Review sách Đi Tìm Lẽ Sống – Tác giả Viktor Frankl
Làm thế nào để có thể tìm được ý nghĩa cuộc sống? Làm thế nào để thoát khỏi sự chán ghét với cuộc sống hiện tại? Làm thế nào để biết, mình sống để làm gì?
Khi tìm được câu trả lời cho những câu hỏi trên cũng chính là lúc chúng ta Tìm được lẽ sống của cuộc đời mình và có được cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng sống để làm gì? Chắc hẳn không phải ai trong chúng ta cũng có thể trả lời được. Vậy hãy tìm đọc ngay Đi tìm lẽ sống của Viktor Frankl, một trong những quyển sách kinh điển của thời đại. Thông thường,nếu một quyển sách chỉ có một đoạn văn, một ý tưởng có sức mạnh thay đổi cuộc sống của một người, thì chỉ riêng điều đó cũng đã đủ để chúng ta đọc đi đọc lại và dành cho nó một chỗ trên kệ sách của mình. Quyển sách này có nhiều đoạn văn như thế…
Trước hết, đây là quyển sách viết về sự sinh tồn. Giống như nhiều người Do Thái sinh sống tại Đức và Đông Âu khi ấy, vốn nghĩ rằng mình sẽ được sống an toàn trong những năm 1930, Frankl đã trải qua khoảng thời gian chịu nhiều nghiệt ngã trong trại tập trung và trại hủy diệt của Đức quốc xã. Điều kỳ diệu ông là một trong số ít người còn sống sót…
Đôi nét về Viktor Emil Frankl
Tác giả sinh ngày 26/3/1905, trong những năm 1923 – 1939 học ngành y tại Đại học Vienna và hành nghề bác sỹ tâm thần ở Áo. Khi cuộc khủng bố người Do Thái bước vào giai đoạn ác liệt năm 1942, dù đã được cấp phép qua Mỹ nhưng ông quyết định không chạy trốn phát xít để ở lại chăm sóc mẹ cha già. Và bất ngờ không thể tránh khỏi ập đến, tháng 9 năm 1942 cả gia đình ông bị phát xít bắt, suốt 3 năm Frankl bị chuyển qua 4 trại tập chung. Trong tù ông vẫn trị liệu tâm lý cho những người bạn cùng cảnh ngộ.
Đến năm 1945, khi được giải thoát khỏi trại tập chung, ông là người duy nhất sống sót trong gia đình. Ông tiếp tục làm việc tại Vienna với tư cách một chuyên gia tâm thần học, chữa trị cho các nạn nhân chiến tranh. Chỉ trong vòng 9 ngày của năm 1946, ông đã viết song cuốn sách Đi Tìm Lẽ Sống với số lượng phát hành kỷ lục. Ông được mời diễn thuyết ở khắp nơi, khắp châu lục, giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng như Harvard, Sanford và được 29 trường đại học trao học vị danh dự. Thật buồn khi ông mất vào năm mà Nhật Hạ sinh, ngày 02/09/1997 tại Vienna, thọ 92 tuổi. Một cuộc đời để lại bao cảm hứng không chỉ riêng cho giới trẻ.
Nội dung xoay quanh Đi tìm lẽ sống
Làm sao mà con người có thể sống và vượt qua nỗi khổ về thể xác lẫn tinh thần nhiều như vậy? Họ không được đối xử như những con người, không đồ dùng cá nhân, không áo rét, không đủ thức ăn để sống, không thuốc men, không biết chết bất cứ lúc nào và đặc biệt không được thấy thế giới bên ngoài bức tường thép gai. Cuộc sống hằng ngày diễn ra tại trại tập trung như là cơn ác mộng của những trận đòn roi, những lời quát chua chát trong thời tiết lạnh giá. Cái chết dần trở thành chuyện thường như cơm bữa, nhưng khi một người chết đi lại trở thành cái xác có giá trị để cho những người sống tranh giành nhau những vật dụng còn sót lại như chiếc giày rách, áo rách và đôi khi chỉ là một sợi dây nhỏ còn tận dụng được… Ấy vậy, chết cũng không có chỗ chôn. Lúc táng tận lương tâm hơn những cái xác trở thành những miếng thịt béo bở dành cho những tù nhân đói khát còn sống lại.
Trại tập trung Đức quốc xã – cơn ác mộng của con người, nơi tận cùng của nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Nơi chôn vùi sự sống, biến con người thành công cụ, biến con người thành con vật mất đi nhân tính. Đâu là con đường sống sót trong những giấy phút hoang mang sợ hãi, đớn đau, mất hy vọng, và lầm lạc lẽ sống… Khi trở về thì sao? Trở về và biết rằng không còn ai chờ đợi mình, trở về với những vết sẹo trong tâm hồn, những giằng xé nội tâm, những ẩn ức tâm lý và hoàn toàn mất đi lẽ sống, rồi bị biến dạng nhân tính, trở nên cay đắng với cuộc đời.
Với tư cách là một bác sỹ tâm lý, sau khi trải qua cảnh địa ngục trần gian đó, Frankl kết luận rằng ngay cả trong hoàn cảnh vô nghĩa, đau đớn và nhẫn tâm nhất, cuộc sống vẫn tiềm ẩn ý nghĩa. Ông dạy mình và người khác không bao giờ được quên rằng chúng ta vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời ngay cả khi đối diện với một tình huống vô vọng, một số phận không thể thay đổi. Bởi lẽ, ý nghĩa của cuộc sống có thể tìm thấy trong mọi khoảnh khắc, cuộc sống không bao giờ mất hết ý nghĩa, ngay cả khi phải chịu đau đớn và cái chết.
Cuốn sách là những trải nghiệm trong trại tập trung, những sơ lược về liệu pháp ý nghĩa mà tác giả đã dày công nghiên cứu trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Bên cạnh đó là những bài học về liệu pháp ý nghĩa, tình yêu, sự tồn tại, rối loạn thần kinh… mà tác giả đề cập đến. Vậy làm thế nào để bạn có thể tìm được ý nghĩa cuộc sống từ cuốn sách này? Theo liệu pháp ý nghĩa thì có 3 con đường nhờ đó con người sẽ đạt đên ý nghĩa cuộc sống của mình. Một là làm việc, hai là trải nghiệm – nhất là trải nghiệm về tình yêu thương, ba là vượt lên số phận và thay đổi bản thân.
Tình yêu là cách duy nhất để thâu hiểu đến tận cùng một con người. Không ai có thể nhận thức đầy đủ về bản chất của một người trừ khi đã đem lòng yêu thương người ấy.
Nếu một người không thể thay đổi hoàn cảnh khiến mình đau khổ thì người đó vẫn có thể chọn cho mình một thái độ sống.
Đi tìm lẽ sống dần trở thành một quyển sách kinh điển và sẽ luôn là phương thuốc hữu hiệu nâng đỡ tinh thần con người, nhất là trong cuộc sống hằng ngày nay. Khi đối mặt với những cảm giác tuyệt vọng vì mất đi tất cả hãy nhớ rằng đã có người như Frankl.
Review của bạn Nhật Hạ