Ngoài quyển sách giáo khoa, đây là quyển sách về lịch sử đầu tiên trong bộ sưu tập sách của mình, một quyển sách quá tuyệt vời để đọc nhiều hơn một lần. Thế nên ngay sau khi đọc xong, không kìm lòng nổi, mình quyết định viết đôi dòng về quyển sách...
- Trước tiên, về hình thức:
+ Bìa sách: rất đẹp. Có 2 loại bìa là bìa trắng và bìa đen. Bìa trắng là bìa mềm còn bìa đen hình như là bìa cứng. Mình thích bìa đen hơn nhưng lúc xem trên tiki thì không có, chắc đấy là bản giới hạn.
+ Giấy: màu ngà ngà. Cá nhân mình rất thích màu giấy này, cảm giác cổ cổ, buổi tối đọc cũng không bị đau mắt. Chất giấy khá "sịn", mịn, sờ không bị cạu.
+ Chữ: sạch đẹp, không bị mờ hay nhòe.
+ Điểm trừ: có một số lỗi sai chính tả, lỗi đánh máy: không cách, không viết hoa, thiếu dấu câu. Tuy nhiên lỗi rất ít, có thể chấp nhận được.
- Về nội dung:
+ Tuyệt vời hơn mong đợi. Đúng như tác giả đã nói "hệt như một cuốn phim li kì", là "The X File Of History" với hàng loạt những câu hỏi về những nghi án của lịch sử. Cuốn sách sẽ mang đến cho chúng ta những cái nhìn mới mẻ hơn về lịch sử dân tộc, cung cấp những góc nhìn đa diện, vừa bao quát mà lại vừa sâu rộng về một số sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ thời dựng nước đến khi triều đại phong kiến kết thúc. Quyển sách không chỉ mang tính chất hệ thống hay liệt kê lại các sự kiện lịch sử mà thêm vào đó là những dẫn luận giải thích cho những sự kiện đó, và còn có cả những lập luận rất có căn cứ để phản bác lại những giả thuyết mà thầy cô giáo cấp 1, cấp 2 đã dạy ta. Ví dụ như: vì sao từ sau trận đánh của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng, trong thời gian Ngô Quyền trị vì, quân phương Bắc không còn trở lại? Hay Lê Long Đĩnh - Lê Ngọa Triều có thật là "ác bằng Kiệt Trụ" như lời người vẫn nói? Hay nghĩa quân Tây Sơn hành quân thần tốc có phải do dùng chiến lược " hai người kiệu một" như ta đã biết hay là một chiến thuật khác thông minh hơn, thực tế hơn, thể hiện cả tư duy và tầm nhìn của một vị vua anh minh, lỗi lạc, bắt giặc " như bắt trẻ con", giết giặc " như giết con lợn",...
+ Không chỉ dừng lại ở những sự kiện tiêu biểu, tác giả còn đi sâu vào cả nguồn gốc, cốt lõi mỗi sự kiện và từ đó gợi ra cho chúng ta một cái nhìn mới về lịch sử, về chính trị, một cái nhìn sâu sắc hơn, từ đó dần hé lộ những bí ẩn sau những "bức màn" truyền ngôi, trao áo bào, những bóng đen của lịch sử mà không một quyển sách giáo khoa nào nhắc đến, đọc để thấy được mỗi cuộc nhường ngôi soán vị là một cuộc thay máu thực sự, rằng chuyện chính trị, kẻ đứng ngoài hay kể cả hậu thế, hiếm có ai hiểu được tâm cơ của tiền nhân...
+ Quyển sách cũng nhắc ta biết nhiều gương mặt có đóng góp vĩ đại cho lịch sử nước nhà nhưng lại ít khi được nêu danh như: Nguyễn An - ông tổ kiến trúc sư Việt Nam - tổng công trình sư chỉ đạo xây dựng Tử Cấm Thành và Quốc Học- thư viện Bắc Kinh ngày nay; thiên tài kĩ thuật Hồ Nguyên Trừng tác giả súng thần cơ và thuyền cổ lâu, đặc biệt là công trình Thành nhà Hồ,.... và còn rất nhiều những bậc anh hùng khác nữa.
- Về cách viết của tác giả:
+ Không theo lối kể chuyện hay liệt kê thông thường, tác giả vừa kể, vừa khơi gợi, kích thích trí tò mò của người đọc, khiến mình say mê đọc liền mạch từ đầu đến cuối và đọc xong thì chỉ muốn tìm hiểu nhiều và sâu hơn về lịch sử nước mình - một bản trường ca hào hùng, có cả nốt cao, nốt trầm, một thiên anh hùng ca với những trang sử oanh liệt, vừa bí ẩn khiến hậu nhân, những người yêu thích lịch sử phải thán phục, ngưỡng mộ, phải trằn trọc, nghĩ suy. Có lẽ đó cũng chính là dụng ý của người viết, anh mong muốn khơi gợi lại tình yêu, niềm say mê của người trẻ với lịch sử đất nước mình. Rất tuyệt vời!!! Đọc mới biết tâm huyết anh dành cho quyển sách và lịch sử nước nhà như thế nào.
+ Mình cũng rất thích những lời bình của tác giả: " Lịch sử Việt Nam hay gặp những chữ nếu đau lòng", " Bi kịch của một vương triều sụp đổ giống như số phận", " Làm chính trị thì không có chuyện nhân đạo. Cái nhân đạo chỉ làm nên người anh hùng, còn để thành đế vương ắt phải là gian hùng", " bão lòng sâu xa trong cõi lòng của tiền nhân nào ai hiểu hết cho được", " Bây giờ, vinh quang cuối cùng, oanh liệt cuối cùng, vẻ đẹp cuối cùng của quân Tây Sơn hóa ra được một người phụ nữ gánh vác lấy"... Rất "chất".
Thực sự rất cảm ơn những bậc tiền nhân đi trước đã để lại những tư liệu quý giá để đời sau như chúng ta có thể được nhìn lại lịch sử hào hùng của cha ông. Đặc biết cảm ơn tác giả Dũng Phan - người đã dành thời gian, công sức, nhiệt huyết và đam mê để viết lên cuốn sách này
P/s: Có lẽ vài dòng trên không đủ để diễn đạt sự tuyệt vời của cuốn sách. Thay vì ngồi xem phim Hàn, phim Trung, hãy thử mua quyển sách này đọc đi, thú vị và ly kì không kém mấy bộ phim thâm cung bí sử kia đâu. Tiki đang giảm giá còn 70k đấy
À mà nhớ theo dõi cả page " The X File Of History ". Rất thú vị đấy.
REVIEW CỦA BẠN Vũ Thị Thùy Diệu