Review xe bus đường sông Sài Gòn
Giới thiệu Xe bus đường sông thì là xe bus… đường sông chớ là gì. Nói là xe nhưng đây thực chất là một cái phà có mái che, ủa vậy...
Giới thiệu
Xe bus đường sông thì là xe bus… đường sông chớ là gì. Nói là xe nhưng đây thực chất là một cái phà có mái che, ủa vậy là thành thuyền rồi :) Nhưng thôi, xe bus đường sông là phương tiện giao thông công cộng đường thủy với 8 chiếc xe bus đường sông chạy luân phiên nhau.
“Tuyến "xe bus" đường sông Sài Gòn (Saigon Waterbus) đã được khai trương ngày 25/11 vừa rồi và chính thức hoạt động chở khách vào ngày Chủ nhật 26/11. Đợt vừa rồi họ đã khai trương tuyến số 1, bắt đầu từ Bến Bạch Đằng (Quận 1, TP HCM) đi qua 4 bến và kết thúc ở Bến Linh Đông, Quận Thủ Đức. Hành trình di chuyển cho toàn chặng khoảng 30 phút cho quãng đường dài gần 11km.” tinhte.vn
Hôm đó em đi với gia đình, đi chuyến thứ 2 khởi hành lúc 9h30 từ Bạch Đằng đi Linh Đông. Cảm nhận đầu tiên của em khi lên xe là xe rất rộng các bác ạ. Bên trong với nội thất ghế ngồi hoàn toàn bằng nhựa J là 6 dãy ghế được chia đều ra 2 bên, ở giữa có một lối đi khá rộng rãi, chắc là để du khách đứng lên chụp người thân của mình ngồi ghế nhựa. Ngoài ra xe còn có máy lạnh, nhưng mình không nhớ mùi lắm, nên tất nhiên nó là một cái mùi không quá khó chịu và không gây buồn nôn. Nói về buồn nôn, dù di chuyển trên đường sông nhưng xe cực kỳ êm, chỉ có lúc dừng, sóng nước lắc lư xe mới lắc lư tí.
Tiện:
- Đi rất êm
- Ngắm cảnh thì đẹp
- Bên trong xe khá là sạch sẽ, thoáng mát, có áo phao an toàn, có nhà vệ sinh
- Giá vé cũng khá vừa phải nếu các bác đi để ngắm cảnh thư giãn
Không tiện lắm:
- Có tiếng máy nổ, nhưng mà, cái này cũng đâu quan trọng lắm
- Không tiện để đi lại. Nếu các bác dùng xe bus đường sông để đi làm và đi học thì hơi bất tiện, vì đầu ga Linh Đông là đường 36. Nó không tiện lắm vì em nghĩ nếu các bác muốn đi làm hay đi học thì vẫn phải bắt thêm xe bus. Ví dụ, hôm đó em đến bến Linh Đông, đi hết đường 36 thì em tới đường Kha Vạn Cân và bắt các xe bus số 8 để đi đến làng Đại Học, trong khi từ nhà em em có thể bắt luôn xe số 8 để đi học, chưa kể giá vé xe bus sinh viên chỉ có 2k. Do đó em nghĩ các bác nên đi xe bus đường sông để ngắm cảnh để thư giãn thì tiện hơn
- Giờ giấc. Thời gian giãn cách khá là dài nên các bác không thể dùng xe bus đường sông để di chuyển nhanh chóng như xe bus đường bộ
Du lịch - Ẩm thực
/an-choi
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất