nguồn: Internet
Sau khoảng 2 năm sử dụng app và 2 tháng sử dụng đồng hồ (do mới bán tại Việt Nam thì phải) thì mình có 1 vài nhận xét giữa hai loại này.
Bài viết tập trung vào so sánh đồng hồ quả cà chua (đồ thật nhé :3) và app trên điện thoại của phương pháp Pomodoro!
Dành cho bạn nào chưa biết thì Pomodoro (Đầy đủ theo tiếng Anh là Pomodoro Technique) là 1 phương pháp quản trị thời gian để nâng cao tối đa sự tập trung trong công việc được giới thiệu bởi Francesco Cirillo – CEO của 1 công ty phần mềm người Italia vào năm 1980. Trong tiếng Italia Pomodoro có nghĩa là quả cà chua – Lý do là Francesco Cirillo đã dùng 1 chiếc đồng hồ hình quả cà chua để theo dõi thời gian khi sáng tạo ra phương pháp này…
5 bước để thực hiện phương pháp Pomodoro 
  1. Quyết định công việc sẽ làm
  2. Thiết lập bộ đếm thời gian cho phiên làm việc Pomodoro (truyền thống là 25 phút cho 1 Pomodoro)
  3. Tập trung làm 1 việc duy nhất đã định cho đến khi đồng hồ báo hết Pomodoro
  4. Nghỉ ngắn từ 3 – 5 phút giữa các Pomodoro
  5. Sau 4 phiên Pomodoro thì nghỉ dài hơn từ 15 – 30 phút
Các nguyên tắc của phương pháp Pomodoro
  1. Trong 1 Pomodoro, nếu bạn buộc phải gián đoạn thì Pomodori sẽ được tính lại từ đầu. Không có 1/2 hay 2/3 Pomodoro
  2. Chỉ tập trung làm 1 việc duy nhất với 100% thời gian.
  3. Nếu công việc xong trước khi Pomodoro kết thúc, bạn cần dùng thời gian còn lại để kiểm tra và tối ưu hóa công việc cho đến hết Pomodoro đó.
Bạn có thể sử dụng app của phương thức này, hoặc mua luôn quả thật cho nó có thêm động lực =)) Tuy nhiên sau quá trình trải nghiệm thì mình thích app hơn và có 1 số điểm không hài lòng cho đồ “cầm tận say, nhìn tận mắt” như sau:
  1. Về tính hình ảnh: đúng là cầm cái đồng hồ có hình dạng, khối lượng rõ ràng trên tay cùng với màu đỏ tươi của quả cà chua ăn được thì tất nhiên sẽ cảm thấy sinh động hơn rất nhiều roài, khác với app chỉ là cái ô vuông nhỏ trên màn hình, mở ra thì cũng chỉ là 1 mặt phẳng kèm theo dòng thời gian chỉ phút (max là 25 phút) (à mình dùng bản pomodoro lite, không biết các bản khác có đẹp hơn không).
  2. Về âm thanh: đồ cầm tay thì âm lượng âm thanh đã được fix, bạn không thể chỉnh dù âm thanh nó có to hay không, và với mình đây là một điểm trừ. Tiếng tích tắc khá to, to hơn cả đồng hồ kim bình thường luôn, còn chuông báo hết một hiệp pomodoro hay hết giờ giải lao thì đúng kiểu đang tập trung mà nó kêu một phát thì giật mình bay luôn khỏi ghế ấy.
    Còn app thì cái này có chế độ điều chỉnh, có thể tắt âm tích tắc và điều chỉnh âm lượng chuông báo. đây là điểm mình thấy hài lòng khi dùng app, vì mình cũng là đứa dễ giật mình, mà ngồi học cứ nghe tiếng tích tắc tích tắc bên cạnh là đã thấy khó chịu và sốt ruột rồi ấy.
  3. Về độ bền: app thì tất nhiên nó cứ ở đấy, trừ khi bạn vỡ hay mất điện thoại :v còn quả cầm tay kia thì bạn chẳng may vặn ngược chiều nó cái thì hỏng luôn, hay rơi cái thì nguy cơ vỡ rất cao vì nó làm từ nhựa cứng.
  4. Về độ tiện lợi: cái quả cầm tay kia thì cũng không phải nhỏ nhắn gì cho cam, à đấy kích thước thì nhỏ hơn cam sành tí, mang đi khá bất tiện nếu mang nhiều đồ đạc, lap liếc các thứ, còn ở nhà thì OK. Còn app thì trong điện thoại rồi, mang đi everywhere  mà không sợ quên.
  5. Chê quả cầm tay nhiều quá nhỉ, có 1 điều với app đó là mỗi lần mở app để set up thời gian hay chuyển chế độ từ làm việc sang nghỉ ngơi or ngược lại thì dễ bị phân tâm bởi các thông báo mạng xã hội hay ảnh ọt các thứ bla bla. Tip là hãy tắt hết mạng của điện thoại hoặc chuyển sang chế độ máy bay, chỉ coi điện thoại như một cái đồng hồ thôi!
Trên đây là những review của mình, nói chung là quan điểm cá nhân ý mà :3 Có lẽ là tùy từng người sẽ hợp với từng cái, app hoặc quả cầm tay.
Để bình chọn thì: app 4****, quả cầm tay 2**