Review phim Soul - Tâm linh, cận tử, linh hồn và mục đích sống
Nếu chỉ dùng vài câu để tóm gọn nội dung của Soul thì đó sẽ là câu chuyện mà nữ nghệ sĩ Jazz đã kể với nhân vật chính Joe Gardner:...
Nếu chỉ dùng vài câu để tóm gọn nội dung của Soul thì đó sẽ là câu chuyện mà nữ nghệ sĩ Jazz đã kể với nhân vật chính Joe Gardner:

Cá lớn mỉm cười đáp:
- Con đang ở đại dương đấy thôi
- Không phải. Đây chỉ là nước thôi.
- Đây chính là đại dương.
Trước khi bước vào rạp xem Soul, mình đã kì vọng đây là một bộ phim nói về hành trình của linh hồn: chúng ta chết đi và gặp các bậc thầy tâm linh ra sao, chúng ta nhìn lại cuộc đời thế nào, nghiệp quả ảnh hưởng gì và cách lựa chọn kiếp sống tiếp theo cũng như những người sẽ gắn bó.




Nhưng đó không phải là tất cả về Soul, Soul là câu chuyện về Joe Gardner - anh chàng nghệ sĩ đã chết và muốn quay lại trái đất để thực hiện buổi biểu diễn để đời của mình cùng 22 - linh hồn bướng bỉnh không chịu đầu thai xuống trái đất.
Họ đi trong hành trình tìm kiếm tinh hỏa - mục đích cuộc đời để rồi nhận ra không phải cứ là nghệ thuật, là viết lách, là nghiên cứu, là làm điều gì vĩ đại mới chạm được đến tận những rung cảm trái tim. Mục đích cuộc đời đơn giản chỉ là sống và trải nghiệm... từng khoảnh khắc.
Chưa bao giờ mình cảm nhận rõ ràng ý nghĩa thực sự của câu nói hạnh phúc là hành trình chứ không phải là điểm đến như khi xem Soul. Cái khoảnh khắc mà Joe Gardner được tham gia buổi biển diễn trong ban nhạc hằng mơ ước và được trở thành một người nghệ sĩ thực thụ rốt cuộc chẳng diệu kì như anh từng mơ. Mà hành trình vất vả ấy cái ngày cha dẫn anh đi nghe Jazz đầu tiên, lần anh đánh dương cầm cho cha nghe, khi tận hưởng một cốc sô cô la nóng trong quán cà phê sau ngày làm việc vất vả, hay giây phút mà 22 hít căng lồng ngực làn gió cuối thu ngắm lá vàng rì rào rồi giơ tay hứng một bông chò vàng đó mới là điều ý nghĩa của cuộc sống.

Giống như 22 chẳng biết tinh hỏa của mình là gì nhiều người trong chúng ta cũng luôn đau đáu trong mình câu hỏi tôi là ai, tôi đến đây để làm gì, mục đích cuộc đời tôi là gì. Mình đã từng đặt những câu hỏi ấy cho Spirit Guide trong ca BQH và câu trả lời duy nhất mà mình nhận được là Cứ sống rồi chuyện gì đến sẽ đến. Chúng ta cứ mải miết đi tìm mục đích sống, sứ mệnh mà quên mất rằng khi ta sống trọn vẹn nhất những điều đó sẽ tự đến. Cái gì dành cho bạn sẽ không bỏ lỡ bạn trong hành trình của bạn. Đó là điều mà ta cần tâm niệm để sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn.


-----
Đọc thêm các bài viết khác tại Blog của mình: leejieun06.wordpress.com
Kết nối với mình tại Facebook: https://www.facebook.com/thuhien0694
Đọc thêm các bài viết khác tại Blog của mình: leejieun06.wordpress.com
Kết nối với mình tại Facebook: https://www.facebook.com/thuhien0694

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này