_Một câu chuyện hấp dẫn, li kì nhưng cũng không kém phần sâu sắc về tình bạn, tình thân và cả tình yêu._
Câu chuyện bắt đầu bằng một cú đẩy của số mệnh được thực hiện dưới bộ óc của Kaz – một kẻ trộm chuyên nghiệp có bộ óc thiên tài. Dưới sự dẫn dắt của anh là một nhóm những con người vốn tưởng chừng rất khác biệt: cô gái mang biệt hiệu Bóng Ma Inej, tay súng Jesper, cậu bé không biết đọc Wylan, cô gái Grita Nina và chàng trai Drüskelle Mathias. Những phi vụ tưởng chừng khó nhằn nhất được biến hóa tài tình, thay đổi linh hoạt để cái kết luôn khiến ta phải ngạc nhiên qua từng kế hoạch.
Kaz là một gã đáng sợ với cái chân thọt và đôi găng tay kì quặc, nhưng chính quá khứ bị lừa gạt đã tạo nên một ông hoàng bịp bợm như bây giờ. Inej luôn mang theo ước mơ trừng phạt những kẻ săn nô lệ sau khi bị cướp mất gia đình. Jesper là con nghiện bài bạc, là người sẵn sàng nã đạn vào kẻ thù nhưng cũng là một đứa con trai mang theo hi vọng lấy lại nông trại cho bố. Con trai nhà buôn giàu có Van Eck ngỡ như là người sẽ có cuộc sống thoải mái nhất, lại là đứa con không được thừa nhận vì khiếm khuyết không thể đọc. Nina là cô gái Grisha với mối tình ngang trái cùng anh chàng Drüskelle Mathias. Các nhân vật được khắc họa ngày một rõ nét trong các quyển sau, giúp người đọc hiểu rõ hơn về quá khứ và quá trình hình thành tính cách hiện tại. Dù mỗi người đều mang theo những nan đề cho riêng mình, giữa họ đều có một điểm chung đó là sự lương thiện ẩn sau bề ngoài xù xì, và ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn.
Đây là một bộ truyện giả tưởng dành cho thiếu niên khá hấp dẫn bên cạnh Harry Potter hay Darren Shan. Tình huống trong truyện đủ gay cấn để khiến người đọc không thể rời mắt khỏi những trang sách tiếp theo. Cách viết của tác giả khá lôi cuốn, luôn cài cắm những con át chủ bài vào giờ chót để thay đổi kết cuộc. Thế giới ma thuật mà Leigh Bardugo tạo ra không màu nhiệm như mọi người những tưởng tượng, mà đầy rẫy những nguy hiểm, tha hóa cần phải vượt qua. Truyện có khá nhiều ưu điểm, nên nếu có khuyết điểm gì đáng đề cập, có lẽ là việc các kế hoạch của Kaz luôn hoàn hảo và thành công đến đáng kinh ngạc mà thôi.
Quyển sách kết thúc không phải là dấu chấm hết cho giá trị mà truyện đem lại. Một lúc nào đó ta vẫn sẽ băn khoăn, ở nơi toàn cái xấu hiện hữu thì việc tốt lại quá đỗi hiện thực, trong khi ở chốn mà cái tốt đáng lẽ phải được phát huy thì sự xấu xa lại lên ngôi. Rất nhiều người bị chi phối bởi đồng tiền, kể cả các nhân vật chính, nhưng cuối cùng thì họ cũng hiểu được, hạnh phúc chỉ có ở nơi tiền bạc không còn là vật chất.
Bên cạnh những âm mưu đen tối, điểm sáng của truyện chính là những tình cảm trong sáng mà các nhân vật dành cho nhau. Những câu nói ngây thơ, những hành động vụng dại của tuổi trẻ sẽ mang bạn trở lại lứa tuổi thơ mộng nhất. Với sự kết hợp tài tình giữa một chút lãng mạn, vài câu hài hước và nhiều phần sắc sảo, Móng vuốt quạ đen chính là sự lựa chọn không thể thiếu cho tủ sách của bạn trong năm 2020.

P/s: để xem thêm các bài review sách khác, các bạn có thể ghé thăm page Gặm Sách của mình.
Hoặc ủng hộ bài review trên trang của mình tại đây nhé.