng túc cầu
Nhân dịp này, chúng ta hay cũng nhìn lại mối lương duyên của anh cùng với đối thủ cùng thành phố-Manchester United.
Vào đầu tháng 2 năm 2003, có một cậu bé gầy gò vừa tròn 18 tuổi và đang thu hút khá nhiều sự chú ý tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.Tuy nhiên, mối lương duyên của CR7 cùng với Man UTD thực sự bắt đầu trên Sân vận động Ánh sáng
Vào đầu tháng 2 năm 2003, có một cậu bé gầy gò vừa tròn 18 tuổi và đang thu hút khá nhiều sự chú ý tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha
Vào đầu tháng 2 năm 2003, có một cậu bé gầy gò vừa tròn 18 tuổi và đang thu hút khá nhiều sự chú ý tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha
Trận đấu ra mắt
Ngày 16/8/2003, chàng trai trẻ 18 tuổi Cristiano Ronaldo chính thức có trận đấu ra mắt Man Utd khi được tung vào sân thay cho Nicky Butt ở phút 60 trong trận đấu với Bolton Wanderers với chiếc áo số 7 được kế thừa từ David Beckham. Mọi chuyện sau đó... tất cả đã trở thành lịch sử
Bàn thắng đầu tiên
Tất cả những thành công mà Ronaldo có được tại Man Utd thực tế không quá suôn sẻ ngay từ những ngày đầu. Trước sức ép quá lớn từ sự kỳ vọng của các fan Man Utd và truyền thông trong việc thay thế một tượng đài như Beckham, Ronaldo cũng đã phải mất đến 3 tháng để có được bàn thắng đầu tiên với một cú đá phạt đẹp mắt trong chiến thắng 3-0 trước Portsmouth (tháng 11/2003).
CR7 ăn mùng bàn thắng đầu tiên ghi được khi khoác lên mình chiếc áo đỏ
CR7 ăn mùng bàn thắng đầu tiên ghi được khi khoác lên mình chiếc áo đỏ
Mùa giải đầu tiên
Trải qua nhiều sóng gió, mùa giải đầu tiên của Ronaldo trong màu áo Quỷ Đỏ cũng đã khép lại rất tuyệt vời dành cho Ronaldo, khi anh kết thúc mùa giải đầu tiên của mình bằng bàn thắng trong trận chung kết cúp FA năm 2003 với Millwall, giúp Man Utd giành chiến thắng 3-0. Đó cũng là danh hiệu đầu tiên của anh cùng Quỷ Đỏ.
Ngoại Hạng Anh chưa bao giờ  là điểm đến dễ thở cho các cầu thủ trẻ tiềm năng
Ngoại Hạng Anh chưa bao giờ là điểm đến dễ thở cho các cầu thủ trẻ tiềm năng
Mùa giải thành công nhất
Đỉnh cao trong sự nghiệp của Ronaldo tại Man Utd có lẽ phải kể đến mùa giải 2007/2008. Đó là mùa giải ngôi sao người Bồ đã ghi được tới 42 bàn sau 49 trận, bao gồm cả kỷ lục 31 bàn tại Premier League
Chung kết Champions League 2008
Giấc mơ CHAMPION LEAGUE tưởng chứng đã vụt tắt đối với cầu thủ trẻ 23 tuổi khi ấy
Giấc mơ CHAMPION LEAGUE tưởng chứng đã vụt tắt đối với cầu thủ trẻ 23 tuổi khi ấy
Cùng với Man Utd, Ronaldo cũng đã có được trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp. Đây là một trong những kỷ niệm tuyệt vời nhất dành cho CR7, khi anh là người đã sút hỏng một quả 11m trong loạt sút luân lưu trước Chelsea. Nhưng khi chứng kiến John Terry và Nicolas Anelka cũng đá hỏng, Ronaldo đã khóc như một cậu bé thật sự khi giấc mơ vô địch Champions League của anh đã thành sự thật.
Nhứng giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trong đêm Moskva huyền diệu
Nhứng giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trong đêm Moskva huyền diệu
Mối Lương Duyên Kết Thúc
Cú điện thoại từ Real
Chứng kiến mùa giải 2008 quá thành công Ronaldo, chủ tịch của Real Madird thời điểm đó - Ramon Calderon đã lập tức đặt lên bàn đàm phán 80 triệu bảng nhằm thuyết phục Quỷ Đỏ nhượng lại CR7.
Trước những đề nghị quá hấp dẫn từ Nhà Trắng, chàng trai trẻ Ronaldo khi đó cũng đã bị tác động và bất đầu có những dấu hiệu muốn nổi loạn. Khi đó, Sir Alex Ferguson đã phải đích thân bay sang Bồ Đào Nha để thuyết phục Ronaldo ở lại thêm một mùa giải nữa. Trong mùa cuối cùng khoác áo Quỷ Đỏ, Ronaldo đã giúp CLB vô địch Premier League cuối mùa giải 2008/2009 và ghi được 26 bàn thắng. Sau đó, anh chuyển sang Real với giá kỷ lục thế giới.
Sự nghiệp
Trong 6 năm thi đấu tại Man Utd, CR7 đã chơi tổng cộng 292 trận đấu chính thức cho Man Utd, ghi 118 bàn, đóng góp 3 danh hiệu Premier League (2006–07, 2007–08, 2008–09), 1 cúp FA (2007), 1 Champions League (2007-08).Một trong những thành tựu đáng nhớ trong sự nghiệp của anh
12 NĂM SAU...
Sau khi đã no nê danh hiệu cùng với Real Madrid, bên cạnh đó là những năm tháng chưa thực sự thành công cùng với Juventus.Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn khao khát chinh phục những danh hiệu đỉnh cao.Rất có khả năng anh sẽ cập bến Mancity ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này
Liệu đến Juventus có phải quyết định đúng đắn của anh ?
Liệu đến Juventus có phải quyết định đúng đắn của anh ?
Hẳn trong những ngày gần đây, cổ động viên của Qủy đỏ họ buồn nhiều hơn vui .Vui vì CR7 đã quay trở lại NHA, buồn vì nơi anh đến là đại kình địch cùng thành phố-Manchester City
Có những cổ động viên Qủy đỏ vì yêu anh quá điên cuồng, mê dại .Sau khi nghe được tin này, không khác gì là tiếng sét ngang tai.Chọn con tim hay là nghe lý trí ?Liệu họ sẽ nhìn CR7 với ánh mắt căm ghét cũng có phần giận hờn mỗi khi anh đặt chân đến Nhà Hát Của Những Giac Mơ ?
Trong nhiều năm qua, nửa đỏ Thành Man đã có phần tụt lùi so với gã hàng xóm nhà giàu khoác trên mình chiếc áo màu xanh.Hơn ai hết, những fan hâm mộ Qủy Đỏ không hề thích điều này một chút nào.Năm này qua năm khác, những danh hiệu cứ thế đến thành phố Manchester nhưng là đến với The CITY ZEN. Đã gần 10 năm kể từ ngay kỷ nguyên Sir Alex khép lại, chiếc cúp danh giá Ngoại Hạng Anh vẫn chưa lần nào về với Nhà Hát Của Những Giac Mơ. Thêm vào đó, giờ đây thông tin CR7 gia nhập Man City ngày càng được nhiều nguồn tin uy tín xác nhận. Những điều đó không khác gì nhát dao đâm vào tim bấy lâu nay đã rỉ máu của những người hâm mộ
Ngày anh đặt bút kí hợp đồng chắc hẳn là ngày mà người hâm mộ quỷ đỏ buồn nhất
Ngày anh đặt bút kí hợp đồng chắc hẳn là ngày mà người hâm mộ quỷ đỏ buồn nhất
Đến với Man City để chinh phục những danh hiệu mới,Ronaldo không sai.Về Lý anh đúng nhưng về tình thì thật khó chấp nhận!
Ở cái tuổi 36, không mấy ai còn khao khát về những danh hiệu đỉnh cao như anh. Đa số họ chọn giải nghệ, nhưng cũng không ít người 'dưỡng già' ở những giải đấu ít khắc nghiệt hơn.Nhưng Cr7 là Cr7,anh vẫn miệt mài tập luyện trong trạng thái đỉnh cao dù cho vòng xoáy thời gian đã cuốn đi của anh biết bao tốc độ,sức mạnh,khả năng càn lướt, thể lực,..Không ai trong chúng ta có thể chống lại được sự tàn nhẫn của thời gian.Ronaldo cũng vậy, anh cũng chỉ là người trần mắt thịt.Nhưng sâu trong anh luôn là khát khao chiến thắng, khát khao chinh phục những danh hiệu đỉnh cao.Sẽ chẳng còn lâu nữa đâu, ngày mà người yêu bóng đá chứng kiến anh giã từ sự nghiệp quần đùi áo số.Có lẽ WORLD CUP 2022 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp đầy huy hoàng của siêu sao người Bồ
Nói đầy chua xót, nhưng có lẽ Man Utd chỉ là bàn đạp để anh có được như ngày hôm nay.Có nhiều người coi anh là huyền thoại Mu, nhưng cũng có không ít người chỉ nhìn nhận anh như một ngôi sao.6 năm liệu có thực sự tạo nên một huyền thoại tại Old Trafford?
Nhiều người hâm mộ Man Utd vì ngày ấy đã phải lòng những pha đảo chân đầy tốc độ,ma thuật của anh.Nhưng giờ đây, viễn cảnh anh khoác lên mình chiếc áo của Manchester, nhưng là Manchester City liệu những người hâm mộ có thể chấp nhận sự thật đầy cay đắng này ?
Nhưng,...
Người hâm mộ hãy hiểu cho anh, hãy hiểu cho những khát vọng rực cháy của anh ở tuổi 36.Anh vẫn khao khát chinh phục thêm nhiều danh hiệu, thêm nhiều chiếc cup nữa trước khi bánh răng mang tên 'thời gian' kéo anh rời xa khỏi những sân bóng,...
GIỜ ĐÂY,có lẽ mối lương duyên giữa anh và chiếc áo đỏ đang dần cạn kiệt.Liệu có còn không?Còn cái ngày mà anh sẽ khoác lên mình chiếc áo đỏ để rìu rắt những cầu thủ trẻ mạnh mẽ đứng lên thời Hậu Sir Alex đầy biến động, đầy thăng trầm ?
Mói lương duyên giữa Ronaldo và Man Utd liệu đã hết ?
Mói lương duyên giữa Ronaldo và Man Utd liệu đã hết ?
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...
Tác Giả:Phú Cường