Là tiểu thuyết mạng thể loại tiên hiệp của tác giả Tịnh Vô Ngân đang làm mưa làm gió cộng đồng độc giả Việt mấy năm nay. Thái Cổ Thần Vương có gì đặc sắc ?
Dẫn nhập
Với thể loại tiên hiệp đã quá bão hòa với anh em trong bấy lâu nay với nhiều truyện nổi bật có thể kể đến như Tiên Nghịch, Phàm Nhân Tu Tiên ... thì hiện tại motip cũ đã bị nhàm chán. Tuy nhiên Thái Cổ Thần Vương dịch full là 1 ngoại lệ.
Nằm trong top 10 truyện đáng xem nhất năm 2018, Thái Cổ Thần Vương thể hiện sự cứng tay trong cách viết cũng như lối dẫn dắt suy nghĩ của người đọc khá hay của Tịnh Vô Ngân. Nam chính không được tác giả buff quá nhiều, đôi lúc còn bị đặt trong hiểm cảnh, nhưng rất may là hắn cường ngạnh, cương nghị mà thoát khỏi vòng xoáy âm mưu.

Poster game Thái Cổ Thần Vương
Truyện kể về Tần Vấn Thiên, vốn dĩ hắn là thiên chi kiêu tử ở Tần gia, nhưng trong một lần tu luyện, do sơ suất, hắn làm đoạn hết các kinh mạch đang có, trở thành phế nhân. Nhờ chị tận tình của nghĩa phụ cũng như những thiên tài địa bảo, hắn giữ được tính mệnh mình, nhưng từ đó khó có thể ngưng tự lực lượng, một lần nữa tu luyện
Tần gia và Bạch gia là hai thế gia nổi tiếng ở tinh thành này. Tuy Tấn Vấn Thiên không thể tu luyện được, nhưng hắn biết được nhiều công pháp và bí pháp giúp tu luyện. Chính lý do đó khiến cho Bạch gia không bội ước với hắn.
Bạch gia mời hắn đến sống như một thành viên của họ, nhờ hắn mà đứa con gái tư chất tầm thường của Bạch gia, vị hôn thê của hắn trở thành thiên tài tu luyện Võ Hồn. Nhưng khi nàng trở nên cường đại, Tần gia của hắn thật kém cỏi, và hắn chỉ là một đống rác không ai thèm nhận.
Trong tình thế đó, hắn từ một môn khách được nể trọng, trở thành một tù nhân của Bạch gia. Nhờ vào Bạch Tình, em gái của vị hôn thê hắn, hắn thoát khỏi cái lồng giam của Bạch gia.
Trời không dung, đất không dung, vậy hắn sẽ tự mình tạo nên một mảnh trời riêng, xé trời, xé đất, xé cả không gian.
Truyện đọc khá bi đát, nhân vật chính bị tác giả vùi dập không thương tiếc, nhưng không vì thế hắn từ bỏ, hắn lấy đó làm động lực của mình. Phát triển kĩ năng cũng như các giác quan, tu luyện lại võ học mặc cho kinh mạch bị chấn nát.
Một số nhận định cá nhân
Bộ này  rất lắm cảnh PK, ít âm mưu, nhân vật chính và nhân vật phụ giao tranh khá gắt, nhiều nhân vật phụ thậm chí còn tốt hơn cả main chính, nhịp truyện đều đặn, không bị nhanh quá cũng không quá chậm, nhân vật chính không phải quá bá, có nhiều đoạn mà không có thân nhân thì toang, Tuy hơi tự đại tuy nhiên vẫn rất khiêm tốn.
Ưu điểm:
Dịch tốt ( 9/10 ), vượt cấp chiến đấu bị hạn chế nhiều ( có nhưng ít, và thường là đỉnh cấp thiên tài so với tầm thường )boss cuối rất trâu và hung hãn ( nhiều truyện boss cuối cứ tả rõ ghê xong nhân vật chính búng cái chết, xàm )
Nhân vật chính không phụ thuộc vào bảo vật từ đầu ( nhiều truyện tự dưng nhặt được đồ xong bá, buff vô tội vạ ) mà hoàn toàn dựa vào thiên phú của mình, cơ duyên thì liều mạng đoạt tới
Map rộng ( Sở Quốc -> Đại Hạ -> Hoàng Cực Thánh Vực -> Thanh Huyền Tiên Vực -> Thái Cổ Tiên Vực )
Tần Vấn Thiên quyết đoán, thiết huyết nhưng không tàn nhẫn, tự tin nhưng không mù quáng. Điểm hơi không ổn là sống quá cảm tính, vài lần suýt đưa cả bản thân lẫn thân nhân vào hiểm cảnh tuyệt lộ.
Nhược điểm:
Nhiều nhân vật phụ hung ác nhưng lại cũng quá không hung ác, giả như vốn dĩ có thể ra tay giết main nhưng lại bận tâm mặt mũi thân phận
Phật Đạo hơi bị ác hóa, mặc dù có nói qua về vấn đề này trong truyện nhưng đọc nhiều quả hơi khó trôi
Hơi nhiều nữ phụ, ghi được đoạn trên chắc chiếm 90% tgian rồi, nhiều quá không xuể @@.
Cảnh giới khó hình dung, hệ thống chưa rõ ràng, gần giống với Cổ Kiếm Hiệp ở đoạn cuối.
Có nhiều chi tiết được úp mở, mặc dù chắc chắn là không liên quan bộ sau rồi nhưng chắc tác giả muốn độc giả tự suy diễn.
 Bộ truyện này theo đánh giá của tại hạ thì võ lực và PK nhiều chứ âm mưu quỷ kế thì không có bao nhiêu và không quá sâu sắc thâm độc. Tuy vậy thì lớp nhân vật phụ cũng ko phải quá ngu, ko thiếu kẻ thù đáng sợ về cả trí óc lẫn thực lực.

Chốt: Đáng đọc 9/10.