Chuyện là mình được mấy đứa bạn thân nhận định là một đứa "Cam chịu" . OMG! Khi nghe tụi nó nói vậy mình cũng không thể tin nổi là mình là đứa như vậy.
img_0
Mình nhìn lại thật ra mình không phải cam chịu mà là mình không muốn tranh cãi vì những điều mình thật sự không quá quan tâm. Nên mình sẽ thường chọn cách im lặng và rời đi.
Còn đối với người mình quan tâm thì mình lại càng không muốn tranh cãi, vì mình nhận thấy được những lúc mình nóng tính thì sẽ không kiềm chớ được những lời nói gây tổn thương cho người khác. Mà lời nói thì không thu lại được, mãi mãi sẽ là vết thương cho người đối diện. Vì thế mình chọn cách nhẫn nhịn, im lặng có đôi khi là mình sẽ đi làm hoà mặc dù có lúc người sai không phải là mình. Mình quý trọng mối quan hệ đó, người đó nên mình càng có lòng bao dung lớn hơn. Hạ cái tôi xuống nhiều hơn.
Mình cảm thấy rất vui vẻ khi chọn cách sống như vậy. Nên trước giờ, mình không gặp nhiều người có ý xấu với mình.