Đăng viết về Coyote Gospel
Ngày dài hôm nay đã kết thúc không thể nào tệ hơn. Tôi đi ngủ sớm, yên tâm  vì lên giường đắp chăn là mọi thứ dù tệ đến đâu thì cũng đã hoàn toàn chấm dứt.
 Không ăn nhiều vào buổi tối để dễ ngủ, nghe nhạc jazz  nhẹ và đeo tất cho chân  không lạnh vào đêm mùa đông dù  đã có chăn rồi.Tôi bị giật mình bởi chính giấc mơ về một sự thật, liệu mình có phải một nhân vật chỉ đang được vẽ ra ở khoảng 1/3 mạch truyện và vẫn có thể còn tận 2/3 nữa mà HỌ đang chưa muốn hoàn thành ????
Dành ra một khoảng thời gian dài, có lẽ là 2 tháng để đọc ANIMAL MAN của phù thủy Grant Morrison, và COYOTE GOSPEL đã thực sự ám ảnh vào đống sách vở chạy trong đầu mình, cảm giác  như mỗi lần mình nghe đọc kinh vậy: "Gospel, Gospel " 
Người đàn ông đang lái xe  một mình trên Death Valley giữa cái nắng điên dồ. Hai người họ gặp nhau và anh ta có cô trở thành người bạn đồng hành. Death Valley trở nên ngắn và đỡ trống trải hơn. Anh kể về người bạn thân Billy và lắng nghe câu chuyện của cô. Billy tặng người đàn ông một cây thánh giá làm từ bạc.
Một Con sói đeo mẩu giấy ở cổ , đi bằng hai chân xuất hiện và người đàn ông cán qua nó. Bởi bản nhạc và độ cao chiếc xe làm anh mất tập trung : Nhìn thẳng và đừng ngoái đầu lại - Người đàn coi đó là một lời khuyên hữu ích cho một tại nạn trên sa mạc rộng lớn mà "nạn nhân không đáng tiếc nhất ‘’ là một con chó sói đi bằng hai chân có khả năng tự hồi phục sau khi đã bị tông nát bấy :D ( chắc chẳng  ai lại đi cứu con sói bị xe tông trên đoạn đường xa lộ đâu nhỉ ).
Người phụ nữ xuất hiện trên đài hỏi về việc liệu có ai muốn cứu đứa trẻ mù tội nghiệp ‘’NÀY ‘’. Nhưng nó là ai hay cũng chỉ giống con sói trên đường xa lộ ????? BUDDY BAKER dọn tất cả đống thịt trong tủ lạnh vì giờ anh đã trở thành ANIMAL MAN một cách nghiêm túc - anh phải  đại diện là người  bảo vệ động vật và người đại diện thì cần một gia đình  đại diện - 2 vợ chồng BUDDY cãi nhau về việc gia đình anh từ giờ sẽ chuyển sang ăn chay và anh hứa sẽ không về nhà vào bữa tối nay.
Người đàn ông có lẽ đã có một khoảng thời gian thật tệ: Người bạn thân Billy chết bất ngờ do một tai nạn xe. Đây sẽ chỉ là một tai nạn bình thường như mọi tai nạn khác vẫn hằng ngày xảy ra trên thế giới nếu như cái chết của Billy không phải là dấu hiệu khởi đầu cho một chuỗi sự kiện tồi tệ xảy đến với người đàn ông ( thậm chí cái chết của Billy lặp lại gần như y hệt cách mà người đàn ông ở những trang khởi đầu issue đã vô tình giết chết con chó sói ) : mẹ anh ta bị mắc ung thư và mất vào hồi tháng 3, bị cho thôi việc , thậm chí cô gái đi cùng anh chuyến đi hôm nào cũng đã bị sát hại  . Một tần suất tồi tệ liên tiếp khiến con người dễ dàng nghĩ rằng họ đã bị thứ gì đó ám ảnh hoặc bị nguyền rủa, ráo riết thôi thúc họ phải tìm cách kết thúc lời nguyền này hoặc đơn giản trả thù cho tất cả những thứ đã làm tan vỡ tâm hồn người đàn ông mà tưởng như không có gì có thể chữa lành được nữa. Người đàn ông lên kế hoạch tỉ mỉ phải chấm dứt thứ quỷ dữ ( con sói mà Anh ta đã biết là còn sống )mà anh ta cho là như vậy , và kế hoạch có kết quả ngoài mong đợi .
BUDDY BAKER trên đường giải cứu thế giới đã vô tình ( hay được sắp xếp để gặp con sói ).
Đây là câu chuyện về CRAFTY - mẩu giấy trên cổ được trao qua cho BUDDY. 
CRAFTY sống trong một thiên đường nơi các loài vật không cần đánh giết nhau để tồn tại, nơi mỗi lần chết đi là một lần được hồi sinh lành lặn ngay lập tức,  và ở thiên đường này , mọi thứ được NGÀI  quyết định .
Crafty không chấp nhận cuộc sống buồn chán như vậy và quyết định gặp NGÀI để xin hi vọng được xây dựng một thế giới không còn buồn chán nữa. NGÀI chấp nhận và gửi Crafty đến nơi mà tin răng dó là một DARK HELL , một nơi nằm giữa Thiên Đường và Địa Ngục, quyết định giữ nguyên quyền năng hồi sinh của Crafty cùng với lời nguyền cho Crafty có một trải nghiệm kinh khủng nhất nếu thực sự muốn chứng kiến thế giới của mình được thay đổi tốt hơn . Và còn gì tệ hơn sự bất tử và cô độc trên Trái đất.
Nhưng ngôn ngữ của Crafty không đến từ Thế giới của con người, làm sao một người bình thường hay thậm chí một siêu anh hùng có thể hiểu một ngôn ngữ không thuộc về thế giới con người ????. Chó sói Crafty chết trên tay Animal Man, Ngài với sự thương hại của mình kéo linh hồn Crafty trở về thiên đường. Người đàn ông mãn nguyện vì đã chấm dứt được lời nguyền kinh hoàng nhất cuộc đời mình, nhưng liệu mọi chuyện chỉ đơn giản là chọn cách kết thúc dễ dàng như vậy ?
Vậy thì COYOTE GOSPEL có liên hệ gì đến sự tồn tại của chúng ta, đến việc liệu cuộc đời bạn có đang được bạn quyết định hay chúng ta thực chất chỉ là nhân vật trên trang truyện mà Ngài cũng chưa có thời gian hoàn thành .
CHO CÁC BẠN ĐỌC BÀI NÀY VÌ TÒ MÒ :
Mình đã luôn có tâm niệm rằng thực ra, tất cả mọi thứ xảy đến trong cuộc đời này đều có một nguyên do nhất định hoặc đã được định sẵn để xảy ra như vậy.  
Như chuyện bỗng nhiên con chó sói xuất hiện trên đường khiến người đàn ông đâm vào, chuyện Buddy trở thành Animal Man hay chuyện Crafty bỗng nhiên từ bỏ cuộc sống thần tiên để làm việc tưởng chừng như vô nghĩa, chuyện bỗng sau hai tuần tất cả mọi thứ đến với Người đàn ông đều thật tệ . 
Chẳng ai sắp xếp được những điều xấu xa sẽ xảy đến với mình, tất cả chung quy cũng chỉ như là đang có một thứ quái quí gì đó ám ảnh đến cuộc sống của chúng ta mà bản thân phải cố gắng bằng mọi giá tránh xa nó hoặc tệ hơn là chẳng có gì ta có thể làm để thay đổi chúng.
Hay thật ra chúng ta chính là một nhân vật trong câu truyện của một tác giả nào đó mà mỗi biến cố xảy đến chính là tình tiết mà họ muốn cài cắm để cho câu chuyện thêm phần sinh động và thu hút độc giả sau một thời gian dài lặp đi lặp lại những câu chuyện quá cũ kĩ một màu.
Bạn bỗng nhiên phải chứng kiến những tai nạn không mong muốn xảy ra hay thậm chí chính bản thân phải hứng chịu nó một cách tồi tệ. Bạn sống quá vượt khỏi khuôn khổ của một người lương thiện hay một người hoàn hảo, không chỉ bạn mà tất cả mọi người đều cho là vậy. Nhưng bỗng một ngày bạn trải qua thất bại , hay đau khổ hơn là khi chứng kiến một người thân qua đời mà chỉ biết gào thét vô vọng rằng mình đã gây ra những gì tệ đến mức để phải hứng chịu hậu quả như vậy?
Có quá nhiều ví dụ hiển nhiên về vấn đề này mà tôi thậm chí không cần phải tỉ mỉ liệt kê cụ thể ở đây. Một người tốt và sống lành mạnh vẫn có thể chết vì bệnh ung thư vì đó là điều hiển nhiên . Ngay cả bản thân bạn liệu có thể thực sự quyết định kết quả ra sao ?
Nhưng bạn có tin rằng bởi cuộc đời bạn không phải do bạn quyết định, một lần nữa tôi lại cho rằng bạn đang được viết ra bởi một tác giả nào đó tồn tại ở một nơi nào đó, rằng bạn sẽ bị tước đi những điều hạnh phúc nhất chỉ để thỏa mãn thú tiêu khiển không thể dừng lại của con người là chẳng bao giờ chịu đựng được sự nhàm chán lặp lại quá nhiều.
Bạn nhận ra mà bạn chẳng thể làm gì thay đổi nó, bạn sẽ chọn đối mặt hay từ bỏ
Bạn cũng chẳng thể từ bỏ, càng không thể đối mặt vì sự thật quá tàn khốc, hay  vì  lại một lần nữa  quyết định không phải của bạn.
Bạn sẽ làm thế nào đây, nhân vật truyện tranh ?
 CHO CÁC BẠN ĐÃ, ĐANG , VÀ SẼ ĐỌC COYOTE GOSPEL vì tin tôi đi, nó thực sự là một kiệt tác comics vượt ngoài sức tường tượng của bạn 
Thật sự Grant Morrison là một phù thủy bậc thầy theo đúng nghĩa đen trong làng comics bởi ông đã tạo nên một tác phẩm vĩ đại nếu không muốn nói là bậc nhất lịch sự comics- COYOTE GOSPEL chỉ là một issue trong hàng tá issue quá chất lượng.
Đừng lo lắng hay muốn bỏ cuộc dễ dàng vì Morrison triển khai mạch truyện khó hiểu, mục đích của ông chỉ mong muốn dành tặng người đọc trải nghiệm tốt nhất trước khi đưa họ đến cái kết hoành tráng của cả bộ truyện mà sẽ thật không xứng đáng với một cốt truyện siêu anh hùng bình thường.
Như vậy Morrison muốn truyền tải thông điệp gì thông qua mẩu issue nhỏ này, hay ông đang muốn dùng nó để liên kết với cả câu chuyện lớn phía sau.
Tại sao tác giả lại có dụng ý khi khiến Crafty nhận ra mình chỉ đưa tờ giấy vô nghĩa cho Animal Man, tại sao Buddy lại không thể hiểu câu chuyện của Crafty, hay có phải thực tế rằng tất cả các vấn đề của bạn hãy chỉ nên là của bạn, bạn chỉ là con rối trong câu chuyện mà bạn được đặt vào trong đó.
Hay liệu nhân vật  Crafty là thông báo cho Buddy về sự tồn tại của GOD, về cuộc đời của chính Buddy sẽ được Ngài quyết định ra sao, liệu rằng Buddy hay chúng ta có sớm nhận ra mình chỉ là sự sắp đặt của tạo hóa. 
Hãy để ý đến cách tác giả dùng cọ vẽ để chấm trong một vài trang truyện thật tinh tế, từ Tờ Cover cho đến chuyển cảnh Crafty bị đẩy tới thế giới loài người, đến khi Crafty chết. Tất cả sẽ là chỉ dẫn cần thiết cho người đọc trong hành trình cả câu chuyện về Animal Man của Grant Morrison.

Một dụng ý sáng tạo mang tính biểu tượng và cực kì thâm thúy của Grant khi ông quyết định dùng cọ vẽ như vật dẫn đường cho nhân vật chính trong suốt toàn bộ tiến trinh mạch truyện.
Dấu chấm đỏ vừa tượng trưng cho máu , vừa là sự chỉ đường hay vật dẫn truyền mỗi khi Crafty lạc lối. Liệu ông có đang thầm khẳng định ngay cả trong trang comics tưởng chừng như vô thức này vẫn luôn tồn tại một vị Chúa mà tất cả mọi việc xảy đến đều là do sự sắp đặt của Ngài .
Việc theo dõi COYOTE GOSPEL như một stand alone comic hay muốn theo dõi cả bộ truyện là quyết định của mỗi người đọc, dù sao , theo cách cảm nhận nào thì nó cũng sẽ tạo nên một tuyệt phẩm.