Đây là môt cuốn sách được viết từ quá trình thành lập và phát triển của CEO Nike mà trước đây tên của công ty là Blue Ribbon.Phil Knight khi còn trẻ đã đi chu du khắp thế giới và việc thành lập công ty giày xuất phát từ niềm yêu thích có thể nói là nghiện giày của ông, công ty được thành lập ban đầu với số vốn vô cùng ít ỏi và Bowerman- huấn luyện viên huấn luyện ông - đã tin tưởng và góp vốn cho Knight.Công ty của ông ban đầu được cung cấp giày bởi công ty Onitsuka và bán những đôi giày Tiger đầu tiên với doanh số tăng khá nhanh nhờ sự nỗ lực của Knight và các công sự trung thành, thân thiết của ông như Johson, Wodell,...Ông đã từng có một mối tình đầu tuyệt vời nhưng đã phải kết thúc do ko hợp " môn đăng hậu đối" nhưng cuối cùng nhờ công việc giảng viên đại học tạm thời của mình ông đã gặp và yêu cô sinh viên trẻ Peny, người mà sau này trở thành vợ ông mãi cho đến nay.Mặc dù ngày nay tập đoàn Nike là một trong những hãng giày thể thao nỗi tiếng nhất trên thế giới nhưng để có được thành công ấy thì trong quá khứ người sáng lập Nike đã phải chịu không ít những thất bại, những lần bị các ngân hàng đá ra khỏi cửa, lần bị đe dọa điều tra bởi cục điều tra liên bang Mỹ FBI khiến Knight mất ăn mất ngủ cả một tuần, hay kế hoạch bí mật thanh trừ công ty của ông bởi Kitami của Onitsuka và vụ kiện công ty ông vi phạm hợp đồng của họ.Nhưng sau tất cả Knight đều vượt qua, may mắn đến với ông khi có những người cộng sự tốt, những nhà đầu tư hết lòng yêu mến và kì vọng rất nhiều vào công ty ông như Nissho đã giúp ông trả hết số nợ ở ngân hàng California và giúp ông có lẽ tránh được khả năng ngồi tù, tha thư cho ông vụ nhà máy bí mật mà vẫn cam kết sẽ trợ vốn giúp đỡ công ty ông,những ngân hàng nhỏ nhưng thiện chí,một người vợ là nguồn hậu phương vững chắc, những người cố vấn tuyệt vời như Bowerman ông đã nghiên cứu và tìm tòi nên mẫu giày chạy bộ bánh quế mới giúp tăng doanh số của Nike.Vậy thương hiệu " Nike " được xuất phát từ đâu ? Thực chất thì đó không phải là cái tên ban đầu Knight đề xuất nhưng bởi cái tên ban đầu quá xấu do mọi người nói Knight đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vào một đêm Wodell gọi điện đến và đề xuất một cái tên xuất phát từ trong giấc mơ của Johson đó chính là từ " Nike " với ý nghĩa là chiến thắng và đó chính là khoảnh khắc ra đời của logo ấy, còn về dấu phẩy của Nike được ra đời bởi Knight muốn một thứ gì đó chuyển động không ngừng và đó chính là lý do ông đã lựa chọn logo đó cho công ty của mình.Cú sốc đầu tiên đến với Knight khi người bạn thân thiết, người có triển vọng phát triển lớn đối với công ty ông đã đột ngột qua đời chỉ sau buổi tối sau trận thi đấu mà ông dự khán.Vào những năm tiếp theo doanh nghiệp của ông liên tục gặp những sóng gió khoảng nợ 25 triệu đô la từ những thủ đoạn dơ bẩn trong kinh doanh của những đối thủ của ông và những bọn quan liêu, giày lót đệm không khí với 12 bằng sáng chế được ứng dụng vào của anh chàng Rudy những tưởng sẽ tạo cho công ty ông những đột phá về doanh số nhưng chỉ vài ngày sau một sai lầm chết người trong quá trình sản xuất đã khiến công ty ông phải ra thông báo thu hồi hàng loạt điều đó khiến người quản lí dự án Stress trở nên tiêu cực.Nhưng những khó khăn trên không thể đánh gục được ông bên cạnh ông vẫn có những người bạn, những người quản lí tài năng dù có hơi phần khác biệt mà có vị lãnh đạo đã nhận xét " Đội ngũ quản lí của anh nặng của nửa tấn ", sự giúp đỡ của vị thượng nghị sĩ đồng hương.Và cuối cùng thì ông đã chào bán ra công chúng cổ phiếu của công ty mình dưới sự tư vấn của người giám đốc ông vô cùng tin tưởng Chuck, ông đã kiên định với mức giá 22 đô la 1 phiếu mặc dù những người bên kia ống nghe luôn chỉ đưa ra mức không được trên 21 đô rồi 21,5 đô la nhưng ông vẫn kiên định bởi ông hiểu rằng doanh nghiệp của mình xứng đáng với mức giá đó
Sau khi đã trở thành một tỷ phú đã gặp được Gates và Buffet, đã làm được những việc trong đời ông vẫn cảm thấy hối hận về những điều mình giá như sẽ làm:
Dành nhiều thời gian hơn cho những cậu con trai của mình thì giờ đây ông đã có thể giải mã hóa được cậu con trai Mathew trước khi mọi việc đã quá muộnGiảng hòa với người đã từng là quản lí thân cận và tin tưởng nhất của ông Stress trước khi cậu ta phản bội đầu quân cho đối thủ Adidass và trước khi cậu ấy rời khỏi cuộc đồi bởi một cơn đau tim
Kết thúc cuộc hồi kí ông cũng cảm ơn những người đã bên cạnh mình hỗ trợ ông để cuốn sách này được xuất bản và chi tiết đặc biệt khiến tôi ấn tượng nhất là hình ảnh 2 người phụ nữ đóng góp rất quan trọng cho sự thành công của quá trình xây dựng Nike của ông :
Ông dành lời cảm ơn đến mẹ người đã luôn ủng hộ ông khi ông đưa ra ý tưởng điên rồ, kéo bố ông và vị trí đó, mua đôi giày Limber up đầu tiên của ông với giá 7 đô laNgười phụ nữ thứ hai ông biết ơn nhất đó chính là vợ ông Penny mà theo ông nếu như không có cô thì chẳng có " Nike của bây giờ và cũng chẳng có cuốn sách nào được xuất bản "
Đây là những tóm tắt cuốn sách mang tính cá nhân nếu còn thiếu sót mong được thông cảm và góp ý ạ : D. Thank you so much ^^
HAVE A NICE DAY!