Chắc hẳn ai cũng đã từng động viên bản thân mình như vậy
Dạo gần đây, mọi thứ đối với tôi, nói không ổn cũng không hẳn, mà ổn cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy một chút empty, một chút không thừa nhận sự tiêu cực của bản thân, một chút tự trách.
Mỗi ngày trôi qua đều động viên chính mình bằng câu nói ấy "Rồi cũng sẽ qua", "Rồi mọi chuyện sẽ ổn", "Rồi ngày mai sẽ tốt hơn". Cảm giác mỗi ngày trôi qua chẳng có gì đọng lại cả. Ngày mai thì vẫn tới, và cảm giác cũng sợ ngày mai tới nữa, vì sẽ lại là một ngày không làm được gì ra hồn.
Hmm, dù sao chăng nữa thì everything will be okay nhỉ? Đó, lại chẳng biết nói gì, lại động viên. Nếu đã không thể thay đổi được tình thế hiện tại, thì chúng ta tìm cách động viên nhau thôi nhỉ

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

