Nội dung của “Nhà giả kim”
“Nhà giả kim” là một tác phẩm với một cốt truyện không mới. Cuốn sách bắt đầu bằng hành trình của chàng thanh niên chăn cừu Santiago đã từ bỏ kế hoạch định sẵn bởi bố mẹ và quyết tâm trở thành một người chăn cừu, mong muốn đi đây đó tìm hiểu và khám phá thế giới. Và cũng từ đây, vì một giấc mơ kỳ lạ về việc anh tới kim tự tháp Ai Cập và tìm thấy khó báu lặp lại đã thôi thúc Santiago bắt đầu chuyến phiêu lưu để theo đuổi giấc mơ của mình.
Xuyêt suốt “Nhà giả kim”, Santiago đã trải qua muôn vàn khó khăn và nguy hiểm, nhưng điều hiện diện rõ ràng trong cuốn sách là khát khao đạt được ước mơ dù cho bất kể chuyện gì xảy ra của chàng thanh niên trẻ.
Từ quyết định bán cừu để lên đường sang Châu Phi, gặp gỡ những nhà thông thái như ông vua xứ Salem, hay chỉ là người bán kem, rồi lại bị lừa hết tiền, một mình cô độc lang thang nơi xứ lạ, đến nỗi anh phải dành cả năm để làm việc tại một cửa hiệu pha lê, học thêm ngôn ngữ mới, tìm kiếm thêm khách mới cho cửa hàng chỉ để gom góp đủ tiền tiếp tục theo đuổi ước mơ.
Để rồi, cuộc gia nhập đoàn lữ hành trên sa mạc, cuộc gặp gỡ với một thanh niên người Anh – người có ước mơ cháy bỏng trở thành nhà già kim và gặp người con gái định mệnh có tên Fatima trên một ốc đảo. Người con gái đã dành cả sự tin tưởng của mình cho Santiago và tiếp thêm dũng khí cho anh chạm đến điểm cuối của cuộc hành trình theo đuổi ước mơ.
Đến cuối cùng, khi đến được kim tự tháp và cuộc chạm mặt với nhà giả kim đã khiến Santiago học cách biến đổi chính mình, tin tưởng vào trái tim và lắng nghe những chuyển động xung quanh. Mặc dù những tên cướp lại xuất hiện và cướp đi tài sản của Santiagao, nhưng khi nhìn lên kim tự tháp, cậu vẫn thấy như tháp đang mỉm cười với mình, bởi lẽ cậu hiểu được rằng, kho tàng quý giá hơn mà bọn cướp không thể lấy đi đó là bài học cậu nhận ra và tình yêu của cuộc đời cậu.
Tựa như bao câu chuyện ngụ ngôn, “Nhà giả kim” cũng kết thúc bằng cái kết có hậu khi tên cướp vô tình tiết lộ và giúp Santiago tìm ra kho báu ngay tại nơi mà cậu đã mơ thấy kho tàng.
Bài học từ cuốn sách “Nhà giả kim”
Với “Nhà giả kim”, độc giả không cần phải dày công suy nghĩ từng ý nghĩa biểu tượng hay từng lớp nghĩa ẩn sâu trong ngôn từ của tác giả, mà tất cả đều được bộc lộ một cách rõ ràng. Đó cũng có thể là lý do cuốn sách có thể thu hút nhiều độc giả đến như vậy.
Từ “Nhà giả kim”, bạn sẽ thấy rằng hành trình theo đuổi giấc mơ không bao giờ được trải đầy hoa, để đi đến cùng, bạn phải quyết tâm dấn thân vào những vùng đất xa lạ, chấp nhận đánh đổi và hi sinh, mọi thứ có thể khiến bạn cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ của bạn càng lớn, rào cản sẽ càng lớn hơn. Những lúc vấp ngã, hãy lắng nghe trái tim mình, vì nó biết hết mọi điều, trái tim bạn chính là từ tâm linh vũ trụ mà ra.
“Nói với trái tim mình rằng nỗi sợ đau đớn còn tồi tệ hơn chính đau đớn. Và rằng không trái tim nào phải khổ ải tìm kiếm những giấc mơ, vì mỗi một giây tìm kiếm là cuộc gặp gỡ Thượng đế cùng sự vĩnh cửu”.
“ Hãy lắng nghe trái tim mình. Nó biết hết mọi điều vì nó tử tâm linh vũ trụ mà ra và một ngày kia sẽ trở về đó. Trái tim cậu ở đâu thì kho báu cậu tìm cũng ở đó. Nếu cậu hiểu rõ trái tim mình thì sẽ không xảy ra điều gì bất trắc đâu, vì cậu biết rõ nó ước mơ gì và phải ứng xử như thế nào.”
Mỗi người đều có ước mơ của riêng mình, “Nhà giả kim” hi vọng rằng bạn sẽ dám dũng cảm theo đuổi ước mơ và đừng bỏ cuộc. Khi ước mơ của bạn đủ lớn và có niềm tin vào chính bản thân mình, bạn sẽ tìm ra con đường bạn nên đi. Mọi sự việc xảy ra xung quanh bạn đều có lý do của nó, giống như những mắt xích trong vũ trụ, đó sẽ là bài học khiến bạn trưởng thành mỗi ngày.
“Nếu cậu muốn một điều gì đủ lớn, cả vũ trụ sẽ hiện thực giúp bạn điều đó, qua những dấu hiệu mà nếu cậu nhìn kĩ mới có thể nhận ra”.
Cuốn sách cũng khiến bạn nhận ra giá trị của việc tìm thấy hạnh phúc từ những điều giản dị trong cuộc sống. Tình yêu giống như một phép nhiệm màu, “trên thế giới luôn có một người chờ đợi mình, dù giữa sa mạc hay trong thành phố lớn”, một tình yêu cao đẹp có thể tiếp sức cho bạn khi vấp ngã, hãy trân trọng những tình cảm như vậy. Sống là cho hiện tại, không phải cho quá khứ hay tương lai, khi bạn sống hết mình, thế giới xung quanh bạn sẽ ngập tràn ý nghĩa và hy vọng.
“Đôi khi người ta phải đi cả một cuộc hành trình dài vượt qua bao hiểm nguy vất vả chỉ để hiểu rằng hạnh phúc ở ngay dưới chân ta, nơi mà ta đã từng bước qua. Chúng ta phải đi để đến, không có lối đường tắt  nào cho hạnh phúc.”
Lời kết
“Nhà giả kim” luôn được ca ngợi là cuốn sách bán chạy nhất chỉ sau Kinh thánh. Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận rằng cuốn sách có những điểm thu hút rất riêng mà ít những tác phẩm nào có được. Bằng giọng văn gần gũi với những câu thoại kinh điển, tác giả đã khéo léo lồng ghép những sự kiện, nhân vật và cốt truyện khiến độc giả cảm nhận mình trong đó, đâu đó có sự quen thuộc với cuộc sống của bản thân, để rồi nhận ra và thay đổi cách nhìn về cuộc sống.