Lưu ý: Để có thể viết tốt nhất, trong bài sẽ có spoiler toàn bộ nội dung của Gaiden nên nếu như bạn chưa xem và ngại spoiler, bạn có thể bỏ qua chùm review của mình.

Phần 2: Amy Bartlett

Sau khi buổi dạ vũ kết thúc, đây cũng là lúc mọi thứ mà ta chưa biết về Isabella cũng nên được hé lộ rồi. Trong nguyên tác, chúng ta không biết được Isabella kể quá khứ của mình cho Violet vào lúc nào, nhưng lợi thế của anime chính là có thể cho ta thấy được điều ấy. So ra, phần quá khứ của Isabella York, hay chính là Amy Bartlett trong phim đã được lược bỏ những chi tiết phụ khá “gắt” từ light novel về cuộc sống đói khổ của Amy khi gặp Taylor, thêm vào những phân cảnh thắt chặt tình chị em giữa hai con người không chung máu mủ.
Image

Hơi đáng tiếc khi ta không biết được “sự trả thù” trong lời nói của Amy là gì, dù light novel có nói rõ hơn (một chút xíu thôi, dù hơi mơ hồ: Amy muốn trả thù cuộc sống, bằng cách cưu mang một đứa trẻ, và cho bé một cơ hội được sống hạnh phúc). Nhưng những gì mà Amy làm để chăm lo cho cuộc sống của hai chị em là đủ để chúng ta cảm thấy sự lược bỏ ấy tính ra rất hợp lý. Dẫu cả hai chẳng có gì ngoài căn chòi rách nát, bữa đói bữa no thì trong nhà hai chị em luôn ngập tràn tiếng cười nói của bé Taylor và Amy. Một Amy dẫu đau bệnh, nghèo đói nhưng ngập tràn hạnh phúc với một Isabella u sầu, cau có của phần đầu kia, sao mà khác biệt quá lớn đến vậy?
Có một chi tiết mà ở phần đầu mình chưa nói, đó là trong giấc mơ hay những đoạn hồi tưởng của Isabella/Amy về quá khứ có những bong bóng xà phòng lơ lửng. Về thực, đó là những chùm bong bóng bay lên khi Amy tắm cho bé Taylor, nhưng ngoài ra, bong bóng xà phòng, hay bọt nước là ẩn dụ cho những thứ mỏng manh, rất dễ tan vỡ và khó mà khôi phục được. Cũng như cuộc sống đơn giản của hai chị em, hạnh phúc đấy nhưng có kéo dài được lâu khi tộc trưởng gia tộc York tìm đến căn chòi rách nát, bắt Amy quay về nhà York. Amy có thể làm gì được đây khi nếu tiếp tục sống như trước, chắc chắn bé Taylor sẽ không thể được sống no ấm, khỏe mạnh cho đến tuổi trưởng thành. Nhưng nếu chấp thuận, thì hai chị em sẽ mãi mãi bị chia cắt. Trong khoảnh khắc đắn đo ngắn ngủi ấy, mình có thể cảm nhận được nội tâm của Amy bị giằng xé đau đớn đến chừng nào.
Image
Ở đây, cũng có một sự khác biệt lớn so với nguyên tác mà mình phải thừa nhận là đạo diễn Fujita Haruka cũng như KyoAni đã rất chắc tay khi xử lí. Trong nguyên tác, người tìm đến nhà Amy là một vị “sứ giả” của gia tộc York đến “khuyên” Amy về khá ôn hòa. Còn trong anime, chính “người cha” mà Amy không chịu thừa nhận kia tìm đến tận cửa và ra lệnh cho Amy bằng một giọng điệu rất kẻ cả, rất trịch thượng, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến tâm tình của đứa con gái bị bỏ rơi suốt bao năm qua. Cách ông ta ra điều kiện với Amy, cũng như bắt ép cô quay về gia tộc York là lời giải thích cho sự chống đối, phản loạn của Isabella/Amy trong phần đầu Gaiden. Và cũng phải nói, điều đó thể hiện rõ nhất cho tâm sự của Amy: cô “bán đi cuộc đời mình” để “đổi lấy hạnh phúc cho người cô yêu thương nhất”.
Image
Tại đây, nếu như quan sát kỹ về cách sử dụng màu sắc thì ta có thể cảm nhận sự khác biệt rõ ở phần trường nữ sinh và phần quá khứ. Phần đầu lấy bối cảnh trường nữ sinh, màu sắc cơ bản là những màu tối, lạnh hoặc trơ, hợp với khuôn viên bó hẹp của ngôi trường khiến cho khán giả cảm thấy một không gian cực kỳ nề nếp, quy củ nhưng quá cứng nhắc, ngột ngạt, gò bó và tù túng. Cho dù là ra ngoài trời (cảnh Violet và Isabella chạy dưới tán cây) thì dù có ở ngoài trời đi nữa, màu xanh lá dẫu có um tùm đến đâu vẫn cứ mang một cảm giác u tối và bó hẹp. Còn cảnh trong quá khứ lấy màu sắc chủ đạo là xám và trắng, cảnh nền thường là ngoài trời hoặc trong nhà nhưng luôn hướng về phía ánh sáng, ánh lửa. Màu xám là màu trung gian giữa đen và trắng, không quá tươi sáng, cũng không quá tăm tối. Giống như cuộc sống của hai chị em, tuy đói nghèo nhưng vẫn vui vẻ và đùm bọc lẫn nhau.
Image

Image


Kết thúc phần hồi tưởng này, là lời từ biệt giữa Isabella và Violet. Mình cũng không cần đả động nhiều vào phần này vì lý do tại sao, hẳn các bạn nếu đã xem đều có câu trả lời cho riêng mình. Chỉ là mình khá lưu tâm đến cô gái Ashley Lancaster tìm đến Isabella sau khi Violet rời đi. Có một điều thú vị mà mình và một người bạn phát hiện ra khi trao đổi về phần này: họ York và họ Lancaster là hai dòng họ nổi tiếng của nước Anh, cũng là hai dòng họ đóng vai trò chủ chốt trong Cuộc chiến Hoa Hồng tại Anh (1455 – 1485). Trong lịch sử, hai dòng họ đối đầu nhau vì vương vị, còn trong thế giới của Violet Evergarden, hai cô gái của hai dòng tộc biết đến nhau vì cùng xuất thân quý tộc, nhưng Ashley muốn kết thân với Isabella không phải vì địa vị, mà là vì cô ấy thật tâm xem cô gái rụt rè nhút nhát kia là bạn mình. Lúc này, mình thấy phảng phất đâu đó hình bóng của cô công chúa Charlotte mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm trong Ashley. Và đó cũng là điều khiến cho những cô gái của KyoAni quá sức đáng yêu đi mà ^_^ Mình cũng tin, tình bạn chớm nở giữa hai cô gái sẽ là tia sáng nhỏ dành cho Isabella trong suốt quãng thời gian ở trường nội trú cũng như sau này.
Kỳ 3:
Phần 3: Taylor Bartlett
Nguồn ảnh: Kyoto Animation