Nếu là 1 Army chắc hẳn các bạn sẽ biết đến cuốn sách JungKook (BTS) đọc  mang tên " Tôi quyết định sống cho chính tôi" - Kim Suhyun đang rất thịnh hành hiện nay.
    Mỗi cuốn sách đều sẽ mang đến cho bạn đọc những kiến thức, kinh nghiệm cuộc sống hay truyền cảm hứng động lực theo nhiều phương thức khác nhau. Và với tác giả, tác giả dùng những câu chuyện thực tế của mình cũng như những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Hàn Quốc rồi đúc kết lại những kinh nghiệm, sống thế nào để có thể hoàn thiện bản thân mình.
  " Tôi quyết định sống cho chính tôi" được biết tới rất nhiều bạn đọc nước ngoài cũng như Việt Nam và rồi cũng có rất nhiều phản hổi tích cực đối với sách cũng như tác giả.
    Trích dẫn :
                      " Việc tồn tại một cách bình thường là:
             Không đố kị với những gì không thuộc về mình
            Chịu đựng những ánh nhìn lạnh lùng để sống một cuộc đời của chính mình."
Con người sống mà không đố kị thì cũng thật khó khắn nhưng hãy học cách kiềm chế sự đố kị của bản thân. Hãy hài lòng với những gì mình đang có là cách tốt nhất để chúng ta có thể sống hạnh phúc.
Như tác giả Kim Suhyun đã chia sẻ về quá trình sáng tác cuốn sách này:
“Tôi đã cố gắng ghi ra những điều quan trọng nhất trong cuộc sống như:
Công việc, các mối quan hệ, niềm vui, tinh thần, thể chất, sức khỏe…
Tôi đã không lường trước những việc có thể xảy ra . Mà tôi chỉ làm (Do) những việc tôi muốn (Want) và có thể (Can).
Một công thức đơn giản là Want + Can = Do
Thay vào đó, hãy làm việc chăm chỉ.
Tôi dần tránh những mối quan hệ chỉ nhấn chìm tôi hoặc không quan trọng với tôi và tự nhủ rằng tôi sẽ không cho phép bản thân làm bất kể điều gì một cách tùy tiện nữa.
Tôi dành thời gian tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống.
Có những ngày, tôi ngồi ngắm bầu trời vài lần để cảm nhận cuộc sống. Tôi đối diện với những vấn đề còn bỏ ngỏ, giải quyết chúng và cố gắng sống lành mạnh.
Vì những đáp án do xã hội quy định khác xa những quan niệm thông thường của mọi người xung quanh chúng ta nên chỉ có một điều mà chúng ta biết chắc, đó là cuộc sống rất rõ ràng và nhẹ tựa lông hồng.
                                                                       ( Trích 1 phần bài chia sẻ của tác giả)
  Cuốn sách " Tôi quyết định sống cho chính tôi"  đã đạt giải " cuốn sách của năm" tại Hàn Quốc năm 2017
  Đã tải bản hơn 100 lần kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 2016.
                 

Cuốn sách được trình bày một cách rất rõ  ràng, đều được chia thành các mục nhỏ đồng thời cuối mỗi một  phần đều có câu rút gọn nội dung của cả phần đó giúp bạn đọc dễ tóm gọn được nội dung hơn. 
                         

Cuốn sách này là 1 trong những lựa chọn ưu tiên nhất của bạn đọc
Các bạn có thể tham khảo đặt sách trên các shop:
Chúc các bạn đọc sách vui vẻ <3