Chào mọi người, William "Bill" Hùng Lý đây. Và trước mắt tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện thế này. Nhóc Bill hôm ấy qua nhà một người bạn (hiện đã mất liên lạc) và người bạn đó cầm trên tay một đĩa phim hoạt hình Justice League với bìa rất giống những gì tôi nhớ về Batman The Animated Series... Chúng tôi đã xem vô cùng say sưa, và sau này tôi biết đĩa đó chính là ba phần của tập Secret Origins của bộ hoạt hình Justice League Inlimited nay đã thành huyền thoại. Và từ đó đến nay, đã 16 năm trời tôi chờ đợi một ngày nào đó Justice League của tôi sẽ được lên màn ảnh rộng. Và nay, nó đã diễn ra... Và nó diễn ra theo cách không thể nào rối loạn hơn và...đầy hy vọng hơn.

Trước hết để tôi tóm tắt lại quá trình sản xuất của Justice League diễn ra thế nào- Thật ra thì cả câu chuyện này thôi cũng có thể làm cả một phim tài liệu nho nhỏ rồi. Vốn dĩ thì mọi chuyện cũng sẽ có phần ổn thoả- Zack Snyder "có vẻ" như đã thay đổi phong cách của mình để làm phim phù hợp thị hiếu hơn chút sau những điều trái chiều diễn ra với Batman v Superman: Dawn of Justice (Mà bản thân tôi khá thích) và thậm chí WB sẽ "tin tưởng" đạo diễn của mình do bản cut chính thức của Zack ra đĩa tốt hơn hẳn so với bản ra rạp.  Nhưng một điều kinh khủng đã xảy ra: Cô con gái của đạo diễn Zack Snyder đã tự sát và điều đó đã khiến cho Zack Snyder phải làm việc trong 2,3 tháng cực kỳ áp lực và khó khăn, để rồi Zack Snyder đã từ bỏ trong giai đoạn hậu kỳ và đạo diễn Joss Whedon của Avengers 1 và 2 đã được đưa vào thay thế. Chính sự thay thế này đã khiến kịch bản thay đổi và việc quay lại đến 15-20% với phong cách có thể nói là đối lập hoàn toàn với Zack Snyder: Một người chuyên làm phim có nhiều những màn kể chuyện hình ảnh, những ẩn ý sâu xa và phong cách kể chuyện hơi lủng củng nhưng sâu sắc- một người thì nói chung là pha trò và mọi thứ khác thì đơn giản hơn hẳn nhưng mạch lạc- nên dĩ nhiên phim có những đoạn nhìn rõ được cảnh nào của ai quay và khá là loạn. 
Chưa hết, WB, cực kỳ khó hiểu, cho rằng phim phải có thời lượng ngắn thì mới ăn nên làm ra, và cũng như BvS, nên đã cắt tan nát cả bộ phim, tính ra với trailer thì phải đếm ra ít nhất 30 shot không xuất hiện trên phim (Cứ như quay chỉ để làm trailer ấy) và có khá nhiều cảnh xây dựng nhân vật khá đẹp và đậm chất Zack Snyder, và việc cắt phim tan nát như vậy đã làm cho việc kết hợp 2 đạo diễn với 2 phong cách khác nhau trong một phim còn loạn hơn nữa. Cả hai đều là những người tài năng, nhưng đáng chê trách là WB lại một lần nữa nhúng tay quá nhiều vào phim và khiến nó trở nên không hoàn hảo. Wonder Woman ngày trước cũng đã bị WB nhúng tay nhưng đạo diễn Patty Jenkins đã lì lợm giữ nguyên triết lý và Wonder Woman thật sự thành công. Hãy nhìn vào Fox và Fan4stic đi WB, và hãy trao quyền cho đạo diễn đi.
Đó là phần chuyện ngoài lề, bây giờ đi vào phần chính là bộ phim và... Ôi trời ơi, chả uổng công chờ đợi. Mặc cho việc thay đổi nhiều thứ là vậy, Justice League vẫn là một phim siêu anh hùng vô cùng đáng xem.


Thú thật thì, từ bỏ việc sâu sắc quá đáng, đa phần lí do để các siêu anh hùng tụ hợp hầu hết đều chỉ có một, đó là bảo vệ thế giới khỏi một sự xâm lăng đen tối nào đó, vậy thôi. Và Justice League cũng thể hiện đúng điều này: Tập hợp một nhóm siêu anh hùng để bảo vệ việc Steppenwolf biến đổi Trái Đất thành một Apokolips mới bằng các Motherbox. Nội dung của phim là một sự kết hợp giữa Justice League những tập đầu tiên của New 52 là những tập truyện khác của Earth 2.
Tuy rằng do việc cắt nên mọi thứ diễn ra hơi vội vàng, nhưng phải thừa nhận các diễn viên đã làm từ tròn vai cho đến rất tốt nhân vật của mình, và thú thật thì người được xây dựng nhiều nhất lại là một người ít ai ngờ đến và hơi tiếc là còn thiếu một chút, tôi sẽ nói về cái tốt và không tốt của từng người sau. Nhưng mà exposition tràn lan- nhiều đoạn thoại cực kỳ mang tính chất Tom King's Batman (kiểu vài câu đâu trên trời rơi xuống) điều này làm hơi bực chút nhưng cũng chấp nhận được. Những cảnh chuyển vẫn còn đó những lỗi rất đặc trưng của Snyder nên cảm giác nó không hoàn toàn mạch lạc. Nhưng suy cho cùng, dễ hiểu thì nhiều người coi, đơn giản để lấy thêm fan trung lập có lẽ vẫn là bước đi khá đúng, đâu phải ai cũng dùng toàn bộ giác quan để xem phim. Và về mặt comic thì cha mẹ ơi nó fan service cả đống mà tôi sẽ kể sau khi vào phần spoiler. Và nó vẫn có yếu tố bất ngờ, rất bất ngờ là khác.

Một cảnh về Flash bị cắt
 Hình ảnh của phim vẫn tuyệt, kỹ xảo của phim là rất tốt trừ một số pha CGI nhân vật hơi lộ (well, hàm râu của Henry Cavill) hành động chân thực và xuất sắc và những pha slow motion rất Snyder vẫn còn ở đó, vài chỗ thì hơi quá nhưng có những chỗ được vận dụng rất rài tình.
Âm nhạc có lẽ lại là hạn chế lớn nhất khi mà Danny Elfman nằm quyền vụ này. Và thú thậ t hì, dù rất tôn trọng ông đã tạo ra Batman theme huyền thoại từ năm 1989, ông đã quá lỗi thời với việc làm nhạc phim ngày nay rồi. Junkies XL có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Nhạc phim không đủ để làm cho những cảnh hành động, đặc biệt là lúc cuối trở nên sung mãn như cái cách mà Is she with you? làm được ở BvS. Tiếc thật, nhưng chẳng sao, chúng vẫn epic như thường.
Justice League không hề hoàn hảo, dù có là do lí do gì đi nữa, phim vẫn có những lỗi mà không cần để ý cũng nhận ra... Nhưng nó vẫn là một siêu phẩm siêu anh hùng tuyệt vời trên những phương diện khác nhau. Và bây giờ tôi sẽ đi sâu vào điều đấy nhé.
Spoiler in... 3... 2... 1
.
.
.
.
.
.
.
Dù không hoàn toàn tuân theo phong cách thường thấy của Zack Snyder, Justice League vẫn là một bữa tiệc hình ảnh và đâu đó vẫn còn ẩn một chút điều gì sâu xa. Ấn tượng nhất có lẽ chính là đoạn phim quay điện thoại mở đầu khi Superman giải thích vì sao chữ S trên biểu tượng Nhà El của anh lại có nghĩa là hy vọng: Nó như một dòng sông, cứ nghĩ nó sẽ mất đi nhưng rồi nó vẫn trở lại. Tiếp theo chính là đoạn intro về thế giới hỗn loạn lẫn có phần tưởng nhớ Superman khi anh mất đi trong nền nhạc Everybody knows xuất sắc mà Zack Snyder mang lại hệt như intro của Watchmen. 

Brutaal giết Steppenwolf ở truyện về Earth 2
Điều gây bất ngờ nhất phim có lẽ chính là cái cách Superman sống lại. Ở Earth 2 thì Brutaal- clone của Superman đã xuất hiện và đập The New Wonders (JL của Earth đó) một trận, thì ở Justice League họ cũng làm một điều tương tự khi Batman cứng đầu cho Superman sống lại, anh mất trí nhớ và đập cả đám một trận. Tôi thì thật sự không thích cái cách này lắm, vì làm vậy thì có vẻ cái cliffhanger là nắm đất bay lên ở cuối phim BvS chỉ có ý nghĩa biểu tượng chứ chẳng có giá trị đáng mong chờ gì... Nó vẫn được sử dụng khá hợp lý đồng thời chứng minh cho sự bất chấp lẫn ân hận của Batman.
Về Motherbox thì trên phim cũng làm được khá tốt nhưng vẫn chưa hoàn toàn miêu tả kỹ về nó vì sao nó lại có nhiều quyền lực đến vậy. Những gì ta thấy trên phim đa phần là nó mở boomtube, nó hồi sinh được Superman và nó biến đất đai thành... cái gì đó giống như Apokolips. Không thấy được Cyborg thật sự tương tác với Motherbox ngoại trừ cầm nắm và đem lên máy phân tích nên cũng hơi thất vọng một chút.
Ngoài ra có khá nhiều những câu thoại thú vị đưa ra những thứ hay ho như Flash biết ngôn ngữ cơ thể của khỉ như để gợi ý đến con khỉ Grodd, Alfred nhắc về những con cánh cụt như gợi đến Penguin hoặc là cả Batman Returns, khi Steppenwolf nhắc đến Darkseid và các New Gods... Và Doomsday's Clock! Geoff Johns khá lắm... Nhưng với những easter egg thì có lẽ tôi và Samurice làm thêm với nhau một bài thì hay hơn.
Nhân vật: 


Điểm đáng nói nhất về cách xây dựng nhân vật của Justice League nằm trong một từ: Con người. Cả phim Justice League đã kể khá tốt việc những con người, những con người thật sự dù có năng lực hay không cố vượt qua những sự yếu đuối của bản thân, cố làm nên điều kỳ diệu để bảo vệ Trái Đất.


- Nhân vật được xây dựng nhiều nhất phim chính là Cyborg. Khá bất ngờ vì điều này nhưng cũng hoàn toàn có thể hiểu được vì Cyborg có sự gắn kết với Motherbox nhiều hơn bất cứ ai... Tuy nhiên không biết phải là do bị cắt hay không, mà chúng ta thấy Cyborg là một tay technical nhiều hơn là hành động đỉnh cao (một vài cảnh hành động trong trailer của Cyborg đã bị cắt) và Cyborg chính là exposition machine (pun intended)- một nhân vật phát ra thoại giải thích tràn lan để giúp chúng ta biết nhiều hơn về Motherbox. Nhưng Ray Fisher vẫn đóng ra được cái "phần người muốn vượt qua phần máy" rất đậm chất Cyborg ở trong comics.


- Aquaman tuy ít đất diễn nhất nhưng lại rất hợp lý vì họ đang muốn xây dựng cho phim Aquaman, những gì chúng ta được thấy là Arthur Curry gần như chưa bao giờ đến với Atlantis một cách thật sự và luôn bị coi là "con hoang". Jason Momoa dường như chả cần diễn cho vai này, ổng làm chính bản thân mình khi lúc thì tỏ ra ngầu cực, lúc thì nhắng nhít và thật thà đến phát tội. Mọi người chê Aquaman chỉ ngầu và tank không gì hơn, nhưng tôi nhìn ra được ý đồ sâu xa để phát triển từ Arthur Curry- đứa con hoang cho đến Orin- Vua của Atlantis. And... Damn, Mera...


- Barry Allen đã bị cắt kha khá cảnh xây dựng, những gì trong phim chúng ta biết là Henry Allen ba của anh bị vào tù cho bị nghi giết vợ, chỉ thế thôi. Và hình như thì Barry Allen có một số phận khá giống với Peter Parker- trong khi Spider-Man bị reboot đến 3 lần thì The Flash đã có cho mình khá nhiều TV show, nên hầu hết từ fan đến non-fan cũng biết khởi nguồn của Barry rồi nên WB cũng chẳng cần làm lại cảnh Barry bị sét đánh và mẹ của mình bị giết bí ẩn nữa làm gì- một bước đi khá giống Spider-man Homecoming. Nhưng qua những gì Barry của Ezra Miller thể hiện anh ta quả thật có cái gì đó không phù hợp với xã hội, khi anh ta quá nhanh trong việc xử lý thông tin đến mất bình tĩnh, và anh ta cần sự tương tác con người nhiều hơn để có thể lấy được thăng bằng. Một điều tuyệt vời khi dùng để xây dựng một speedster, và hình như đó cũng làm tâm tư của rất nhiều fan comics khi ít có ai mà hiểu được sở thích của họ (như tôi chẳng hạn). Có điều là Barry này được lai với Wally của comics và TV show ngày xưa nhiều hơn và chính anh là cây hài để giảm thiểu những lúc căng thẳng trong phim. 


- Wonder Woman do Gal Gadot đảm nhiệm vẫn đẹp, vẫn dũng mãnh và vẫn khí khái như thường. Nhưng điều đáng để tôi chú ý nhất chính là sự sợ hãi của Wonder Woman khi phải nhận cái trách nhiệm lãnh đạo và dẫn dắt con người. Cô sợ hãi điều đó, cô không dám phải thẳng tay phải dứt khoát khi cần thiết, cô đã mất Steve Trevor vì một lần tương tự và cô không dám làm vậy để mà ẩn mình cả trăm năm, đó chính là tình cảm con người của Diana và cô chẳng muốn mình là 1 Á Thần để người khác tôn vinh. Đoạn đối thoại căng thẳng giữa Diana và Bruce là cảnh tôi thích nhất cả phim, "Cô đã tự giam mình suốt cả thế kỷ, cô không dám trở thành một biểu tượng khi tất cả cần đến cô thì cô không có quyền nói với tôi về việc phải tiếp tục hướng lên mà sống."- Best Batman line ever! Nhân nói đến Batman thì...


- Ben Affleck là Batman tuyệt nhất trên màn ảnh, như từ truyện bước ra. Samurice bảo rằng phim này đã sử dụng Batman hơi không đúng lắm, ngáo ngáo nhưng tôi thì không hoàn toàn đồng ý... Batman làm thám tử có trí tông minh? Có luôn, hắn nhận ra được Parademon ghét thứ gì, có đủ tay mắt để tìm ra các thành viên (kéo dài từ BvS đến giờ rồi)... Hắn vô dụng? Hơi hơi thôi nhưng cũng liều vãi cả ra khi dám tay không với Parademon và cũng thủ sẵn Nightcrawler làm deus ex machina đó thôi. Chiến thuật gia? Ok tuy là kế hoạch hơi tự sát chút nhưng cũng là cách để mở đường cho cả nhóm xông vào là dùng cái tiếng còi mà bọn Parademon rất ghét để dụ chúng đi. Và nhất là ai bảo Batman phải nghiêm túc, điềm tĩnh mới đúng gốc comics thì hắn phát ngôn đùa cợt, mỉa mai và hoảng sợ không ít lần TRONG COMICS. Và hơn nữa là, chúng ta nhận ra hắn là gã "con người" nhất nhóm nhưng luôn cố che giấu điều đó... Cảnh hắn thừa nhận mình đau đớn, không thể làm nổi nữa khi tâm sự với Chị Đại đã nói lên tất cả rằng hắn nhận ra mình chỉ là một con người cố làm quá nhiều. Và điều hiếm khi thấy trên màn ảnh, trừ phim hoạt hình, tôi vui gần chết khi được chứng kiến Batman/ Bruce Wayne là một thằng khốn (a dick, an asshole) bởi vì thật sự hắn là như vậy =)) Này thì chọc để khích chị Đại bằng Steve Trevor, này thì ra lệnh cho cả nhóm rồi tự mình đi làm việc mình muốn, bất chấp để hồi sinh Superman và cả câu "I'm rich" ngạo mạn thôi rồi nữa. Hình như Zack Snyder là fan ngầm Batman hay sao ấy, làm Batman cực sát nguyên tác... Còn vụ dìm thì...well, Geoff Johns :))


- Superman của DCEU giờ đây tái sinh đã thật sự là biểu tượng của hy vọng, là điều người ta mong chờ bấy lâu nay. Ngoài ra, chính Superman cũng được cho những giây phút kết nối với bản tính con người của mình khi anh mất trí, đập cả JL và suýt giết luôn Batman thì chính Lois- người anh yêu nhất, một trong những thứ giúp cho anh chấp nhận sống như một con người thực thụ đã giúp anh hồi phục. "Em là cả thế giới của anh", câu thoại trong BvS giờ đây lại còn mang ý nghĩa to lớn hơn nữa. Và hãy nhìn cảnh Clark gặp mẹ mình mà xem... Và làm ơn nếu ai nói là Superman bị buff quá đáng thì... Superman đã luôn là một trong những deus ex machina xài hoài không chán của DC mà.
- Steppenwolf bị chê là kẻ ác yếu và không có ấn tượng, thậm chí có người còn bảo hắn chả mạnh như nguyên tác comics nhờ... những trang web học đòi và những kênh youtube đã đưa thông tin (I'm looking at you, Samurice, and Muzu or whatever that is)... Đùa thôi, Samurice làm tốt đó. Nhưng ý tôi là, họ cứ chê hắn yếu hơn comics trong khi Steppenwolf comics ngoại trừ lúc là True New God (Cái này thì giải thích 2,3 dòng không đủ đâu) thì Steppenwolf luôn là một nhân vật thứ phụ. Thế nên ngay từ đầu chọn Steppenwolf làm kẻ ác cũng hơi kỳ lạ là trừ trong truyện (tính ở New 52) có chút thành tích ở Earth 2 là giết Wonder Woman thì thật ra Steppenwolf tuy được nhận ra nhưng ít khi nổi bật. Và New Gods coi vậy chứ cũng là một chủng loài cũng có cảm xúc nên cũng biết sợ hãi là chuyện đương nhiên! 


Chuyện Steppenwolf bị đánh bại tôi không hiểu là mọi người mong đợi gì, Wonder Woman và Aquaman- 2 tay đấm thuộc hàng mạnh nhất cả Trái Đất không làm được gì Steppenwolf cho đến khi Superman xuất hiện cơ mà. Và bạn có xem boxing không? Những cú đấm trúng đích tuy có thể không giúp hạ knock out hay choáng lắm nhưng độ thấm của nó vẫn có, và khi một võ sĩ thi đấu thời gian dài thì những cái thấm đó sẽ làm tiêu hao thể lực củng anh ta và khi một đòn quyết định được đưa ra thì việc thấm đòn đó sẽ có hiệu quả. Wonder Woman và Aquaman là những cú đấm trông vô hại nhưng làm Steppenwolf thấm đòn để rồi cú knock out chính là Superman. Phân tích khoa học luôn rồi đấy.
 Ngoài ra thì hai after credit của phim cũng khá thú vị. Một là về việc Flash và Superman đua với nhau ai nhanh hơn diễn ra cũng vài lần trong comics (trong The Flash Rebirth thì kết quả rõ ràng). After credit thứ hai thì Deathstroke đã xuất hiện! Cha mẹ ơi Deathstroke y chang như game Arkham Origins và Arkham Knight bước ra luôn! Có lẽ phần hai sẽ là về Injustice League hoặc Legion of Doom đây, cho Justice League đối đầu với chính những kẻ thù của từng thành viên hợp lại thành một nhóm. Đáng mong chờ lắm.
Samurice và Phê Phim đã nói Justice League rất thông minh và rất là phê... Đúng đấy. Và cũng như chính team Justice League, cả bộ phim đã trải qua rất nhiều khó khăn, gặp rất nhiều luồng tranh cãi nhưng chẳng hề gì... Hy vọng vẫn còn đấy. Và với tư cách là một fan comic lẫn một người chuyên xem phim, tôi vẫn thích Justice League, vẫn thoả lòng vì giấc mơ tuổi thơ đã thành hiện thực và mong chờ những sản phẩm tiếp theo.


Và xin gửi những lời tốt đẹp nhất đến với gia đình Zack Snyder.