Nhắc đến truyện tranh bá đạo tổng tài thì không thể không nhắc đến Cung Âu. Có lẽ cái tên này quá làm quen thuộc đối với ai mê truyện tranh ngôn tình – “Tổng Tài Tại Thượng” – của tác giả Khương Tiểu Nha. Đây là một trong những bộ truyện ăn khách nhất về thể loại quá quen thuộc với độc giả là bá đạo tổng tài và cô gái “thú vị”. Tuy đây là kiểu câu chuyện kinh điển xong vẫn nổi bật hơn các truyện khác ở nội dung tràn đầy “drama”. Nhân vật chính Cung Âu và Thời Tiểu Niệm khắc hoạ dưới nét vẽ siêu đẹp. Xây dựng hình tượng một bá đạo tổng tài còn thêm chút muốn “đội quần”, ngang ngược mà cũng rất dễ thương, còn kèm theo độ ghen không ai bằng khi ngay cả một con tôm cũng ghen với nó!
Cốt truyện có lẽ không quá xa lạ với độc giả khi xây dựng về một cô gái yếu đuối có hoàn cảnh đáng thương, bị gia đình ruồng bỏ, tình yêu phản bội, không tiền không sự nghiệp. Rồi vào một ngày vô tình gặp được tổng tài bá đạo, vừa có tiền vừa có nhan sắc, lạnh lùng kiêu ngạo khiến bao cô gái xung quanh muốn có được. Sau khi gặp được nữ chính liền: “Ahh, cô gái này thật thú vị!”
Tuy nhiên để tránh tạo nên một cốt truyện nhàm chán, tác giả đã viết lên ngay từ những đầu câu chuyện, Cung Âu đúng là một bá đạo tổng tài nhưng lại mang chứng bệnh hoang tưởng rằng Thời Tiểu Niệm đã giấu con của hai người ngay khi cả hai mới gặp nhau lần đầu. Đây có lẽ là điều tò mò để thu hút độc giả, một điểm nhấn rất hay!
Nam chính Cung Âu được xây dựng không chỉ có mỗi hình ảnh tổng tài kiêu ngạo thường thấy mà con thêm vào đó vài tính cách trẻ con, sự ngang ngược không chịu thua ai nhưng cũng thật đau lòng khi có quá khứ ám ảnh từ nhỏ đến tận khi gặp nữ chính, anh mới có thể thoát khỏi vòng vây đó.
Nữ chính Thời Tiểu Niệm cũng có lẽ không được xây dựng theo hình ảnh cô gái quá vô dụng, cô cũng có tài năng về nghệ thuật. Tuy nhiên đó lại là một cô gái quá yếu đuối, điểm này ít nhiều cũng khiến người đọc đôi lúc cảm thấy khá là khó chịu
Một cú twist ở truyện cũng rất ấn tượng, khi mà tưởng chừng như hai người đã có thể hạnh phúc kề bên thì lại phải chia cắt do xuất phát bởi căn bệnh hoang tưởng kia của Cung Âu. Nếu đây là điều ấn tượng thu hút độc giả ngay từ chap đầu tiên thì cũng là điểm nhấn drama nhất trong bộ truyện hiện tại!
Thời Tiểu Niệm đã mang thai nhưng Cung Âu thì không tin đó chính là máu mủ của mình. Ngay thời điểm đó hai người lại phải rời ra, sự xuất hiện của người thứ ba là vị hôn thê của Cung Âu. Càng về sau truyện càng trở nên thu hút và hay hơn, nhưng đọc cũng khiến độc giả đau lòng hơn vì nhiều phân cảnh “ngược”…

Nội dung truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng

Truyện kể về Thời Tiểu Niệm, nữ chính bỗng nhiên bị bắt về một căn phòng ở một nơi không hề biết. Mở mắt ra vừa thấy một người đàn ông đẹp trai nhưng toát ra đầy lạnh lùng, sát khí khắp căn phòng, đó là Cung Âu. Và hai người đang ở trong chính căn phòng của anh. 
Tiểu Niệm bị Cung Âu dùng nhiều biện pháp moi móc thông tin về một đứa bé mà không tồn tại, cho rằng Thời Tiểu Niệm đã giấu con của hai người. Tuy nhiên vẫn chứng minh được sự thật rằng Thời Tiểu Niệm mới gặp anh lần đầu và trước đó hai người không quen nhau.
Với bản tính của Cung Âu thì không hề chấp nhận rằng bản thân bị bệnh hoang tưởng nên đã tranh thủ hoàn cảnh đáng thương của cô nàng Tiểu Niệm mà kéo gần và buộc cô ở bên bằng một bản hợp đồng.
Những ngày sau đó là những câu chuyện về hành trình tiến đến tình yêu của hai người. Có hạnh phúc, có đau khổ, có nước mắt, chia xa rồi lại quay về bên nhau.

Nhân vật trong truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng

THỜI TIỂU NIỆM

Một cô gái xinh đẹp mà yếu đuối, từ nhỏ đã ở không có tình yêu gia đình một cách trọn vẹn, cũng có tài năng. Bị người em gái cướp hết sự yêu thương và cướp cả người mà mình yêu thương nhất, còn bị hãm hại và công khai trước bao người qua mạng xã hội.
Chịu nhiều đau khổ nhưng luôn giữ trong lòng, cũng không có mấy phần mạnh mẽ. Tưởng chừng sau khi hoàn toàn ở bên Cung Âu thì cuộc sống sẽ thay đổi nhưng vẫn chịu nhiều chuyện bi kịch xảy ra

CUNG ÂU

Một tổng tài kiêu ngạo nhưng lại mắc chứng bệnh kỳ lạ, có phần hoang tưởng nặng. Nhưng quá khứ chịu tuổi thơ không mấy hạnh phúc, luôn bị ám ảnh bởi cái chết của người anh trai
Sau khi gặp Tiểu Niệm đã thoát ra khỏi vòng ám ảnh ấy thì lại cứ ngỡ cho rằng bản thân yêu thương Tiểu Niệm là do bệnh hoang tưởng vì trước đó cứ ngỡ cô đã che giấu đứa con không có thật của hai người.
Tuy là vậy, Cung Âu vẫn có phần trẻ con mà đáng yêu.
Đọc truyện tranh tại đây: Tổng Tài Tại Thượng
Theo dõi reviewtruyen.co để biết thêm nhiều truyện hay nha