Thật sự là hông nói quá đâu nếu ví “ Con chim xanh biếc bay về”  là một bữa tiệc cảm xúc.
Bác Nguyễn Nhật Ánh thật biết cách điều khiển cảm xúc của người đọc khi mình được đi qua hàng tá những cung bậc cảm xúc khác nhau là tương tư là hạnh phúc, thất vọng rồi hy vọng.
Câu chuyện với những tình tiết đưa người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mọi thứ đều là những sự liên kết mà đến cuối khi được bật mí thì mình kiểu “ trời thì ra là vậy”. Hayyy lắmm á.
Để mình trích một vài câu mà mình thấy dễ thương chia sẻ với các bạn nè “ Trái tim trong lồng ngực mỗi người như một chiếc đồng hồ đỏng đảnh, thỉnh thoảng tỏ ra mệt mỏi biếng lừoi, nhưng bạn yên tâm đi, rồi nó sẽ tích tắc chạy lại một khi thần tình yêu đã lên dây.”