"Thật không thể tin nổi" là cụm từ đầu tiên bật ra khỏi đầu mình sau khi đọc hết cả bộ truyện này.
Chuyện khởi đầu khi có 1 nhóm gồm 14 người không quen biết bị bắt cóc tới 1 địa điểm bí mật. Nhưng kì là thay, khẩu vị tên bắt cóc hơi nặng lại bắt toàn những nhà văn viết truyện trinh thâm kinh dị. Không những vậy kẻ đó còn yêu cầu những người bị bắt cóc kể 1 câu chuyện thật đặc sắc cho 13 người còn lại chấm điểm với những yêu cầu cũng thần bí không kém : không sử dụng các yếu tố của truyện hay sự việc đã xảy ra, người cao điểm nhất sẽ có quyền sử dụng truyện của 13 người còn lại sau khi thoát khỏi chỗ này. Và kịch tính hơn tên bắt cóc nói mình là 1 trong 14 người bọn họ và yêu cầu họ tìm ra mình.
Chính những yếu tố khác lạ đó đã gây 1 sự thu hút rất lớn với người đọc. Tác giả lại bồi thêm câu : người nào có IQ trên 160 có thể giải quyết vụ án trước khi đọc tới trang cuối. Ay thách thức vậy ai lại không ham đây. Khổ cái chỉ tập trung được đoạn đầu đoạn sau quên mất tiêu thả hồn theo 14 câu chuyện kia luôn kệ ông tác giả kêu phá án để công nhận IQ trên 160. Chắc biết trước độc giả sẽ vậy nên Ninh Hàng Nhất liên tục xem kẽ các yếu tố bất thường nhằm kép lại yếu tố suy luận nơi độc giả. Các câu chuyện đều rất hay, lôi cuốn tuy yếu tố trinh thám hơi ít. Cá nhân mình mong một cái kết vi diệu hơn từ tác giả nhưng chắc sức người có hạn tác giả đến cuối cũng hơi đuối 
Đánh giá chung đây là một bộ truyện hay nhưng kết hơi sao xẹt 
Tác giả review: Nguyễn Hoàng Hải.