[Review sách] Không ai có thể làm tổn thương bạn trừ khi bạn cho phép
“ Ích kỷ một chút cũng không sao. Thỉnh thoảng không đáp ứng mong đợi của người khác cũng không sao. Từ chối một vài lần cũng không sao. Đôi lúc bị người ta chửi bởi cũng chẳng sao."

Hình ảnh sách
“Bạn không thể bắt đầu chương tiếp theo của cuộc đời mình nếu cứ đọc đi đọc lại chương trước.” - Sưu tầm -
Vài hôm trước mình vừa đọc xong Không ai có thể làm bạn tổn thương trừ khi bạn cho phép. Một cuốn sách có tấm bìa khá xinh, màu sắc thiết kế hài hòa, bắt mắt.
Nội dung cuốn sách khá ý nghĩa. Mỗi câu chuyện, mỗi chủ đề đều được tác giả bàn luận, đề xuất những góc nhìn sâu sắc giúp bạn đọc có cái nhìn rõ ràng hơn về những vấn đề liên quan đến sự mặc cảm, tự ti về ngoại hình, tổn thương liên quan đến các mối quan hệ, học cách lựa chọn, sống vì bản thân.
Tác giả
Không ai có thể làm bạn tổn thương trừ khi bạn cho phép là cuốn sách được viết bởi tác giả Yoo Eun Jung - là chủ tịch hội đồng học thuật của Hiệp hội Điều trị Béo phì và thẩm mỹ Hàn Quốc, đồng thời là thành viên ban chỉ đạo Hiệp hội tâm thần cơ độc.
Những bài học ý nghĩa trong cuốn sách
Ngừng nuôi dưỡng sự kỳ vọng
Việc cảm thấy tổn thương cũng giống như vào một ngày đẹp trời nọ: “Bạn xỏ đôi giày trắng mới mua bước ra ngoài đường, nhưng một người lạ đi trên đường vô tình giẫm phải đôi giày ấy. Đương nhiên bạn sẽ rất tức giận và bực bội, nhưng trái tim bạn chẳng sứt mẻ gì cả. Bởi vì bạn không hề kỳ vọng điều gì ở đối phương, nhưng nếu một người bạn thân thiết giẫm phải đôi giày mới ấy mà chỉ nói một câu: “Ôi xin lỗi nhé! Vô tình thôi mà. Đừng cau có nữa. Có mỗi thế thôi mà cũng giận”, thì cảm xúc của bạn lúc này sẽ bắt đầu trở nên phức tạp. Vấn đề không phải đôi giày bị gẫm mà tổn thương sinh ra vì oán giận đối phương không hiểu cảm xúc của mình. Có khi thậm chí đối phương còn không nhận ra bạn đang buồn bực.”
Đôi khi bị tổn thương không phải do bản chất vấn đề quá lớn, mà nằm ở sự kỳ vọng của bạn với người đối diện.
Tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn họ là những người quan trọng với bạn như người yêu, bố mẹ, chồng vợ, bạn bè thân thiết, anh chị em.
Bài học lớn nhất về sự tổn thương mà mỗi người chúng ta cần học có lẽ là, ngừng làm tổn thương chính mình bằng sự kỳ vọng lớn lao. Thay vào đó hãy học cách thiết lập mối quan hệ lành mạnh với mọi người xung quanh, bao gồm những người thân thiết nhất.
Hãy cứ đối xử chân thành, tốt bụng với họ, nhưng cũng cần ngừng việc mong ngóng đối phương đối xử tương tự.
“Rất nhiều trường hợp cảm giác giận dữ, cô độc, và bị phản bội nảy sinh không phải do mọi người xung quanh thiếu quan tâm, mà bởi người bạn luôn kỳ vọng sẽ là “người đứng về phía mình” nhưng lại không nhận ra kỳ vọng của bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng: “Mình đã làm thế này thì người ta cũng phải làm như vậy cho mình chứ.”
Nếu luôn luôn đặt cao sự kỳ vọng, bạn sẽ mãi là người phải chịu tổn thương.
Đừng im lặng chỉ để làm một người lương thiện
Trong văn hóa giáo dục, chúng ta thường được dạy “dĩ hòa vi quý”, “một điều nhịn chín điều lành”. Điều này có thể đúng trong một số trường hợp, nhưng không phải lúc nào áp dụng quan điểm này cũng tốt.
Một người sếp luôn bắt bạn tăng ca, trả lương không đúng hạn, không đảm bảo quyền lợi trong công việc, bạn có nên nín nhịn tiếp tục công việc đến suốt đời?
Trong mối quan hệ, bạn luôn là người cho đi, đối phương chỉ là người biết nhận về, bạn thấy ấm ức, nhưng vì muốn giữ gìn mối quan hệ, bạn chọn cách im lặng. Nhưng liệu bạn có chịu đựng mãi được như vậy?
Liệu sự im lặng có phải đến từ “phức tạp cô gái tốt bụng” ảnh hưởng từ nhỏ bởi sự giáo dục gia đình luôn cho rằng phụ nữ cần biết chịu đựng, nhún nhường. (Chỗ này tác giả viết về câu chuyện những cô gái không dám lên tiếng sợ bị người khác phán xét bản thân mình là người không tốt)
Trong nhiều trường hợp việc im lặng có giá trị để tránh những mâu thuẫn không đáng có xảy ra, nhưng im lặng cũng dễ bị lạm dụng khi ta không có phương tiện để bày tỏ cảm xúc của mình.
Vậy nên thêm một bài học quan trọng ở đây, “ngay từ bây giờ hãy học cách truyền đạt mong muốn của mình” một cách chân thật, thẳng thắn, không kìm nén. Dĩ nhiên chúng ta cần phải học bày tỏ quan điểm làm sao cho hiệu quả, không gây ra thêm rắc rối.
Đừng chọn giữ im lặng vào những lúc cần phải nói bạn nhé.
Hãy dũng cảm nói lên tiếng nói của chính mình.
Đôi khi việc không “cool” ngầu cũng chẳng sao
Bạn có từng sợ gọi người nhàm chán, một màu, không cá tính?
Bạn thu mình góc, cắm rễ sâu ở đâu đó, thử nghiệm và tìm hiểu xem môi trường, sở thích, công việc nào phù hợp với mình.
Cũng có khoảng thời gian tổn thương sau một chuyện tình, bạn lui về với chính mình, không gặp gỡ thêm ai.
Bạn biến mất khỏi cuộc sống còn cuộc sống của những người xung quanh vẫn cứ liên tục diễn ra như lễ hội mùa xuân.
Thật ra đôi khi việc biến mất cũng là một điều tốt. Thời gian ở ẩn đôi khi lại chính là quãng thời gian để chữa lành tổn thương cho tâm hồn, để hiểu bản thân, để tìm ra con đường đúng đắn hơn.
“Ai cũng cần có quãng thời gian một mình chui vào vỏ ốc để chịu đựng và vượt qua. Đường hầm dù có dài và tăm tối đến đâu cũng sẽ có điểm kết thúc. Khó khăn và tổn thương cũng vậy, chắc chắn không bao giờ kéo dài mãi mài. Chỉ cần ta biết yêu thương bản thân, biết nỗ lực và kiên trì chịu đựng, chắc chắn ngày đẹp sẽ quay trở lại.”
“Đôi khi những người bạn tìm cách lôi bạn lên khỏi mặt nước bởi suy nghĩ “những lúc như thế này lại càng không nên ở một mình” hay “cuộc sống mà, nhiều lúc cũng phải chịu đựng một tí chứ”. Nếu bạn không thuộc kiểu người có thể tìm kiếm sức mạnh và phục hồi khi ở cạnh nhiều người, thì hãy dứt khoát từ chối. Ngược lại nếu những người xung quanh đang cần thu mình vào vỏ ốc, hãy kiên nhẫn chờ đợi họ. Đôi khi thay vì những lời ồn ào, chính sự im lặng mới là lời an ủi ý nghĩa nhất. "
Đọc lên có cảm giác lời nhắn này dành cho mình vậy, vì bản thân mình cũng đang ở trong giai đoạn dường như "chìm nghỉm" so với mọi người xung quanh, nhưng mình thực sự ổn và cảm thấy quãng thời lặng lẽ này là cần thiết.
Cảm nhận về cuốn sách
Mình sẽ đánh giá dựa trên 2 tiêu chí:
- Về hình thức: Bìa sách khá xinh, màu sắc nhẹ nhàng, bắt mắt, cỡ chữ cũng được thiết kế phù hợp thị hiếu bạn đọc trẻ hiện nay.
- Nội dung: Cách viết tác giả khá trực quan, đi thẳng vấn đề, cuốn sách có đề cập nhiều thuật ngữ tâm lý học, dù không đi sâu, nhưng cụm từ mang đến ý nghĩa, phản ánh tính đúng đắn của nội dung. Tác giả tập trung vào giải quyết, định hướng góc nhìn về những trăn trở phần lớn bạn trẻ hiện nay gặp phải, từ sự ti về vóc dáng, những vấn đề liên quan đến tâm lý, tình cảm, mối quan hệ bạn bè, yêu đương, gia đình.
Theo cảm nhận của mình, cuốn sách sẽ hợp với ai yêu thích văn phong chân thực, gần gũi nhưng cũng rất thẳng thắn của các tác giả Hàn Quốc.
Những ngày tự ti, mất đi động lực, việc lật đọc vài trang biết đâu đó có thể giúp bạn lấy lại được tinh thần và ý chí, nhắc nhở bạn quan tâm, yêu thương bản thân nhiều hơn nữa.
Dù cuộc sống đang diễn ra như thế nào, hãy luôn chọn sống cho chính mình trước bạn nhé.

Không ai có thể làm bạn tổn thương trừ khi bạn cho phép thực sự giống như một liều thuốc bổ, một liều vitamin giúp bạn nuôi dưỡng tâm trí vững vàng, mạnh mẽ, bình an.
Lời kết:
Mình muốn chọn cho phần kết bài câu trích dẫn mình thích trong cuốn sách:
“Nếu ta không tự biết cách tôn trọng chính mình thì không ai có thể tôn trọng ta được. Nếu ta không yêu thương chính mình thì không ai có thể yêu thương ta được. Nếu muốn thoát ra khỏi thực tại này, nếu muốn khác đi dù chỉ một chút, ta phải ngừng bắn những mũi tên chỉ trích, tiêu cực vào chính trái tim mình. Đau khổ do mũi tên của người khác bắn vào ta đã đủ lắm rồi.”
“ Ích kỷ một chút cũng không sao. Thỉnh thoảng không đáp ứng mong đợi của người khác cũng không sao. Từ chối một vài lần cũng không sao. Đôi lúc bị người ta chửi bởi cũng chẳng sao.”
“Đừng tự mình đối xử tốt với người để rồi tự mình nhận về tổn thương nữa. Đừng trao cho người sự quan tâm mà người ta không mong đợi rồi hy vọng người ta cũng sẽ tử tế với mình. Bạn có đầy đủ tư cách để được hạnh phúc, được yêu thương, và được bảo vệ.”
Một cuốn sách đủ sâu sắc để nhắc nhở chúng ta cần biết trân trọng yêu thương bản thân.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Mê truyện tranh
Thanks for sharing nha bạn!
Mình cũng đang học cách tự miễn nhiễm bản thân mình với những ánh nhìn và nhận xét của ng khác. Thật sự khó!
Mình chưa đọc cuốn này nhưng mình học tinh thần đó ở mấy truyện ngôn tình TQ á 😂. Cách làm sao đối đáp khéo léo chửi mấy đứa tào lao thì chắc văn học TQ chắc đứng nhất
- Báo cáo

Viết Cùng Tiểu Hy

@English Cup hì, mình rất vui khi điều mình chia sẻ có ích cho bạn. Đúng là việc miễn nhiễm với ánh nhìn và nhận xét của người khác cực kỳ khó, nhưng thôi chúng mình cứ học dần dần ha . Cuốn sách này với mình khá dễ thương, cách viết tác cũng khá hợp với mình, phần do mình khá yêu thích các tác phẩm Hàn Quốc, đọc cũng thấy lên được dây cót tinh thần. Ngôn tình TQ mình ít đọc lắm, hẳn bạn là fan của ngôn tình TQ 

- Báo cáo
Mê truyện tranh
@Viết Cùng Tiểu Hy mình chỉ mới nghiện gần đây do có nhiều tg rảnh hơn bthg. Hehe. Nhưng tinh thần của mấy câu chuyện đó cũng như mấy bộ phim ăn khách về cung đấu đó b. Vẫn nhằm vào sự kiên cường của nhân vật chính mặc kệ ngta nói gì.
- Báo cáo

Viết Cùng Tiểu Hy

@English Cup, ừm, dù mình không phải fan của ngôn tình, cũng không phải fan của những câu chuyện lọ lem và hoàng tử :v, nhưng đúng là tinh thần nữ chính trong những bộ phim trung thì đúng là có thể học hỏi, dù họ tài giỏi, hay có phần hơi "ngốc ngếch" họ vẫn chọn sống thật và có ý chí kiên cường vươn lên, đó thực sự là tinh thần quý giá
- Báo cáo