BÍ KÍP QUÁ GIANG VÀO NGÂN HÀ (The Hitchhiker's Guide To The Galaxy)
Tác giả: Douglas Adams (1952 - 2001)
Thể loại: Kỳ ảo - Giả tưởng
Nhà phát hành: Nhã Nam
----------------------------------
"Người  Anh luôn là một dân tộc đầy trào phúng (mà có lẽ phần lớn là do họ uống  quá nhiều trà, hoặc hết trà để uống, vice versa), kết hợp cùng sự khinh  bỉ nền điện ảnh viễn tưởng Mỹ và thảy vào đó script-writer của Doctor  Who? Nếu thấy nó chán ngắt thì tớ khuyên bạn nên đi bệnh viện ngay lập  tức đi, triệu chứng thiếu muối giai đoạn cuối đấy." - Hi Đán
----------------------------------
Câu  chuyện kể về một anh chàng người Trái Đất tên là Athur Dent với may mắn  thoát chết trước 1 giây khi Trái Đất bị bắn nổ tung vì "san lắp mặt  bằng". Anh được vớt lên một con tàu vũ trụ điều khiển bởi Tổng thống  Ngân hà Zaphod Beeblebrox, người đánh cắp Trái Tim Vàng chạy vòng quanh  vũ trụ không vì một lý do gì.
Sau đó là cuộc hành trình của Athur  cùng với Ford, người bạn ngoài hành tinh của anh, trên tay là cuốn "Bí  kíp quá giang vào Ngân hà" dùng để tiêu khiển mỗi khi rảnh rỗi. Mấy lần  suýt chết, mấy lần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy lần lôi cuốn  "Bí kíp" ra đọc, Arthur sau đó đã phát hiện ra Trái Đất được tao ra chỉ  bởi một sự đặt hàng của một giống loài nho nhỏ. Chủ nhân thực sự của  Trái Đất là ai? Giống loài tiên tiến nhất trên Trái Đất là gì? Tại sao  Trái Đất được tạo ra và ai đã phá hủy nó? Hơn hết, câu trả lời cho Câu  Hỏi Lớn về Sự Sống, Vũ Trụ và Vạn Vật sẽ được bật mí hết sức "ngớ ngẩn"  trong cuốn sách này.
Hài hước kinh khủng, thông minh và vô cùng  khéo léo. Những chi tiết nhỏ tưởng chừng sẽ bị bỏ qua trong bất cứ cuốn  tiểu thuyết nào lại được tác giả quan tâm hết sức, và chính nó đã mang  lại tiếng cười cũng hết sức éo le. Căn nhà bị phá dỡ của Athur đến sự nổ  tung của Trái Đất đều xuất phát cùng 1 nguyên nhân là "xây đường cao  tốc", cô gái chàng tán tỉnh ở quán bar nọ với cô gái trên Trái Tim Vàng  là cùng 1 người, người cứu anh khỏi khoảng không vũ trụ lại chính là  người từng hớt tay trên của anh,... Tất cả những chi tiết phi lý lại  logic một cách phi thường khiến cho người đọc phải bật cười thành tiếng.
Một  điều Bảo rất thích ở quyển này nữa là nó chưa có kết thúc, và mọi  chuyện cứ thể vẫn sẽ tiếp diễn sau khi họ "làm vài miếng chóng vánh ở  Nhà Hàng Ở Tận Cùng Vũ Trụ", một cái kết quá tuyệt cho những đầu óc  thích phiêu lưu. Douglas Adams đã viết 3 tập trong series Doctor Who  (Classic), nên Bảo đón nhận tác phẩm của ông hết sức nồng hậu và thân  thương, hy vọng Doctor Who (New) sẽ làm một tập dựa theo tác phẩm này  (chắc sẽ cười chết mất). Đọc cuốn này tự nhiên thấy yêu nước Anh hơn 10  lần nữa =)))
"The Hitchhiker's Guide To The Galaxy" đã được chuyển  thể thành phim năm 2005, 4 năm sau khi tác giả mất, với cốt truyện khá  điện ảnh và một happy ending. Nhiều chi tiết trong tiểu thuyết đã bị bỏ  qua hoặc chỉnh sửa nhưng nhìn chung cũng khá bám vào nguyên tác. Về độ  gây cười thì bản điện ảnh thua xa bản tiểu thuyết, lời khuyên là đọc  xong rồi hãy xem phim.
Đánh giá: 4.5/5.
Review của bạn Dương Gia Bảo