Hôm nay, mình có dịp xem lại bộ phim Robocop phiên bản remake và sau khi xem bộ phim này xong, mình cảm thấy rằng đây là một phim không nên tồn tại. Không phải do Robocop 2014 tệ, mà là do phiên bản 1990 đã quá hoàn hảo.

Chắc hẳn chúng ta, những người hâm mộ của môn nghệ thuật thứ 7 đều không lạ gì với Robocop. Đây là bộ phim kể về Alex James Murphy, một sĩ quan cảnh sát của thành phố Detroit đã bị thương tật vĩnh viễn trong khi làm nhiệm vụ và tập đoàn OCP, với tham vọng nắm quyền kiểm soát nước Mỹ, đã dùng bộ não của Murphy để biến anh thành sĩ quan cảnh sát hoàn hảo - Robocop. Sau khi nhận ra sự thối nát của một vài quan chức trong OCP, Robocop đã quyết thực thi công lý với tập đoàn cứu mạng mình.
Một điều mà mình rất thích ở bộ phim Robocop 1990 đó là việc đạo diễn Paul Verhoeven đã thể hiện rằng tập đoàn OCP là một tập đoàn chú trọng tạo ra những sản phẩm đẹp, ngầu, hầm hố để lòa mắt người tiêu dùng hơn là thực sự có tính hiệu quả cao.
ED209 là một con robot rất ngầu, đẹp mã và không có ứng dụng thực tế.
Điều này có thể thấy rõ nhất thông qua con robot ED209 của OCP. Tập đoàn quyết tâm bán mẫu robot chiến đấu này cho cảnh sát và quân đội dù chương trình nhận diện mối nguy hiểm bị lỗi và khả năng di chuyển vượt các địa hình (chẳng hạn như cầu thang) chưa hoàn thiện.
Tuy nhiên đây không phải là điểm duy nhất bộ phim thể hiện rằng Tập đoàn OCP tung ra sản phẩm lỗi, cho thấy tập đoàn này đã mục ruỗng như thế nào. Điểm thứ hai chính là ở Robocop, tuy nhiên điểm này chỉ xảy ra do bộ phim sản xuất năm 1987 .
Cụ thể hơn, nhân vật Robocop năm 1987 di chuyển rất nặng nề và chậm chạp cứ như một chiếc xe tăng. Mình hiểu rất rõ rằng điều này xảy ra là vì giới hạn của kĩ xảo điện ảnh thời bấy giờ chưa thể làm một bộ giáp nhẹ hơn và dễ dàng cử động hơn cho diễn viên Pete Weller. Tuy nhiên, điều này cũng đã vô tình một lần nữa thể hiện rằng OCP chú trọng ngoại hình ngầu, hầm hố hơn là tính thực dụng của sản phẩm.
Khi mình thấy những bước di chuyển của Robocop 1987, mình tưởng tượng ra một chiếc xe tăng biết đi, từng bước chậm rãi nhưng gieo dắt nỗi sợ vào tội phạm. Tuy nhiên Robocop này sẽ thất bại lớn trong việc bắt sống kẻ xấu nếu chúng chạy nhanh hoặc có phương tiện di chuyển.
Ở bản remake năm 2014, với việc kĩ xảo điện ảnh phát triển mạnh, cơ thể của Robocop và cả robot chiến đấu ED209 đều có thể di chuyển khéo léo với tốc độ cao đã dẫn đến việc thông điệp này đã mất đi. Tất nhiên mình cũng hiểu rõ rằng do sự phát triển của ngành điện ảnh hiện đại, việc làm cho Robocop chậm chạp và ED209 vụng về không còn hợp lí nữa, nhất là khi công nghệ CGI đã đủ mạnh để mô phỏng các Transformer hoặc bộ giáp của Iron Man.
Khác với OCP 1987, OCP 2014 là một tập đoàn đưa ra sản phẩm thực sự tốt.
Ở phiên bản remake, bộ phim vẫn xoay quanh việc Murphy chống lại sự tham nhũng của OCP trong việc kiếm lợi từ người dân Mỹ, tuy nhiên ở phần phim này, các sản phẩm của OCP thật sự có chất lượng chứ không còn chỉ là một món đồ đẹp mắt.

Vì những yếu tố trên, mình tin rằng đây chính là lí do vì sao  Robocop là một bộ phim không nên remake, Robocop chính là sản của thời điểm nó ra mắt - ngành điện ảnh giai đoạn 1990s. Bằng một cách hữu ý nào đó, sự thiếu hụt của công nghệ ngày xưa đã khiến cho bộ phim hoàn thiện hơn.