Điểm cộng của phim rơi hết vào phần hình ảnh, âm thanh và diễn xuất của hầu hết dàn diễn viên.

- Hình ảnh, bối cảnh đẹp, chỉn chu. Nhìn là biết có đầu tư nghiên cứu, phục dựng chuyên nghiệp chứ không hời hợt giả trân như những bộ phim khác.
- Nhạc phim hay, lại là màn tái kết hợp xuất sắc giữa "cặp đôi sát thủ" Victor Vũ và Christopher Wong. Làm mình liên tưởng đến cặp bài trùng Christopher Nolan và Hans Zimmer.
- Các diễn viên diễn tròn vai, không có gì để chê. Nhất là sự ăn ý không ngờ và chemistry bùm chíu giữa Kaity Nguyễn và Thuận Nguyễn. Ngoài ra vai thầy đề Thiện Lương cũng khá ấn tượng. Ngoại hình hợp vai cổ trang đến bất ngờ của diễn viên Nguyễn Anh Dũng làm mình hơi ngả ngữa =))).

Điểm trừ: kịch bản nhạt nhẽo, dễ đoán và đạo diễn hơi tham

- Phim không đọng lại gì trong lòng người xem hết, một chút cũng không. Cứ nhàn nhạt bình bình cho tới hết phim. Chưa kể kịch bản còn có lỗ hồng trong logic và cách giải quyết vấn đề hơi dễ dàng quá.
- Victor Vũ hơi ôm đồm. Thành ra như vị đầu bếp nêm nếm hơi nhiều gia vị. Một chút lãng mạn, một chút kinh dị, một chút kịch tính, lại một chút châm biếm. Cái gì cũng cứ một chút một chút. Xong nó cứ lửng lơ khó chịu kiểu gì.
=> Túm lại, đây vẫn là một bộ phim được đầu tư và có nghiên cứu đàng hoàng. Nhưng hơi yếu kém về kịch bản. Bạn nào dễ tính thì đi coi. còn bạn nào khó tính chút hoặc cảnh sát logic lúc nào cũng chực chờ trong đầu sẵn sàng nhảy xồ ra tuýt còi thì thôi, đi coi Vầng Trăng Máu đi cho lành =))).
Trên đây là những đánh giá nhanh của mình dành cho bộ phim Người Vợ Cuối Cùng. Bạn nào muốn xem review chi tiết hơn thì vào đây đọc nha