Cho dù bạn có quen một cô nàng 8 năm, dành cho cô bao nhiêu tình cảm, nhưng nếu cô từ chối tiến lại gần hơn thì công cốc. Rồi bạn lại gặp cô gái khác, vừa bắt gặp đã biết đó là tri kỷ đời mình. Thế rồi cô gái đầu tiên lại nói bạn là quân phản bội. Nhưng biết sao giờ, đó là định mệnh đời bạn. 

Cám ơn sự phản bội!!!

  Robin Van Persie cũng thế. Fan của Arsenal đã nghĩ đến viễn cảnh con tàu mang tên Arsenal sẽ được vực dậy bởi người đàn ông Hà Lan mang mái tóc "muối tiêu" cùng chiếc số 10 màu đỏ trắng. Họ và cả Wenger đã nghĩ ràng Persie chính là định mệnh của Arsenal. Nhưng ông chủ của họ không nghĩ thế. Trong tay Giroud đang độ chín và Poldoski phong độ cao,  nên việc bán đi một cầu thủ 29 tuổi, dễ chấn thương và thu về xấp xỉ 24 triệu bảng, đối với họ, vậy là quá lời. Trái với sự hắt hủi Arsenal, Percy được một Manchester United, đang thực sự khát khao một tay săn bàn, đón chào nồng nhiệt. Từ khi Robin Van Persie đặt bút vào bản hợp đồng đó và mang chiếc áo số 20 đó, vận mệnh của cả M.U. và Persie đã xoay chuyển theo hướng mới.
  
Các cầu thủ Arsenal vỗ tay chúc mừng tân vương Manchester United

Công thức mới của Sir : Đường chuyền dọn cỗ + Van Persie= Siêu phẩm!!

  Robin từng nói rằng anh đến MU vì Sir Alex. Và khi Sir Alex giải nghệ, anh đã từng khóc và hoang mang vì không còn được Sir dìu dắt nữa. Khoảng thời gian mà Sir và Van Persie làm việc với nhau quả là kì diệu. Mùa giải 2012-2013 là thành công quá sức mong đợi của cả MU và Persie. MU với dàn cầu thủ không nổi bật vào đang chuẩn bị đến giai đoạn thoái trào. Persie , một tiền đạo 29 tuổi và vô cùng mẫn cảm với chấn thương. Cả hai đến với nhau như cá gặp nước. Và chiến thuật của MU lúc đó là : chuyền dài dọn cỗ có ngay bàn thắng. Một đường phất bóng dài lên, boom, siêu phẩm dành cho Persie. Một pha đá phạt phút 93 làm bùng nổ Etihad. Fulham, West Ham, Braga, Wigan, Stoke, Liverpool, Aston Villa,... và cả Arsenal. Boom, boom, vào, boom, boom, siêu phẩm.  Phải nói rằng mọi pha bóng qua chân Van Persie được vẽ thành những đường cong tuyện mỹ. Và chiếc áo số 20 của MU trở hiện diện khắp nơi của khán đài mỗi khi MU có trận đấu.
Van Persie ghi bàn vào lưới MC trong chiến thắng 3-2 của MU trước MC

Goodbye Persie!!!!


   Sau mùa giải kì diệu ấy, Sir Alex nghỉ hưu. Mọi người hoang mang tột độ. Persie cũng thế. David Moyes đến với những bài tập kì lạ mang từ Everton. Anh vẫn ghi được 18 bàn/28 trận gồm 1 hattrick trước Olympiakos. Một mùa giải không thành công với MU, David Moyes ra đi, Persie tỏa sáng cùng đội tuyển Hà Lan. Louis Van Gaal đến, những tưởng Van Persie sẽ được ra sân, chơi hết mình, ghi nhiều bàn thắng. Nhưng Van Gaal lại mang theo Falcao, Di Maria, những bản hợp đồng sau này thất bại nặng nề. Tuy thế với Persie vẫn ghi 10 bàn sau 24 trận, nhiều hơn Falcao và Di Maria cộng lại, chỉ thua Rooney một chút, người thường xuyên đá chính.
Persie không được đá chính nhưng vẫn ghi đều đặn trên 10 bàn mỗi mùa
 Như đã nói Persie đã đau lòng khi thấy Sir Alex nghỉ hưu vì anh ấy đến MU vì ông. Sir đã hứa với Persie là "Hãy chơi bóng ở đây 3 năm đi!!!", đó chính là động lực thi đấu của Persie, động lực được làm việc với Sir Alex Ferguson, được thi đấu cho đội bóng tuổi thơ mình hâm mộ, được đắm mình trong không khí cuồng nhiệt của sân Old Trafford.
  Đến Fenerbahçe với giá vỏn vẹn 4 triệu bảng, Van Persie ghi 29 bàn sau 66 lần ra sân trong hai năm thi đấu tại Super Lig. Tại Europa League, MU của Mourinho đã đánh bại Fenerbahçe 4-1 lượt về. Pha lập công duy nhất của Fenerbahçe là của Persie. Khi Robin ghi bàn, tất cả người hâm mộ đứng lên tán thưởng cho Persie( không có màn đốt áo). Cả Sir cũng đứng dậy, vỗ tay tán dương sau bàn thắng của "đứa con" Percy.

Van Persie vẫy cào NHM tại sân Old Trafford
 Có lẽ sau này MU mua nhiều cầu thủ hơn, chất lượng hơn nhưng họ sẽ không bao giờ có Van Persie thứ 2. Cả bóng đá Hà Lan cũng thế, họ cóthể mạnh lên, vượt qua thành tích hạng 3 World Cup, nưng họ cũng sẽ không bao giờ có thêm người đội trưởng nào như Percy nữa.

Chúng tôi cám ơn anh, Robin Van Persie.


Nguồn tham khảo